Nam thanh niên la hét rồi xông vào nhà dùng dao đâm chết người ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Nam thanh niên có biểu hiện nghi ngáo đá cầm theo hung khí bất ngờ xông vào 1 ngôi nhà tấn công, đâm chết anh Phong.

Đến 21h ngày 27/11, Công an Q.Bình Thạnh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ án nghiêm trọng khiến 1 người đàn ông bị đâm tử vong ở con hẻm 346 đường Phan Văn Trị , P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Hồng Phong (SN 1973, ngụ Q.Bình Thạnh) là nhân viên của 1 ngân hàng ở TP.HCM.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, nam thanh niên tên Nguyễn Linh Nhật (thường gọi là "Nhóc", SN 1993, ngụ tại hẻm trên) có biểu hiện như người ngáo đá đi xung quanh con hẻm la hét.

Ngay khi tới nhà của anh Phong, Nhật bất ngờ xông vào khống chế anh. 

Anh Phong tìm cách chống cự lại Nhật và hô hoán cho mọi người.

Lúc này, Nhật rút dao đâm nhiều nhát vào người anh Phong. Nạn nhân vùng vẫy bỏ chạy ra đầu hẻm thì gục ngã.

Sau khi gây án, Nhật nhanh chóng chạy về nhà gần đó rổi lấy xe gắn máy rời khỏi hiện trường. Người dân phát hiện sự việc vội đưa anh Phong đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nam thanh niên la hét rồi xông vào nhà dùng dao đâm chết người ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Công an quận Bình Thạnh có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét vụ việc.

Được biết, anh Phong có vợ và 1 con nhỏ. Gia đình anh mua nhà trong hẻm 346 đường Phan Văn Trị khoảng 1 năm nay.

Người dân cho biết, trước đây anh Phong nhiều lần bị Nhật hành hung vô cớ nên chỉ 1 thời gian ngắn đến sống tại con hẻm, anh đã vô cùng hoảng sợ và đang rao bán nhà để đi nơi khác.

Tuy nhiên, ý định của anh Phong chưa kịp thực hiện thì đã xảy ra sự việc đáng tiếc.

Người dân cho hay, lúc gây án, Nhật có biểu hiện bất thường giống như người ngáo đá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại