Nhà báo Indonesia: Hữu Thắng quá nhát, nhưng Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan

Nam Đàn (từ Kuala Lumpur) |

“Tôi phải thừa nhận, Indonesia sống sót được là nhờ may mắn cũng như Hữu Thắng đã quá cầu toàn. Nhưng yên tâm đi, trận cuối các bạn sẽ đánh bại Thái Lan!".

Hadi Gunawan – bình luận viên của kênh truyền hình RCTI đã nói như thế khi trao đổi với Trí Thức Trẻ.

Tại sao Hữu Thắng?

"Xin lỗi vì mãi cho đến đêm qua tôi mới trả lời tin nhắn của bạn được. Bạn đã hỏi rất nhiều đến Việt Nam mà đáng ra thì những câu hỏi ấy nên dành cho Indonesia mới phải. Nhưng chẳng sao cả, tôi cũng là một fan của Việt Nam tại giải này (cười). Và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết SEA Games 29", Hadi Gunawan bắt đầu câu chuyện.

"Có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu lại với chuyện tại sao Việt Nam không thể thắng Indonesia dù đã chơi hơn người gần 25 phút. Theo quan điểm của tôi, các cầu thủ Indonesia đã chơi rất tập trung để xây dựng chiến thuật phòng ngự co cụm ở vòng 16m50 và họ chơi vô cùng dũng cảm.

Bạn có nhận thấy điều gì không, Việt Nam gần như chỉ tấn công biên sau khoảng thời gian này và có lẽ các cầu thủ của Indonesia rất thích điều đó. Tôi thấy thật lạ, khi đã chơi hơn 1 người rồi, Hữu Thắng lại tung vào sân một cầu thủ chạy cánh.

Tại sao đó không phải là một tiền đạo để gây áp lực? Tôi nhớ Việt Nam còn số 26 (Hà Đức Chinh), cậu ta quá nhanh nhẹn và sẽ khiến cho đối phương rối bời khi theo kèm.

Và tôi không hiểu, số 29 (Hồ Tuấn Tài), tại sao cậu ấy lại không thể đưa vào lưới vào bóng. Bạn biết đấy, ở quê nhà, nhiều CĐV Indonesia đã gọi ấy "mr unlucky man" (ngài thiếu may mắn).

Ơn trời cậu ấy đã không ghi bàn nếu không thì bây giờ chẳng biết chuyện gì sẽ đến với đội bóng của tôi nữa. Rõ ràng, HLV của các bạn đã không có sự chuẩn bị các phương án và ông ấy quá chậm chạp trong việc thay người", bình luận viên của RCTI tiếp tục mổ xẻ.

Nhà báo Indonesia: Hữu Thắng quá nhát, nhưng Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan - Ảnh 1.

BLV Hadi Gunawan của Indonesia cho rằng HLV Hữu Thắng đã quá cầu toàn.

Việt Nam sẽ thắng Thái Lan 2-0?

Bình luận về 2 trận đấu còn lại ở bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 29, Hadi Gunawan cho rằng: "Indonesia đã có được điều mình muốn là một trận hòa trước Việt Nam. Chúng tôi đã có những tính toán để tìm kiếm chiếc vé vào bán kết. Tôi cho rằng, Indonesia đã có được hơn một nửa tấm vé rồi.

Trận Thái Lan và Việt Nam sẽ quyết định chiếc vé còn lại của bảng đấu. Theo quan sát của tôi, năm nay Thái Lan đã chuẩn bị không thật tốt cho SEA Games. Lứa cầu thủ của họ cũng chẳng hay. Bạn biết đấy, 2 năm về trước Thái Lan vô địch SEA Games 2015 mà chỉ để thua 1 bàn duy nhất trong suốt cả giải đấu.

Còn năm nay, họ không có ngôi sao cỡ như Chanathip và cũng chẳng có thủ lĩnh đích thực. Thế nên đừng hỏi tại sao, chúng tôi lại suýt đánh bại Thái Lan. Tôi không thể trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề tâm lý "sợ Thái Lan" của bạn vì tôi không phải là người theo dõi bóng đá Việt Nam.

Nhà báo Indonesia: Hữu Thắng quá nhát, nhưng Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan - Ảnh 2.

BLV Hadi Gunawan chụp cùng cựu siêu sao Kaka của ĐT Brazil.

"Tuy nhiên, tôi sẽ đặt cửa Việt Nam thắng 2-0, bởi tôi biết các cầu thủ của Hữu Thắng sẽ chơi tấn công để chiến thắng và họ sẽ chơi theo cách của mình.

Còn như thế nào ư, xin nói lại, tôi chẳng phải là HLV nhé. Nhưng theo tôi, Việt Nam hãy kiên trì cầm bóng, đặc biệt trước mặt hàng phòng ngự của Thái Lan là một khoảng trống mênh mông khi mà các tiền vệ của họ không cơ bắp và chẳng phải nghệ sĩ.

Tôi tin Công Phượng sẽ ghi bàn vì anh ta quá nguy hiểm trong những pha cầm bóng đâm thẳng vào khung thành. Tin tôi đi, Việt Nam sẽ thắng 2-0 và chúng ta sẽ gặp nhau ở chung kết. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lại bàn đến một trận đấu mới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại