Nếu bầu Đức trở thành “sếp” đặc biệt của bóng đá Việt Nam

Lập Trần |

16 năm về trước, VFF từng thiết tha mời bầu Đức làm trưởng đoàn bóng đá SEA Games lẫn AFF Cup vì cái hầu bao của ông. Bây giờ ông Đức không chịu "gật" dù ông chưa chắc đã mất tiền.

Lắc nhưng lại… gật

- Chào ông, lâu lắm mới thấy không xuống sân như thế này?.

+ Có gì đâu. Tụi nhỏ đá sướng quá mà. Anh đứng dưới hẳn cũng sướng như tôi thôi, đúng không?!.

- Có lẽ vậy. Hôm nay đội thua tiếc lắm nhưng vẫn thấy khoái. Giá như…

+ Chẳng sao cả, bọn nó đá vậy là tốt lắm rồi!. Cần một chút tập trung nữa là OK.

- Bọn nhỏ của HAGL hay sao, thưa ông?

+ Tào lao, đây là đội tuyển U23, riêng chung gì ở đây. Anh nói thế mất quan điểm.

Trên đây là cuộc hội thoại chớp nhoáng giữa người viết với Phó Chủ tịch VFF – Đoàn Nguyên Đức, khi ông cùng các quan chức VFF xuống tận sân để động viên và tặng quà dù U23 Việt Nam đã thua 1-2 trước U23 Hàn Quốc trong trận đấu cuối cùng vòng loại U23 châu Á 2018.

Nếu bầu Đức trở thành “sếp” đặc biệt của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Nỗ lực của U22 Việt Nam đã được bầu Đức tưởng thưởng.

Ông Đức và Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng xuất hiện trên sân như một cặp bài trùng. Đến đây người ta lại nhớ đến cảnh tượng ngày nào. Cũng trên sân Thống Nhất, ông Dũng phát biểu rất "hoành tráng" trong lễ khai mạc giải U19 Quốc tế năm 2014 có sự tham gia của U19 Việt Nam, AS Roma, Tottenham, Nhật Bản.

Cũng nhờ cái giải đấu này là ông Dũng kéo được ông Đức ngồi vào chiếc ghế Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, với hy vọng "ngân khố" của VFF sẽ tăng lên khi có một vị doanh nhân tầm cỡ như ông Đức.

Trở lại câu chuyện của U23 Việt Nam, chiều hôm ấy, các học trò của Hữu Thắng sướng rơn trong người khi nghe Chủ tịch Lê Hùng Dũng thưởng 600 triệu đồng. Ít giây sau, tiếng vỗ tay rền vang bay ra từ khu kỹ thuật khi bầu Đức tuyên bố thưởng 1 tỷ đồng cho đội.

Phải, từ lâu, lâu lắm rồi, người ta mới thấy ông Đức thưởng cho một đội tuyển, dù ông là đương kim Phó Chủ tịch tài chính của VFF và là người được kỳ vọng sẽ mang lại những cú hích lớn.

Điều quan trọng hơn cả, từ cái phong thái, từ việc rút két 1 tỷ đồng ấy, nhiều người nghĩ đến hình ảnh một ông trưởng đoàn uy quyền cho U23 Việt Nam tại SEA Games 29.

Tiếc thay, ông Đức đã nói "không" và chiếc ghế ấy được bỏ trống dù người ta biết rằng, có là ai đi nữa thì cái bóng ông bầu này vẫn phủ rộng trong cabin kỹ thuật. Nói nôm na, ông Đức dù "lắc" nhưng lại "gật" nếu cần phải ra tay.

Bầu Đức và lần duy nhất

Thực ra, từ ngày HAGL mới nổi lên như một thế lực của bóng đá Việt Nam, người ta đã nghĩ đến chuyện mời bầu Đức làm "sếp" ở các ĐTQG hay U23 Việt Nam tham dự AFF hay SEA Games nhưng đều bị "lắc".

Hồi ấy, người của HAGL bật mí, sở dĩ bầu Đức từ chối là bởi VFF đến với ông với một vài lý do ngoài bóng đá.

Trong một lần trò chuyện với chúng tôi, Nguyên Chủ tịch VFF- Nguyễn Trọng Hỷ từng nói rằng: "Bóng đá dần xã hội hóa nên việc VFF mời các doanh nhân vào tham gia bóng đá là điều bình thường.

Chuyện đó không còn lạ khi các CLB đều do các ông bầu rót hầu bao. Vậy thì tại sao họ lại không tham gia và chia sẻ với VFF về công tác điều hành, quản lý. Anh Đức là một doanh nhân thành đạt, lại tâm huyết với bóng đá, nếu được anh ấy cùng đồng hành thì còn gì tuyệt vời hơn!".

Thực ra trong hơn 8 năm giữ cương vị Chủ tịch VFF, ông Hỷ đã rất nhiều lần ngỏ lời trực tiếp, hoặc thông quan đương kim Chủ tịch bây giờ là Lê Hùng Dũng (ngày trước là Phó Chủ tịch VFF) mời ông Đức cùng tham gia.

Ông Đức là người không thích tham gia chính trường và cũng chẳng muốn làm quan, vì thế lần nào ông cũng "lắc". Họa may, tại SEA Games 2011, ông Đức cùng ông Dũng bắt tay cùng hứa sẽ thưởng 1 triệu USD nếu U23 giành HCV. Đau ở chỗ, năm ấy, U23 Việt Nam thua đau vì áp lực tâm lý quá lớn.

Cho nên kể từ đó, hiếm khi VFF treo thưởng vì sợ dư luận nói rằng, chẳng khác nào trò "leo cột mỡ" và gây sức ép không cần thiết cho cầu thủ.

Nếu bầu Đức trở thành “sếp” đặc biệt của bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Bầu Đức từng làm trưởng đoàn tại VCK U19 châu Á 2014.

Sau nhiều lần thất bại trong việc mời bầu Đức làm trưởng đoàn, đến VCK U19 châu Á 2014 được tổ chức tại Myanmar, bầu Đức là người tiên phong nhận nhiệm vụ.

Không khó khiểu cho quyết định này, bởi U19 Việt Nam thực ra được xây dựng theo công thức: "HAGL và phần còn lại". Tất tần tật chuyện ăn, ở, đi lại tại giải đấu và trước đó là chuyến tập huấn gần 2 tháng tại châu Âu lẫn 2 tuần tại Nhật Bản đều do bầu Đức đài thọ.

Tiếc rằng, lứa gà nòi của bầu Đức đã thất bại với tham vọng giành vé dự U20 thế giới khi thua Hàn Quốc với tỷ số 0-6, thua Nhật Bản 1-3 và hòa Trung Quốc 1-1.

"Sếp" của Trưởng đoàn, tại sao không?

Người ta đã từng đồ rằng, nếu có một lời mời thì ông Đức sẽ "gật" ngay bởi U23 Việt Nam bây giờ cũng được xem là một sản phẩm mang âm hưởng của HAGL.

Trong đó, bộ khung được xây dựng dựa trên nòng cốt là các cầu thủ HAGL. Có lẽ vì thế mới có chuyện, bầu Đức lại tặng tiền tỷ dù U23 Việt Nam thua trước Hàn Quốc.

Vượt lên tất cả, sau một SEA Games 2015 vỡ mộng với HLV Toshiya Miura, đây là kỳ đại cuối cùng để Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh… hoàn thành mục tiêu giành chiếc HCV mà bầu Đức hạ quyết tâm muốn có kể từ ngày thành lập học viện HAGL-JMG.

Nói cách khác đó là giấc mộng của bầu Đức và hẳn ông bầu phố Núi cũng muốn khẳng định, ông không phải là kẻ chỉ biết "nổ"… sau những lần đăng đàn làm dậy sóng bóng đá Việt Nam.

Hôm qua, bầu Đức khẳng định, sẽ không làm trưởng đoàn vì do bận công việc nhưng ông sẽ vẫn dõi theo thông tin của đội và khi có thời gian sẽ đến sân xem U23 Việt Nam thi đấu.

Đúng vậy, bầu Đức là người trăm công ngàn việc. Nhưng nếu ai ở gần ông bầu này đều biết, mỗi khi CLB HAGL có sự kiện lớn liên quan đến bóng đá thì không bao giờ ông vắng mặt.

Nếu bầu Đức trở thành “sếp” đặc biệt của bóng đá Việt Nam - Ảnh 3.

Bầu Đức sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hành trình của U22 Việt Nam cho dù không làm trưởng đoàn?

Trưởng đoàn của bóng đá HAGL – ông Nguyễn Tấn Anh kể rằng: "Trước mỗi trận đấu của HAGL, anh Ba luôn gọi điện hỏi thăm tình hình xem tụi nhỏ thế nào và dặn dò chăm lo cho đội thật chu đáo. Điều đó chứng tỏ, dù công việc thế nào thì một góc anh Ba vẫn dành cho bóng đá".

Vì thế, thật khó tin, trước một giải đấu lớn và cơ hội cuối cùng cho "gà nòi" thực hiện lời hứa 10 năm về trước, ông Đức lại "ngó lơ". Chắc chắn, dù không làm trưởng đoàn của U23 Việt Nam nhưng bầu Đức vẫn là người có thể quyết định những chuyện đại sự.

Nếu điều đó xẩy ra, có vẻ như chiếc ghế trưởng đoàn U23 Việt Nam có giao cho ai đi nữa cũng chẳng quá quan trọng vì bầu trời dường như vẫn trong tay bầu Đức.

HAGL đóng góp 7 cầu thủ

HAGL đóng góp cho U23 Việt Nam 7 cầu thủ gồm: Vũ Văn Thanh, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Công Phượng. Trong số đó, 5/7 cầu thủ thường xuyên được đá chính ở U23 Việt Nam. Con số này có thể thay đổi, nếu A Hoàng trở lại.

"Không vô địch SEA Games thì nghỉ hết"

"Cá nhân tôi sẽ luôn hỗ trợ hết mình cho đội trẻ vô địch SEA Games và anh hãy xem, nếu không làm được, tôi sẽ kêu gọi một cuộc từ chức tập thể. HLV Hữu Thắng phải từ chức trước, rồi cả Thường trực VFF năm ông cũng phải từ chức.

Lòng tự trọng của những người làm bóng đá không cho phép chúng tôi tham quyền cố vị. Đã 60 năm rồi bóng đá Việt Nam không vô địch SEA Games nổi trong khi Thường trực VFF nhận nhiệm vụ lại không hoàn thành chỉ tiêu thì phải nghỉ hết đi cho người khác làm", Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tuyên bố trong hội nghị BCH VFF hồi tháng 2 năm 2016.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại