Người chồng bạo hành vợ ngất xỉu giữa chợ mong được tha thứ

Văn Minh |

Tôi say rượu đã không làm chủ được bản thân. Tôi rất hối hận về việc làm của mình và mong được vợ tha thứ" - anh D. trình bày khi làm việc tại trụ sở công an.

Những ngày qua, nhiều người bức xúc với hình ảnh người chồng túm cổ áo kéo người vợ vào ban đêm tại một khu chợ ở Vĩnh Long, khiến nạn nhân ngất xỉu.

Trung tá Nguyễn Văn Gọn, Trưởng Công an xã Phú Quới thông tin vụ việc xảy ra vào tối 21/4. Người chồng là Nguyễn Hoàng D. (40 tuổi, ngụ tại địa phương).

Cơ quan Công an đã mời anh D. lên làm việc. Người chồng trình bày, tối hôm đó, anh có đến quán cà phê nơi vợ làm việc để nói chuyện.

Người chồng bạo hành vợ ngất xỉu giữa chợ mong được tha thứ - Ảnh 1.

Người chồng tại cơ quan Công an.

Sau đó, chị T. (35 tuổi, vợ anh D.) bước ra nói chuyện thì bị chồng nắm cổ áo kéo đi lại chỗ chốt bảo vệ chợ Phước Yên. Khi đó, hai người bạn của chị T. đến can ngăn, anh D. đã tát tai một trong hai cô gái nên họ bỏ đi.

Anh D. tiếp tục kéo vợ đến chốt bảo vệ và người vợ bị ngất. Khi đó, anh D. cho rằng vợ giả vờ nên có nắm áo "giật, giật" mấy cái. 

Sau khi nghe người dân khuyên can, anh D. đã bỏ cổ áo vợ ra. Do người vợ bị ngất, Công an xã đã hỗ trợ đưa đến bệnh viện khám và được cho xuất viện về nhà trong đêm.

"Chúng tôi đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật", Trung tá Gọn cho hay.

Theo lời anh D., anh và vợ cưới nhau được hơn mười năm và đã có với nhau hai mặt con. Thời gian chung sống, vợ chồng cũng nhiều lần cãi vã.

Cuối tháng 5/2017, chị D. mua điện thoại thông minh. Anh D. không để ý nhưng nghe bạn bè nói "vợ tối ngày ôm điện thoại thì vài tháng là bỏ chồng".

Anh và vợ cãi nhau về chuyện hay dùng điện thoại vào ban đêm, vì cho rằng vợ nhắn tin cho ai mà nhắn suốt. Trước Tết nguyên đán, anh đòi coi điện thoại, nhưng vợ không đồng ý.

"Tôi cố giằng lấy điện thoại, rồi có lỡ tay tát cô ấy một cái. Từ hôm đó, vợ tôi dọn đồ ra ở nhà trọ cho đến nay, tui có đến khuyên về vài lần nhưng không được", anh D. nói.

Anh D. cũng thừa nhận, hôm 21/4, anh có uống nhiều rượu. Trên đường về nhớ việc vợ bỏ nhà ra ở riêng nên đến quán cà phê tìm. 

Chị T. ban ngày làm việc ở công ty trong Khu công nghiệp Hòa Phú, đến tối thì phụ bán ở quán cà phê.

"Tối đó tôi tìm đến quán cà phê gặp vợ và định kêu cô ấy về nhà. Do say rượu không làm chủ được bản thân, tôi có những hành động và lời nói hơi quá đáng với vợ và một số người khác", anh D. nói.

Người chồng bạo hành vợ ngất xỉu giữa chợ mong được tha thứ - Ảnh 3.

Hình ảnh chồng bạo hành vợ khiến nhiều người bức xúc.

Người đàn ông này cho biết bản thân rất hối hận về việc làm của mình. "Tôi đã sai khi tát cô gái can ngăn và xin chịu pháp luật xử phạt. Còn về phía vợ, tôi muốn gửi đến cô ấy lời xin lỗi và mong muốn cô ấy trở về lại với tôi và hai con, tôi còn rất thương cô ấy", anh D. rưng nước mắt nói.

Chị T. cũng thừa nhận, bình thường chồng rất hiền nhưng khi nhậu vào thì hay ghen tuông vô cớ. "Hôm xảy ra sự việc, ảnh không hề làm gì tôi hết mà chỉ nắm cổ áo kéo đi. Tui chắc bị hạ canxi nên xỉu", chị T. tâm sự. 

Theo lời chị, việc chị chưa chịu về nhà là do nhận thấy chồng còn ghen tuông vô cớ. Việc chị dọn ra ngoài ở là mong chồng hồi tâm chuyển ý và thử thách tình cảm của chồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại