Nhà hàng ẩm thực Ấn Độ lao đao vì tin đồn... bán thịt người

Lâm Anh |

Một nhà hàng phục vụ ẩm thực Ấn Độ vừa bị cảnh sát kiểm tra và phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa sau khi tin đồn nhà hàng... bán thịt người được đăng tải trên một trang web vô thưởng vô phạt.

Mirror dẫn thông tin trên từ bà Shinrra Begum, chủ nhà hàng KarriTwist, phía nam thủ đô London, Anh.

Theo đó, các cáo buộc sai sự thật được đăng tải lên facebook của channel23news.com nói rằng 9 thi thể được tìm thấy trong tủ lạnh của nhà hàng KarriTwist và người chủ đã bị bắt. 

"Tin đồn ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Nhiều người thậm chí đã tin là điều này có thật", bà Begum chia sẻ. Không những thế, tin đồn thất thiệt này còn được nhiều người chia sẻ trên Facebook.

Nhà hàng ẩm thực Ấn Độ lao đao vì tin đồn... bán thịt người - Ảnh 1.

Bên ngoài nhà hàng Karri Twist

Những tin đồn tương tự về các nhà hàng ẩm thực Ấn Độ trong thành phố cũng xuất hiện trên trang web này. Sau khi tin đồn xuất hiện, bà Begum nhận được hàng trăm cuộc điện thoại và nhà hàng của bà bị cảnh sát kiểm tra.

"Có người gọi điện hỏi tại sao chúng tôi dám phục vụ thịt người", bà kể. "Nhiều người từ Scotland và Sunderland cũng nhắn tin hỏi tôi có biết chuyện này hay không".

Gia đình bà Begum sở hữu nhà hàng này trong 60 năm qua. Cha của bà làm chủ nhà hàng khoảng 40 năm trước khi qua đời. Bà Begum chuyển sang phục vụ ẩm thực Ấn Độ cách đây hai năm và dần dần gây dựng danh tiếng cho đến khi gặp phải tin đồn thất thiệt, khiến lượng thực khách giảm đi đáng kể.

"Tôi đã phải cắt giảm giờ làm việc của nhân viên vì không còn nhiều việc để làm", bà Begum ngậm ngùi. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại