Nhìn bầu Đức "vùi dập" HLV Hoàng Anh Tuấn lại nhớ câu nói xưa

Đoàn Dự |

Một câu nói của ông Hoàng Anh Tuấn không ngờ mang lại quá nhiều hệ quả xấu. Nhưng thực ra, ông đã từng lâm vào những cảnh tệ hơn rất nhiều và vẫn có thể trở lại, lợi hại hơn xưa.

Sóng đang yên, biển đang lặng với HLV Hoàng Anh Tuấn thì vì một phút nhiệt tâm, một phút phân tâm khỏi nhiệm vụ tập trung vào U18 Việt Nam, ông chia sẻ dòng tâm trạng hướng về Công Phượng và có thể hiểu là hướng về chiếc ghế nóng người đồng nghiệp Hữu Thắng bỏ lại.

Ngay lập tức, bầu Đức – người vốn đã có mâu thuẫn vì nhiều vấn đề trong quá khứ với HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng, liên tiếp chỉ trích thuyền trưởng của U18 Việt Nam.

Chẳng biết những lời ông Đức nói có ảnh hưởng đến HLV Hoàng Anh Tuấn hay không nhưng dù mang nhiều kì vọng và quả thật đã có 3 trận thắng ấn tượng trước Brunei, Philippines và Indonesia nhưng sau đó, U18 Việt Nam thua ngược U18 Myanmar và bị loại ngay từ vòng bảng.

Bị chê rồi bị loại, xem ra HLV Hoàng Anh Tuấn rất khó có thể có được chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG mà HLV Hữu Thắng để lại. Từ một công thần giúp U19 Việt Nam dự VCK U20 World Cup rồi lại dẫn quân đi, để lại không ít dấu ấn trên đất Hàn Quốc, giờ đây ông Tuấn xem ra đã bị ngã đau.

Nhìn bầu Đức vùi dập HLV Hoàng Anh Tuấn lại nhớ câu nói xưa - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn liên tiếp nhận những tin xấu.

Nhưng nhìn lại quá khứ, ông Hoàng Anh Tuấn đâu ít lần vấp ngã và đáng nói là sau đó đều có thể trở lại lợi hại hơn.

Năm 2012, vì những mâu thuẫn, bất đồng, ông cũng trượt ghế HLV trưởng ĐTQG thay ông Phan Thanh Hùng dù hợp đồng đã được thống nhất với VFF.

Âm thầm chờ đợi thời cơ, đến giải U19 ĐNÁ tổ chức trên sân nhà, ông Hoàng Anh Tuấn và các học trò lại thua một cách thảm hại 2-5 trước Australia tại Bán kết. Nhưng sau đó, toàn đội đã xúc thế làm nên lịch sử ở sân chơi châu Á.

Chính trong lúc không được ai chú ý đến, chỉ là một chiếc bóng mờ, HLV Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện được bản thân.

Nhìn bầu Đức vùi dập HLV Hoàng Anh Tuấn lại nhớ câu nói xưa - Ảnh 2.

Đây là lúc để vị HLV người Khánh Hòa bình tâm lại và nhìn về phía trước.

Giờ đây, giữa tâm bão HLV Hoàng Anh Tuấn đang muốn tìm lại sự yên tĩnh để rồi tiếp tục cùng U18 Việt Nam thi đấu vòng loại U19 châu Á 2018. Các đối thủ sẽ chỉ là Lào, Đài Bắc Trung Hoa và Macau.

Một chiếc vé đi tiếp cho U18 Việt Nam coi như nằm trong túi nhưng thử thách sẽ nằm ở cuối năm tới. Hy vọng sau khi bị lôi xuống từ trên cao, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lại cho thấy sự lì lợm đáng nể của mình, để chứng minh ông thật sự là người có tài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại