Nghi án bán chó được cứu hộ vào lò mổ: Người bị tố cáo mất tích?

Bảo Ngọc |

Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) đã nhiều lần gọi điện, liên lạc qua facebook để mời trưởng nhóm Trạm thông tin và cứu hộ chó mèo Đà Nẵng lên làm việc nhưng không được.

>>Lạnh gáy vụ trạm cứu hộ động vật bị tố bán chó, mèo vào lò mổ

Ngôi nhà bí ẩn

Ngày 15-4, nhiều người dân trên đường Suối Đá 3, phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) vẫn chưa hết bất ngờ về vụ việc xảy ra vào đêm 14 rạng sáng ngày 15-4.

Anh Lê Văn Nam cho hay căn nhà số 30 đường Suối Đá 3 nhiều tháng nay không có ai ở. Cách đây khoảng 1 tuần có người đến hỏi thuê rồi nhiều nhóm thanh niên nam nữ đến dọn dẹp.

Trạm cứu hộ chó mèo Đà Nẵng thành lập với mục đích nhân đạo
Trạm cứu hộ chó mèo Đà Nẵng thành lập với mục đích nhân đạo

“Họ mới chuyển đến ở khoảng 5 ngày. Tôi thấy họ đem về rất nhiều chó và nuôi nhốt bên trong.

Căn nhà này có cánh cửa khá đặc biệt bịt kín hết nên bên ngoài không nhìn thấy được bên trong.

Tối qua khoảng 23 giờ tối thì nhiều người tập trung, cãi vã nhau rất to tiếng. Tôi nghe tiếng đập phá bên trong khiến thứ gì đó gãy, vỡ.

Sau đó thì công an xuất hiện nhưng đến 2 giờ sáng vẫn còn ồn ào”, anh Nam nói.

Ngôi nhà nơi Trạm cứu hộ chó mèo Đà Nẵng đặt trụ sở
Ngôi nhà nơi Trạm cứu hộ chó mèo Đà Nẵng đặt trụ sở

Chiều 15-4, căn nhà số 30 đóng cửa im lìm dù bên trong vẫn có người. Những người bên trong không mở cửa đón khách và nói rằng không biết sự việc.

“Không có chuyện bán chó mèo ra lò mổ chi hết”, người trong nhà khẳng định.

Trao đổi với PV, ông Văn Công Bình, chủ căn nhà cho biết người thuê căn nhà này là Vũ Văn Chính cách đây khoảng 1 tháng. Chính mới dọn dẹp và chuyển đến ở khoảng 5 ngày.

“Chính đứng ra thuê với tư cách cá nhân chứ không phải của hội, nhóm nào cả. Tiền thuê nhà mỗi tháng 3,5 triệu đồng.

Chính nói với tôi là thuê để làm nơi cứu hộ, giúp đỡ chó mèo.

Tuy nhiên sau sự việc này tôi sẽ lấy lại nhà vì người dân phản ánh ghê quá. Họ nói Chính nuôi chó mèo gây ồn ào, ô nhiễm và cả mất trật tự”, ông Bình khẳng định.

Người bị tố cáo đột nhiên biến mất

Trung úy Huỳnh Thanh Nhân, Công an phường Thọ Quang, cho hay ngay khi nhận được tin báo đã xuống giải quyết tại hiện trường ngay trong đêm 14-4.

“Chúng tôi lấy lời khai nhiều người. Họ cho biết nguyên nhân tập trung là do Vũ Văn Chính (SN 1992, quê Nghệ An) là Trưởng nhóm Trạm thông tin và cứu hộ chó mèo Đà Nẵng bán chó được cứu hộ ra lò mổ.

Khi họ đến thuê nhà không khai báo tạm trú tạm vắng nên chúng tôi không xác định được họ làm gì.

Sau đó đại diện những người trong nhà và người tụ tập thỏa thuận với nhau là đưa chó, mèo trong nhà đến nơi chăm sóc mới.

Sự việc bán chó mèo cho lò mổ thì chưa có cơ sở nên chúng tôi chưa thể khẳng định”, Trung úy Nhân thông tin.

Nhiều vật dụng trong nhà hư hại sau sự việc đêm 14-4
Nhiều vật dụng trong nhà hư hại sau sự việc đêm 14-4

Theo ông Nhân, công an phường Thọ Quang đã liên lạc với ông Chính nhiều lần trong đêm bằng điện thoại và trang facebook cá nhân nhưng không nhận được phản hồi.

“Ngày hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc nhưng không được. Điện thoại vẫn đổ chuông bình thường mà không bắt máy.

Em trai ông Chính hiện đang ở trong nhà trên cho biết ông Chính đang ở Khánh Hòa.

Công an phường Thọ Quang đang tiếp tục điều tra vụ việc này. Dù sự việc nhỏ nhưng gây bức xúc lớn trong người dân.

Chúng tôi sẽ lấy danh sách các admin Trạm thông tin và cứu hộ chó mèo Đà Nẵng rồi gửi thư mời lên làm việc để đối chứng.

Từ buổi làm việc giữa họ mới xác định được có hay không việc bán chó mèo từ trung tâm cứu hộ ra lò mổ”, ông Nhân nói.

Ông Nhân cũng cho biết tất cả chó, mèo đã được chuyển đến Trung tâm cứu hộ động vật Đà Nẵng chăm sóc.

Trước đó trong tối 14-4, trên trang chủ Trạm thông tin và cứu hộ chó mèo Đà Nẵng xuất hiện lời tố cáo trực tiếp đến Trưởng nhóm là Vũ Văn Chính. Lời tố cáo cho biết Chính đã trục lợi từ các nhà hảo tâm và bán chó, mèo ra lò mổ.

Tuy nhiên đến thời điểm này, Vũ Văn Chính vẫn im lặng chưa có câu trả lời cụ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại