Lê Dương Bảo Lâm: "40 triệu đó là số tiền lớn khủng khiếp đầu tiên tôi nhận được"

Tùng Ninh |

"Tôi thi vòng 1 được 2 triệu, qua vòng 2 mới nói mấy câu đã thắng 20 triệu, qua vòng 3 diễn vài nét được 40 triệu" – Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Nhật ký ban công, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ về chặng đường thành công của mình.

Nhiều nghệ sĩ trẻ bây giờ nổi quá nhanh nên đưa lên sân khấu bị chới với, sợ hãi, kém bản lĩnh

Sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh, tôi không có show, gần như thất nghiệp. May quá, có một anh bầu show hội chợ thấy tôi múa lửa được nên cho tôi đi múa lửa ở các sân khấu hội chợ.

Lê Dương Bảo Lâm: 40 triệu đó là số tiền lớn khủng khiếp đầu tiên tôi nhận được - Ảnh 1.

Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm

Ban đầu, tôi tủi thân lắm vì thi vào trường Sân khấu để làm diễn viên, cuối cùng lại đi múa lửa ở hội chợ. Gia đình tôi cũng chê, bảo tôi mất công đi học rồi ra diễn đình, diễn chợ… Mẹ tôi cũng buồn.

Tôi bảo mẹ cho tôi cơ hội 2 năm để làm nghề, nếu không thành công thì tôi làm nghề khác. Tôi theo đoàn đi diễn từ miền Tây lên Tây Nguyên, đi khắp các tỉnh, đi cả mùa mưa lẫn mùa nắng, khổ lắm.

Nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy những tháng năm đó đã rèn luyện cho tôi rất tốt. Giờ đây vào đâu tôi cũng diễn được, không sợ gì hết. Đó là nơi rèn luyện cho tôi bản lĩnh, kinh nghiệm, kỹ năng diễn xuất. Nhiều nghệ sĩ trẻ bây giờ nổi quá nhanh nên đưa lên sân khấu bị chới với, sợ hãi, kém bản lĩnh.

Tới giờ, tôi tham gia các show với đầy đủ kỹ năng, làm gì cũng được. Ví dụ, tôi tham gia show Hành trình rực rỡ cũng múa lửa được. Tôi đã trải qua những cực khổ, khó khăn nhất rồi nên làm gì cũng không ngại. Bây giờ tôi đi diễn vẫn lấy nghề cũ ra làm được và dốc hết sức mình. Mọi người yêu quý tôi cũng có lý do hết. Tôi tự hào về những gì mình đã trải qua.

Tôi diễn múa lửa được có 250 nghìn một ngày thì 40 triệu lớn cỡ nào

Hồi đó, tôi đang diễn ở Buôn Mê Thuột với cát xê 250 nghìn một ngày thì chương trình Người bí ẩn mở ra. Tôi rủ trưởng nhóm về Sài Gòn casting để được lên tivi.

Lê Dương Bảo Lâm: 40 triệu đó là số tiền lớn khủng khiếp đầu tiên tôi nhận được - Ảnh 3.

Trưởng nhóm không đồng ý, bảo rằng giờ về Sài Gòn mất vài trăm nghìn tiền xe, nhỡ không đậu lại phải mất tiền xe quay lại Buôn Mê Thuột, quá tốn kém. Nhưng tôi vẫn quyết về để casting rồi vô tình đậu.

Tôi thấy cơ hội đã mở ra cho mình nên tiếp tục casting chương trình Thách thức danh hài, cũng một mình bỏ tiền xe từ Tây Nguyên về Sài Gòn thi. Tôi không ngờ lần này mình thắng lớn.

Tôi thi vòng 1 được 2 triệu, qua vòng 2 mới nói mấy câu đã thắng 20 triệu, qua vòng 3 diễn vài nét được 40 triệu. 40 triệu đó là số tiền lớn đầu tiên tôi nhận được, vội gọi điện khoe khắp mọi người. Tôi diễn múa lửa được có 250 nghìn một ngày thì 40 triệu lớn cỡ nào.

Sau đó, tôi lại tiếp tục đăng ký thi chương trình Cười xuyên Việt. Sau chương trình này, tôi được mọi người biết đến. Khi đó, tôi vào hội chợ được khán giả vỗ tay.

Lúc này, tôi biết mình đã được chú ý, cơ hội đã đến với mình rồi. Tôi cố gắng hết mình và được quán quân Cười xuyên Việt, thay đổi hoàn toàn cuộc đời, đưa nó sang một trang mới.

Tôi cũng thay đổi tư duy về ngoại hình. Mẹ tôi cứ bảo diễn hề thì cần gì đẹp nhưng tôi luôn nghĩ, làm gì cũng cần đẹp, có ngoại hình, khi xuất hiện cần chỉn chu nhất có thể trong mắt khán giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại