"Nếu Erdogan hay Poroshenko chết đuối, ông sẽ cứu ai đầu tiên?"

Đức Huy |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được câu hỏi này trong khuôn khổ cuộc giao lưu trực tuyến thường niên với người dân, và ông đã trả lời thế nào?

"Nếu người ta đã quyết chết đuối, thì cứu sao nổi" - ông Putin đáp lại, trước tràng cười và những tiếng vỗ tay tán thưởng của người dân Nga dự khán.

Cũng về vấn đề quan hệ Nga-Thổ, Tổng thống Nga nhấn mạnh ông vẫn coi Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia thân thiện, với những con người thân thiện, song ông "không đồng tình với cách làm việc của một số chính trị gia" tại đây.

Ông Putin cũng cho rằng, Nga đã và đang phản ứng một cách bình tĩnh trong các vấn đề với Thổ Nhĩ Kỳ, và nhìn chung sẵn sàng hỗ trợ bất kì đối tác nào nếu cần.

Báo Mỹ Bloomberg đã có một phát hiện khá thú vị liên quan đến câu hỏi nói trên, đó là trong sự kiện giao lưu trực tuyến năm 2014, một cô bé 6 tuổi tên Albina đã hỏi Putin một câu với ý tương tự, rằng: "Nếu ông chết đuối, ông nghĩ liệu Tổng thống Obama có cứu ông không?"

Tổng thống Nga trả lời: "Đương nhiên tôi không muốn tình huống đó xảy ra, nhưng như các bạn biết đấy, song song với quan hệ giữa các chính phủ còn có những mối quan hệ cá nhân.

Tôi không có một mối quan hệ đặc biệt với Tổng thống Mỹ, nhưng tôi nghĩ ông ấy là một người cũng 'ổn' và có dũng khí. Vậy nên tôi nghĩ ông ấy sẽ cứu tôi."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại