Nhìn HAGL thăng hoa, mới thấy thương Công Phượng, Xuân Trường biết mấy

Lam Chi - Ảnh: Đoàn Ca, Đông Anh |

HAGL thắng đậm đà Viettel chính là một HAGL mà rất nhiều người yêu mến nó muốn thấy từ rất lâu rồi, dẫu cho rõ ràng nó không phải là thứ mà bầu Đức vẫn luôn hình dung.

1. Công Phượng và Xuân Trường đang thành công hay thất bại ở nước ngoài? Tuần qua, Xuân Trường có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo Buriram United bằng một pha sút phạt mang bóng dáng siêu phẩm, còn Công Phượng, sau 3 trận đấu mất hút, đã có được lần ra quân trọn vẹn suốt 90 phút, dù Incheon United gục ngã đáng tiếc với bàn thắng duy nhất của đối phương ở phút bù giờ thứ hai.

Với Công Phượng, 90 phút thi đấu trước Pohang Steelers ấy dẫu đánh dấu sự trở lại sau những tháng ngày bị loại ra khỏi cả danh sách thi đấu, nhưng vẫn chỉ khiến chân sút người Nghệ An kéo dài cái dớp đen đủi của mình, cái dớp cứ vào sân chạm bóng, là y như rằng Incheon United chỉ biết nếm mùi thất bại. Và suốt 6 trận mà Công Phượng ra sân - tính cả trận vừa qua, Incheon United chỉ ghi nổi vỏn vẹn có 1 bàn.

Công Phượng ngả bàn đèn đẹp mắt trong ngày đá trọn 90 phút tại K-League

Pha ghi bàn của Xuân Trường khiến tên của tiền vệ người Tuyên Quang nở rộ trên báo, cũng như mạng xã hội Thái Lan. Cú sút phạt "thần sầu" ấy nhận được rất nhiều sự trầm trồ khen ngợi của báo giới nước này, cũng như phản ứng rất đỗi tích cực của các cổ động viên Buriram United. Có vẻ với Xuân Trường, đây sẽ là một cộc mốc quan trọng của anh không chỉ trên đất Thái, mà còn cho cả sự nghiệp của mình.

Giữa những ồn ào hoan hỉ ấy, tờ Siam Sports - một trong những tờ báo thể thao uy tín của Thái Lan "lẳng lặng" chấm cho tiền vệ Việt Nam số điểm thấp đến mức khó tin: 6 điểm. Phải chăng những chuyên gia của Siam Sports "có vấn đề" với Xuân Trường, hoặc họ không theo dõi trận đấu này?

Thực tình, điểm số ấy cũng không mấy khó hiểu. Nó phản ánh đúng những gì Xuân Trường thể hiện trên sân. Thậm chí, có quả sút phạt ghi bàn siêu phẩm, thì tiền vệ này mới xứng đáng với điểm số ấy.

Xuân Trường lập siêu phẩm đá phạt trong ngày đá chính ở Buriram

Còn người hâm mộ, còn báo giới Thái thì sao? Thực tình, chuyện người hâm mộ nhìn vào cú sút phạt "như Messi" ấy để khen Xuân Trường, ắt cũng là điều dễ hiểu. Còn với báo chí Thái Lan, Xuân Trường là một tên tuổi đáng để bán báo, và qua thực, họ chỉ khen cú sút phạt của Xuân Trường thôi mà, chứ nào có khen màn thể hiện cả trận của cầu thủ Việt Nam này.

2. Trên sân Hàng Đẫy, HAGL đã có trận thắng đậm đà trước Viettel. Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, dễ dàng dành mọi lời ngợi khen có thể cho đội bóng phố Núi. Nhưng để nói rằng đấy là một chiến thắng đầy thuyết phục, thì không phải.

Hai trận vừa qua, HAGL không để thủng lưới bàn nào - một điều rất hiếm với đội bóng phố Núi trong suốt hơn 4 mùa bóng qua. Nhưng nói rằng đội bóng phố Núi đang có được một hàng thủ vững chãi, thì cũng chẳng phải nốt.

Nhìn HAGL thăng hoa, mới thấy thương Công Phượng, Xuân Trường biết mấy - Ảnh 3.

Nếu thủ thành Quàng Thế Tài không đột ngột băng ra cách khung thành đến 35m một cách đầy ngớ ngẩn trong tình huống Văn Thanh ghi bàn, thì chưa chắc HAGL đã tìm được trận thắng trước Viettel, chứ chưa nói đến một trận thắng đậm đà.

Nếu như Hoàng Đức chính xác hơn ở hai tình huống kết thúc nguy hiểm trong hiệp 1, thì chưa chắc hàng thủ đội bóng phố Núi đã đứng vững trước sức ép của Viettel.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận, là dưới bàn tay của HLV Lee Tae-hoon, HAGL đang thể hiện một bộ mặt khác, không còn ngây thơ như chính họ suốt hơn 4 mùa bóng qua nữa. Thay vào đó là một HAGL biết chủ động phòng ngự, rình rập cơ hội phản công cực kỳ hiệu quả. Ở đó, tiền đạo ngoại Chevaughn Walsh không còn cô đơn trên cao nhất hàng công, thay vào đó là điểm đến của rất nhiều đường chuyền, khiến anh trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Ở đó, không còn Xuân Trường hay Công Phượng, nhưng thay vào đó là một Tuấn Anh cầm bóng giữa sân cực kỳ chắc chắn và nguy hiểm, là một Văn Toàn không còn chừng chực lao lên phía trước như ngày xưa, thay vào đó luôn tìm đồng đội mỗi khi có bóng, và điềm tĩnh hơn nhiều trong những pha phản công, cũng như tổ chức tấn công. Nó khiến HAGL trở nên đáng sợ hơn rất nhiều, dẫu không còn hừng hực khí thế như ngày nào.

Nhìn HAGL thăng hoa, mới thấy thương Công Phượng, Xuân Trường biết mấy - Ảnh 4.

Nhìn HAGL chơi trước Nam Định và Viettel, chắc hẳn không ít người hâm mộ đội bóng phố Núi ước ao có được Công Phượng, Xuân Trường trong đội hình. Một HAGL như hai trận vừa qua, thêm hai ngôi sao sáng nhất của bầu Đức, ắt hẳn đội bóng phố Núi không phải sợ bất cứ đội bóng nào ở V.League. Nếu có đội bóng nào khiến HAGL ấy phải e dè, đó chỉ có thể là CLB Hà Nội, nhưng ngay cả đội bóng thủ đô cũng đang trong cơn bết bát sau trận thua đậm trên sân Thanh Hóa.

Rốt cục, bầu Đức dường như cũng đã chấp nhận từ bỏ thứ bóng đá mình hằng theo đuổi suốt những mùa giải qua, để trao lại toàn quyền cho HLV người Hàn Quốc. Đã hai lần, HLV Lee Tae-hoon khẳng định rằng các học trò phố Núi của mình có năng lực thi đấu tốt, chăm chỉ và rất tích cực tiếp thu phương pháp, lối chơi của ông.

Với sự thay đổi lớn của mình, con đường phía trước của HAGL đang cực kỳ xán lạn. Nhưng ở những phương trời xa, Xuân Trường, Công Phượng vẫn đang phải vật vã với những thử thách khó khăn của mình. Nhưng đừng lo, nếu đội bóng phố Núi cứ chơi tốt thế này, ngày tái hợp phải chăng chẳng còn xa?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại