Người mẫu Minh Tú: Phải làm mẫu hội chợ với giá 100 ngàn, bị đàn ông đem ra đùa giỡn

Tùng Ninh |

“Không có tiền, tôi mượn tiền để đi phẫu thuật thẩm mỹ và lúc đầu cũng xui xẻo, làm bị hỏng” – Minh Tú chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Nhật ký ban công, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ về lí do đi phẫu thuật thẩm mỹ. Anh nói:

“Mẹ tôi cứ bảo đi diễn hề thì cần gì phải thay đổi ngoại hình, nhưng tôi lại nghĩ mình vẫn cần phải đẹp để hễ xuất hiện để người ta nhìn vô phải đẹp. Vào diễn thì diễn nhân vật xấu cũng được nhưng đã đứng trước khán giả với tư cách nghệ sĩ thì phải chỉn chu, đẹp trong mắt khán giả.

Người mẫu Minh Tú: Phải làm mẫu hội chợ với giá 100 ngàn, bị đàn ông đem ra đùa giỡn - Ảnh 1.

Minh Tú tại chương trình

Nghèo hay xui lắm, tôi cũng xui xẻo khi lần đầu phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi làm lần 1 hỏng, mũi bị nhọn hoắt, thành hình tam giác, cao vống lên, nhìn kinh lắm. Tôi đã ế show phải ở nhà nên mới đi thẩm mỹ cho đẹp hơn, ai ngờ lại xấu hơn, stress nặng nề. Tôi cuống cuồng lên đi tìm bác sĩ đòi sửa lại nhưng họ không chịu vì mới sửa xong, phải đợi.

Nhưng sau khi sửa thành công, tôi tự tin hơn và cơ hội cũng đến. Nhiều người cứ bảo sửa làm chi nhưng đó là họ chưa nhìn thấy tôi ngày xưa, xấu lắm. Ngày nào tôi cũng nhìn vào gương rồi mặc cảm vì xấu. Ai cũng chê bai tôi, chê từ trong trường ra ngoài trường, nói cái mặt này sao làm diễn viên nổi”.

Người mẫu Minh Tú nghe vậy cũng tâm sự: “Anh Lê Dương Bảo Lâm luôn cố gắng với đam mê của mình và bước ra khỏi vòng an toàn đó. Dù không biết có thành công hay không nhưng hễ thấy đó là cơ hội thì phải thử đã, rồi mới có kinh nghiệm, trải nghiệm để vươn lên. Cần phải thay đổi tư duy cũ để cuộc sống được tươi sáng, nhiều cơ hội đến với mình hơn.

Người mẫu Minh Tú: Phải làm mẫu hội chợ với giá 100 ngàn, bị đàn ông đem ra đùa giỡn - Ảnh 3.

Tôi và anh Lê Dương Bảo Lâm giống nhau ở câu chuyện thay đổi ngoại hình. Ngày xưa, xuất phát điểm của tôi cũng khó khăn. Tôi bắt đầu con đường sự nghiệp vất vả, không được như bây giờ.

Tôi đi diễn nhiều nơi, làm người mẫu hội chợ với giá 100 nghìn, 150 nghìn. Tôi làm việc rất nhiều vì nghĩ cứ cố gắng chăm chỉ thì sẽ có thành công, đắt show, giá cát xê cao nhưng không phải.

Nhưng vài năm sau, tôi nghĩ mình vẫn còn thiếu, cần phải thay đổi. Điều khiến tôi muốn thay đổi là ngoại hình của mình. Từ nhỏ đến lớn, tôi không đẹp. Khi những điều kiện bẩm sinh về ngoại hình không đủ thì phải sử dụng biện pháp, công nghệ để giúp mình đẹp hơn.

Sắc đẹp là cái vé ưu tiên, có sắc đẹp thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Ngày đó, tôi đi casting quảng cáo rớt liên tục vì không có ngoại hình phù hợp. Trong khi đó, phải đóng quảng cáo mới được nhiều tiền, đi catwalk chẳng đáng bao nhiêu, ít tiền quá. Nét của tôi không phù hợp với thị trường đại chúng của người Việt.

Sau 4, 5 năm làm nghề mãi không nổi lên được, tôi ngồi ngẫm lại bản thân và quyết định thay đổi ngoại hình bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ. Không có tiền, tôi mượn tiền để đi phẫu thuật thẩm mỹ và lúc đầu cũng xui xẻo, làm bị hỏng.

Tôi thấy, việc thay đổi tư duy đúng thời điểm rất quan trọng. Ở nghề của tôi, nếu tôi không thay đổi thời điểm đó mà đến giờ mới thay đổi thì là muộn.

Tôi thay đổi nhiều lắm. Hồi đó tôi gầy, đen, cao, đi học bị chê nhiều. Tôi không có người yêu, luôn bị đàn ông đem ra làm trò cười, đùa giỡn chứ không có tình cảm thật.

Người mẫu Minh Tú: Phải làm mẫu hội chợ với giá 100 ngàn, bị đàn ông đem ra đùa giỡn - Ảnh 4.

Tôi đi làm người mẫu cũng hay nhận job làm VJ cho các sự kiện. Ở các sự kiện đó, có những quý ông giàu có tới. Xung quanh tôi toàn các chị đẹp hơn, thấy quý ông tới là lao đến và đi luôn cùng các quý ông đó, tôi chẳng có ai nên bơ vơ mỗi mình. Họ không thèm nhìn tôi, cũng không chào hỏi gì hết. Đó là động lực khiến tôi thay đổi.

Đầu tiên, tôi có chút tức giận và ganh tị với thành công của những người đẹp hơn mình. Tôi tự trách mình vì sao người ta làm được mà mình không làm được. Tôi thừa nhận mình có chút sân si nên mới quyết thay đổi. Hơn nữa, tôi cũng hứa với mẹ là cho tôi làm nghề hai năm, nếu không được tôi sẽ làm nghề khác, nên tôi càng muốn thay đổi để bật lên.

Tôi tập gym nhiều, ăn nhiều hơn cho ba vòng nở ra, ăn vận gợi cảm hơn, thay đổi tóc tai, make up”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại