Người Syria kể chuyện sống ở chiến tuyến, "kề cận cái chết" suốt 7 năm xung đột

Thi Anh |

"Suốt hơn 1 tháng, tôi ngủ mà vẫn đi nguyên đôi giày, lúc nào cũng cảnh giác", ông al-Marsi chia sẻ về những ngày đầu của cuộc xung đột Syria.

Nơi kề cận cái chết

Trong suốt thời gian chiến tranh diễn ra ở Syria, ông Muhammad al-Marsi, 75 tuổi, vẫn sống trong căn nhà mà ông mô tả là nằm trên chiến tuyến, kề cận cái chết.

Trong căn nhà giăng đầy mạng nhện, hỏng một mảng mái tại quận Jobar, Đông Ghouta, nơi từng thuộc quyền kiểm soát của quân nổi dậy, ông al-Marsi cố thủ suốt bao năm tháng xung đột.

"Nhiều người bảo tôi điên... Mọi người đều di tản cả", ông al-Marsi nói.

Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, al-Marsi rất lo sợ và không biết chuyện gì có thể xảy đến.

"Suốt hơn 1 tháng, tôi ngủ mà vẫn đi nguyên đôi giày, lúc nào cũng cảnh giác".

Người Syria kể chuyện sống ở chiến tuyến, kề cận cái chết suốt 7 năm xung đột - Ảnh 1.

Ông Muhammad al-Marsi bên trong ngôi nhà của mình ở Jobar. Ảnh: Reuters

Jobar nằm kế khu vực trung tâm Damascus mà quân chính phủ Syria kiểm soát. Có những khu vực của Jobar chỉ cách quảng trường Abbasid, một trong những nơi nổi tiếng nhất Damacus, 500m.

Mặc dù Damascus gần như hòa bình trong suốt 7 năm xung đột nhưng vì nằm gần những nơi từng do phe nổi dậy kiểm soát như Jobar nên đôi khi có những trường hợp thương vong do tên lửa trong thành phố.

Xung quanh nhà ông là các binh lính thuộc quân chính phủ Syria. Họ đem thức ăn cho ông. Còn al-Marsi thì dành thời giờ dọn dẹp gạch vỡ trên đường phố, xem tivi và gọi điện cho gia đình.

"Tôi không rời đây một bước nào. Đêm không, mà ngày cũng không. Xe tăng ở cách tôi chỉ 10m. Tôi là người duy nhất ở trong khu vực này, không có tòa nhà nào khác, không có gì cả. Tôi và quân đội sống như anh em".

Hơi thở của cuộc sống quay trở lại

Kể từ khi giao tranh chấm dứt 3 tuần trước, chút hơi thở của cuộc sống đã quay trở lại với những con phố vắng vẻ, bị chiến tranh tàn phá ở Jobar, cụ thể là gần nhà ông al-Marsi.

Chính phủ Syria, với sự hậu thuẫn của Nga và Iran, đã giành được Đông Ghouta, một khu vực nhiều nông trại và thị trấn ngay ngoại ô Damascus sau một cuộc tấn công dữ dội hồi đầu tháng 4.

Ngày 13/4, Thiếu tướng Yury Yevtushenko, người đứng đầu Trung tâm Tái thiết Syria của Nga tuyên bố: Quân đội chính phủ Syria đã đẩy lùi phiến quân cuối cùng ra khỏi thị trấn Douma, và giành quyền kiểm soát toàn bộ Đông Ghouta.

"Hôm nay, một sự kiện bước ngoặt trong lịch sử Syria đã xảy ra", Sputnik dẫn lời ông Yevtushenko cho hay, "Cờ tổ quốc Syria đã bay trên nóc một tòa nhà ở thành phố Douma, đánh dấu quyền kiểm soát khu vực này, và cuối cùng là toàn bộ Đông Ghouta".

Giờ đây, tiếng pháo nổ xung quanh ông al-Marsi đã được thế chỗ bằng giọng nói con người.

"Hãy nghe xem!", ông nói khi có tiếng con gái hát một khúc nhạc truyền thống Syria vọng tới, "Cuộc sống đã quay trở lại khu dân cư!"

Những cư dân trước kia đang bắt đầu quay về, xem xem những năm tháng chiến tranh tàn khốc đã làm gì với ngôi nhà của mình.

Gần nhà ông al-Marsi, những người lính đang kêu lũ trẻ ngừng tò mò, nghịch ngợm những rào chắn, hầm hào và những đống gạch vụn do chiến tranh, những thứ mà trước kia chúng không được tới gần.

Người Syria kể chuyện sống ở chiến tuyến, kề cận cái chết suốt 7 năm xung đột - Ảnh 3.

Trẻ em chơi đùa cạnh chiếc xe ô tô hỏng ở Jobar. Ảnh: Reuters

Phần lớn quận Jobar vẫn không có người sinh sống. Nơi này được quân đội Syria xếp vào hạng khu vực an ninh, rải rác trên các con phố là các tòa nhà bị phá hủy, đạn và thuốc nổ. Ngầm dưới đất, quân đội Syria vẫn đang lần theo những mạng lưới hầm ngầm do phiến quân Đông Ghouta và những kẻ buôn lậu sử dụng suốt những năm nơi này bị phong tỏa.

Nhà của ông al-Marsi là ngôi nhà có người sống cuối cùng trong khu dân cư trước khi xuất hiện một dải dất đánh dấu chiến tuyến của Damascus với Jobar. Ngôi nhà, nơi ông thi thoảng sống cùng con trai và con dâu, đã bị bom đánh trúng ba lần. Một lần, con trai ông còn bị thương bởi mảnh đạn.

"Đạn pháo rơi xuống lúc tôi đang ở trong nhà. Tôi không đi. Chúng tôi dọn dẹp và lại ngồi xuống", ông nói, "Tôi sống ở đây, ngay cạnh cái chết, mà tôi có chết đâu".

Quân đội Syria, lực lượng quân tình nguyện Palestines tấn công vào khu vực các quận phía nam Damascus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại