Người đàn ông chém cả nhà ở Bắc Ninh rất yêu thương 2 con gái

Hoàng Hải |

Trước khi ra tay chém mẹ, vợ và 2 con gái, Vũ Xuân Điệp được đánh giá là người hiền lành và và rất yêu thương các con.

Hai vợ chồng hay cãi vã

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra ở phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), khi Vũ Xuân Điệp (34 tuổi, trú tại địa chỉ trên) ra tay chém mẹ, 2 con gái, vợ trong đêm khuya rồi nhảy từ mái tầng 2 xuống đất tự tử.

Theo đánh giá của nhiều người dân địa phương, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, Điệp là một người hiền lành, ít nói và rất yêu thương 2 con.

Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, sau khi xây xong căn nhà 2 tầng trong một con ngõ nhỏ, cuộc sống kinh tế của vợ chồng Điệp gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Cũng kể từ đây, Điệp hay rượu chè nên hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn.

Nhiều người thân trong nhà Điệp cho hay, mỗi lần hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị Nguyễn Thị G. (SN 1985, vợ Điệp) không chịu nhún nhường chồng nên thường dẫn đến cãi vã.

"Mỗi lần đi uống rượu về, cô G. cũng hay chửi bới chú Điệp khiến cho chú ấy có phần bực tức về tâm lý.

Nhưng, dù có bực như thế nào cũng không được sát hại cả nhà như vây...", một người thân trong gia đình Điệp buồn rầu chia sẻ.

Người đàn ông chém cả nhà ở Bắc Ninh rất yêu thương 2 con gái - Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra sự việc.

Nhân chứng phát hiện sự việc

Trò truyện với PV, anh Vũ Đình T. (người sinh sống sát nhà Điệp) cho biết, vào khoảng 1h ngày 10/3, khi gia đình anh T. đang ngủ thì nghe thấy tiếng cãi vã bên nhà Điệp.

Khi vừa mới tỉnh dậy, anh T. nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của chị G.. Biết có chuyện không hay xảy ra bên nhà Điệp, anh T. vội mở cửa chạy sang.

"Sang đến nơi, tôi liền đạp cửa dưới tầng 1 của nhà anh Điệp để vào bên trong nhà. Linh tính có chuyện không hay, tôi hô hoán bà con hàng xóm trong khu vực tới giúp đỡ.

Khi phá cửa vào được bên trong nhà, tôi thấy anh Điệp mặt lầm lì, không nói gì, trên tay cầm con dao đi lên trên mái tầng 2.

Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ phòng ngủ của 3 mẹ con chị G. nên vội chạy vào kiểm tra.

Khi vào đến nơi, tôi thấy chị G. đang bế cháu Vũ Kim N. (5 tuổi con gái Đ.), trên người cháu bé có nhiều vết thương và đang chảy máu. Khi đó, chị G. cũng có vết thương ở ngực.", anh T. vẫn chưa hết sợ hãi kể lại sự việc với PV.

Anh T. cũng cho hay, khi lên trên tầng 2 của nhà Điệp, ngoài chị G. và cháu N. bị thương nặng thì bà Nguyễn Thị M. (64 tuổi, mẹ ruột Điệp) và cháu Vũ Thanh T. (9 tuổi) cũng bị nhiều vết thương ở các bộ phận trên cơ thể như cổ, ngực.

Do vết thương quá nặng, cháu Vũ Kim N. đã tử vong sau đó, còn chị Nguyễn Thị G. (vợ Điệp), bà Nguyễn Thị M. (mẹ Điệp), cháu Vũ Kim T. (con gái Điệp) được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Người đàn ông chém cả nhà ở Bắc Ninh rất yêu thương 2 con gái - Ảnh 2.

Một số vết máu còn vương lại trước cửa căn nhà.

Về phần Điệp, sau khi chém cả gia đình, người này đã mang dao bỏ trốn lên trên mái tầng 2 để cố thủ.

"Khi lên trên mái tầng 2, anh Điệp đã khóa trái cửa, người nhà và lực lượng chức năng tiến hành khuyên can anh Điệp mở cửa nhưng không được.

Một lúc sau, anh Điệp đã dùng dao tự đâm chính mình rồi nhảy từ mái tầng 2 xuống đất để tự tử. Anh này bị gãy 2 chân và được mọi người đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức", anh T. chia sẻ.

Chị H. (chị dâu Điệp) chia sẻ, vào tối 9/4, sau khi ăn cơm xong, Điệp đi uống bia một mình đến khuya mới trở về nhà.

Khi về nhà, giữa vợ chồng Điệp đã xảy ra mâu thuẫn và đến hơn 1h ngày 10/4, mọi người trong khu vực nghe thấy tiếng kếu cứu thất thanh của chị G.

Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, hiện tại, tình trạng sức khỏe của mẹ, vợ, con Điệp đều đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực.

Tuy nhiên, chị G. bị một nhát đâm thấu phổi nên vẫn đang được thở máy và chưa tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Chín – Chủ tịch Phường Đình Bảng (Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, thời điểm vụ việc xảy ra sự việc là lúc mọi người trong gia đình Điệp vẫn đang trong giấc ngủ.

Theo thông tin ban đầu, Điệp đã dùng dao nhọn làm vợ, 2 con và mẹ mình bị thương. Một cháu bé 5 tuổi do bị thương quá nặng đã không qua khỏi.

Tại địa phương, ông Chín cho biết anh Điệp không có biểu hiện nghiện hút, sinh hoạt trong cộng đồng bình thường. Hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt, bố anh này bị tai biến mạch máu não, bán thân bất toại. Có thể theo người dân kể, anh Đ bị trầm cảm nên mới xảy ra sự việc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại