Người "đỡ đầu" Công Vinh, khiến ông Hải lơ lao tâm khổ tứ là ai?

Khánh Sơn |

Cả ông Chủ tịch lẫn HLV trưởng dường như đều chẳng có tiếng nói gì, nếu không nói là một “tấm bình phong” ở CLB. Ở Bình Dương có rất nhiều chuyện lạ…

Ai “to” nhất?

CLB Becamex Bình Dương trực thuộc Công ty CP Thể Thao Bóng Đá Bình Dương, đây là một công ty con của Tổng công ty Becamex.

Bao năm qua, mọi quyết định liên quan đến tiền bạc, con người đều phải thông qua một người đó là ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Becamex IDC.

Nhưng đã từ lâu ông Hùng không còn đến sân và cũng chẳng quan tâm nhiều đến Bình Dương đá đấm ra sao, vì đã no nê những danh hiệu.

Do đó, người được toàn quyền quyết định là ông Nguyễn Minh Sơn, người đã có 11 năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch công ty Cổ phần Thể thao Bóng đá Bình Dương.

Đầu mùa giải năm nay, ông Sơn bất ngờ cáo lui với lý do sức khỏe.

Và người được bổ nhiệm lên thay là Nguyễn Thế Huân, người từng có thời gian 5 năm làm cấp phó cho cựu Tổng GĐ Cao Văn Chóng nay là Tổng GĐ của công ty CPBĐCN Việt Nam (VPF).

Từ ngày ngồi ghế Chủ tịch, người ta không thấy Huân đâu. Nếu không nói, ông Huân gần như không xuất hiện và cũng chẳng có tiếng nói gì ở CLB.

Thành thử ra, sau vụ lùm xùm giữa Công Vinh và Anh Đức, hay trước đó là vụ nhóm CĐV có tên là Ultras “nổi loạn” vì không được cổ động đúng nghĩa… thì ông Tổng GĐ Nguyễn Hồng Cường (thay cho ông Cao Văn Chóng) là người "chịu trận".

Người có cái quyền được “mắng” đó, chính là cựu Chủ tịch Nguyễn Minh Sơn.


Ông Nguyễn Minh Sơn được cho là nắm nhiều quyền lực tại sân Gò Đậu.

Ông Nguyễn Minh Sơn được cho là nắm nhiều quyền lực tại sân Gò Đậu.

Đúng thế, dù mang tiếng là rút lui nhưng dường như ông Sơn vẫn có tiếng nói lớn nhất ở Bình Dương. Mọi quyết định liên quan đến tiền bạc đều do ông quyết định.

Thậm chí, mua cầu thủ nào, giá cả ra sao đều do ông Sơn chủ động đàm phán, lấy về… các HLV chỉ có mỗi công việc là sắp xếp con người, chứ không có quyền chỉ định làm sao cho phù hợp với cách chơi.

Vậy mới có một câu chuyện vui, cứ thấy ông Sơn ở trên sân thì tất cả cầu thủ đều đồng loại gọi ông Nguyễn Minh Sơn bằng: Bố Sơn. Như chẳng hạn Công Vinh, mỗi lần gặp ông Sơn đều tay bắt mặt mừng.

Cũng dễ hiểu, chính ông Sơn là người quyết định mang tiền đạo này về đất Thủ, bất chấp ở thời điểm đó, HLV Lê Thụy Hải (vốn là GĐKT) phản đối quyết liệt chuyện mua Công Vinh.

Cũng vì cái tội “cãi” sếp, ông Hải “lơ” phải xách va li rời Bình Dương, để nhường chỗ cho HLV Mai Đức Chung.

Sau này trả lời báo giới, ông Hải không ngần ngại nói thẳng: “Tôi ngồi ở đó, chơi không cũng có chức vô địch!”. Ý của vị chiến lược gia này là “đá khéo” đến việc các sếp ở Bình Dương thao túng nhiều thứ ở đội bóng.

Phía sau tấm màn nhung

Ở Bình Dương, ông Chủ tịch và cả ông Tổng GĐ bị cho là chẳng có quyền hành gì.

Chưa dừng lại, trên cabin kỹ thuật, HLV Nguyễn Thanh Sơn được đăng ký làm "thuyền trưởng". Tuy nhiên, từ giáo án tập luyện, sắp xếp nhân sự, lên đấu pháp cho các trận đấu lại là GĐKT Đặng Trần Chỉnh.

Thực tế, lãnh đạo từng động viên ông Sơn nên “mạnh dạn” ngồi vào chiếc ghế trống sau khi ông Hải và ông Chung đi nhưng rồi, nhà cầm quân đã “lắc đầu” vì cho rằng, áp lực quá lớn.

Ông Chỉnh lên thay với cái lý là đã đào tạo ra nhiều tuyển thủ U19 Việt Nam như: Phan Tuấn Vũ, trung vệ Trương Dũ Đạt, Nguyễn Trọng Huy, Tống Anh Tỷ, Trần Duy Khánh, Nguyễn Tiến Linh…

Nhưng phía dưới cũng không ít sợi dây thòng lọng, nghĩa là không có thành tích tốt thì cũng phải ra đi.

Bình Dương là đội bóng giàu có bậc nhất và cũng là đội bóng nhiều ngôi sao V-League.

Người ta đã đúc kết ra những công thức khác nhau trong 4 chức vô địch của đội bóng này nhưng tựu trung lại, đồng tiền vẫn là chiếc “chìa khóa vạn năng” và quyết định tất cả.

Vậy nên, ai làm sếp, ai làm HLV có vẻ không quá quan trọng bởi đứng đằng sau đã có những bàn tay có thể "che cả bầu trời" ở đội bóng đất Thủ.

San bằng với Cảng Sài Gòn, sắp bắt kịp Thể Công

Vượt lên tất cả, Bình Dương chính là đội bóng sở hữu nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử 15 năm V-League với 4 lần giành chức vô địch.

Tính rộng ra cả thời kỳ trước khi giải VĐQG lấy tên là V-League, Bình Dương đã sánh ngang với Cảng Sài Gòn (cũng 4 lần vô địch) và chỉ kém Thể Công đúng 1 lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại