Nghị sĩ Nga hỏi "động cơ" giới truyền thông vụ CĐV đánh nhau

Tiên Lâm |

UEFA vừa tuyên bố phại Liên đoàn bóng đá Nga 150.00 bảng Anh vì những hành động bạo lực của cổ động viên nước này, kèm lời cảnh cáo Nga sẽ bị loại nếu để bạo lực tiếp tục.

Án trục xuất treo lơ lửng

Tuy nhiên, án phạt này có vẻ chẳng làm cho các cổ động viên quá khích Nga mảy may động lòng. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là các quan chức cao cấp của quốc gia này lại lên tiếng "bênh chằm chặp" những cổ động viên này, thậm chí coi đây là niềm tự hào sân tộc.

Thông báo phạt của UEFA thông báo rõ rằng án phạt này là bởi "cổ động viên Nga gây rối trên diện rộng, sử dụng pháo hoa và có hành vi phân biệt chủng tộc" và đội tuyển Nga sẽ bị loại khỏi Euro nếu các sự cố tương tự còn diễn ra.

Nghị sĩ Nga hỏi động cơ giới truyền thông vụ CĐV đánh nhau - Ảnh 1.

Với các cổ động viên Nga, không có chỗ cho sự nương tay.

Đụng độ dữ dội đã diễn ra tại Marseille trước, trong và sau trận đấu giữa Anh và Nga diễn ra vào sáng Chủ Nhật vừa qua (giờ Việt Nam), khởi nguồn từ việc các cổ động viên Nga tràn sang tấn công cổ động viên Anh cả ngoài đường phố, trên khán đài.

Các công tố viên Pháp cho biết có khoảng 150 tên côn đồ "siêu bạo lực" người Nga tấn công các cổ động viên Anh làm 35 người bị thương, trong đó có 5 ca chấn thương nghiêm trọng, cùng một ca hôn mê sâu. Tuy nhiên, phía Nga chỉ có 2 người bị bắt, trong khi con số đấy của Anh là 6 người.

Họ bảo vệ danh dự quốc gia

Trong khi UEFA lên án và cảnh cáo cả 2 quốc gia, đồng thời đe dọa sẽ trục xuất đội bóng ra khỏi giải đấu, thì các quan chức cao cấp của Nga lại tỏ ra rất tự hào về hành động bạo lực mà công dân mình đã thực hiện.

Igor Lebedev - nghị sỹ của đảng Dân chủ Tự do Nga, đồng thời là Phó chủ tịch Quốc hội nước này cho rằng cảnh sát có lỗi trong các màn bạo loạn gây đổ máu.

"Tôi thấy chẳng có gì khủng khiến khi các fan bóng đá choảng nhau cả. Trái lại, cổ động viên Nga đang làm rất tốt. Cố lên các chàng trai", quan chức cao cấp này đã bày tỏ chính kiến trên Twitter.

"Lỗi nằm ở cảnh sát Pháp khi họ không đủ khả năng bảo vệ an ninh cho một sự kiện tầm cỡ như thế này.

Tôi chẳng thể hiểu nỗi việc các chính trị gia và quan chức lèm bèm về cổ động viên của chúng tôi. Chúng ta phải bảo vệ những người hâm mộ của mình, đưa họ về nhà, cảm thông và thấu hiểu cho những hành động của họ.

Vladimir Markin - phát ngôn viên của cơ quan an ninh cấp cao Nga cũng chĩa mũi dùi vào các cơ quan chức năng.

Nghị sĩ Nga hỏi động cơ giới truyền thông vụ CĐV đánh nhau - Ảnh 2.

Ông này cũng sử dụng Twitter làm phương tiện chỉ trích rằng cảnh sát xử lý các cổ động viên Nga quá nhẹ tay, chẳng khác này xử lý các cuộc diễu hành ủng hộ đồng tính. "Các chàng trai của chúng ta đã bảo vệ danh dự cho đất nước", ông phát ngôn.

Trong khi đó, Igor Lebedev tiếp tục đăng đàn trên webite life.ru để lên án các phương tiện truyền thông đại chúng đã cố gắng chỉ trích người hâm mộ Nga.

"Tôi không hiểu vì sao rất nhiên phương tiện truyền thông lại chĩa mũi dùi vào cổ động viên của chúng tôi. Chính xác thì động cơ của việc này là gì? Chúng ta phải có cái nhìn khách quan, thay vì bị dắt mũi.

Tôi không nghĩ cổ động viên Nga làm điều gì quá đáng, chúng ta cần hiểu rằng 9 trên mười trận đấu, cổ động viên đánh nhau trên khán đài hay ngoài sân vận động, và điều này rất bình thường.

Các chàng trai của chúng tôi chỉ cố gắng bảo vệ danh dự cho Tổ quốc của mình và không cho phép người Anh làm ô uế quê hương mình bằng bất kỳ cách nào. Những người hâm mộ Nga xứng đáng được tha thứ và thấu hiểu".

Bộ trưởng thể thao Nga Vitaly Mutko là một trong số rất ít quan chức ở quốc gia này lên tiếng chỉ trích người hâm mộ của mình. Tuy nhiên theo ông Lebedev, ông Mutko chắc chắn cũng sẽ nhảy bổ vào tham gia nếu có cơ hội.

Nghị sĩ Nga hỏi động cơ giới truyền thông vụ CĐV đánh nhau - Ảnh 3.

"Cá nhân tôi nghĩ rằng nếu ông Mutko chỉ là một người hâm mộ, chứ không phải quan chức, ông ấy cũng sẽ nhảy bổ vào đánh bọn cổ động viên Anh ra trò, ngay khi chúng nó giở trò khiêu khích", ông Lebedev nhấn mạnh.

Một cựu phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá Nga - Andrei Malosolov đã viết trên một tờ báo rằng các fan hâm mộ Nga "xứng đáng được tôn trọng" khi mô tả rằng 250 fan Nga chiến đấu chống lại "hàng chục ngàn cổ động viên Anh hung dữ và say xỉn".

Rủi ro vẫn tiếp diễn

Sau những động thái này của người Nga, giới an ninh Pháp và UEFA đang cực kỳ lo ngại cho tình hình an ninh ở trận đấu tiếp theo của Nga diễn ra vào tối mai (giờ Việt Nam) gặp Slovakia tại Lille.

Đội tuyển Anh sẽ chơi trận đấu tiếp theo tại Lens (gặp Wales), cách Lille 38 km, và cảnh sát Pháp cảnh báo người Anh không nên héo lánh đến Lille, vì sự an toàn của bản thân.

Chúng tôi chẳng thèm quan tâm đội tuyển Nga đá ở đâu, với ai. Điều chúng tôi quan tâm là dạy cho bọn lợn Anh - những gã già khú, bụng bự và suốt ngày nốc bia một bài học bằng cách tẩn chúng thật lực.

Chúng chỉ là một lũ đàn bà, và chúng tôi mới chính là những hooligan đích thực - chẳng thèm quan tâm đến kết quả 3 trận đấu hay án phạt của UEFA, chiến là chiến thôi!

Chúng tôi chủ yếu từ 20 đến 30 tuổi, ai cũng tập võ hoặc boxing. Mục đích chuyến đi này là tẩn cho bọn Anh biết rằng chúng còn lâu mới xứng danh là côn đồ, mới chiến đấu như một thằng đàn ông đích thực.

Một cổ động viên giấu danh tính người Nga trả lời phỏng vấn AFP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại