MU: Thiên hạ cứ chê, còn Mourinho mỉm cười...

Lâm Hoàng |

Một MU đầy mạnh mẽ, đang ghi bàn ào ạt bỗng trở nên xấu xí, gây thất vọng trên sân Anfield khiến Mourinho nhận không ít chỉ trích. Nhưng trong khi thiên hạ ra sức chê bai thì chiến lược gia người Bồ mỉm cười ý nhị...

1. MU lép vế, MU dựng xe bus 2 tầng, MU thoát thua trước Liverpool... tất cả đều đúng về đoàn quân của Jose Mourinho ở trận derby nước Anh trước Liverpool.

MU: Thiên hạ cứ chê, còn Mourinho mỉm cười... - Ảnh 1.

MU "chấp" Liverpool ở tuyến giữa


Một trận thư hùng giữa 2 đội bóng giàu thành tích nhất đã không có bàn thắng nào được ghi, chắc chắn khiến người xem vô cùng thất vọng. Klopp cay lẫn tiếc vì đối phương cứ chăm chăm phòng thủ, khiến hàng công còn thiếu một chút để đủ sắc bén của ông rốt cuộc thành... công cốc, dù họ đã thực hiện lối đá pressing toàn sân đẹp và đáng xem.

Fan Liverpool thì thêm thù Mourinho, với thứ bóng đá... chết tiệt, nhất là sau khi ông... cam đoan trước trận sẽ chơi với 1 hậu vệ và... 9 tiền đạo, dập đi những lo ngại Quỷ đỏ sẽ lại "xấu xí" như mùa trước - nhường sân, thủ và chống đỡ!

Các CĐV trung thành của MU cũng mang nỗi hụt hẫng, vì họ chờ đợi đội nhà chơi một trận ra trò, sau khi thể hiện phong độ đầy mạnh mẽ từ đầu mùa... Trước đó, Quỷ đỏ ghi đến 21 bàn và chỉ để thủng lưới 2 ở Ngoại hạng Anh. Nếu tính thêm cả 2 trận thắng ở C1 và League Cúp thì tổng cộng MU có được 32 bàn thắng sau 10 trận và chỉ để lọt lưới 4.

2. Nhưng Mourinho thì cứ là Mourinho, thực dụng có thừa khi mà kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất. Trong thế không thể tạo thế trận theo ý đồ, ông đã có được thứ mình muốn: 1 điểm. Và ông hài lòng.

Một sự hài lòng mà Mourinho lường trước MU của ông sẽ được báo giới lẫn các nhà bình luận được dịp mổ xẻ, tha hồ "phán" này nọ. Và quả thực, cựu thuyền trưởng Chelsea nhận được cơ số lời "chỉ giáo" lẫn chê bai, châm chọc.

MU: Thiên hạ cứ chê, còn Mourinho mỉm cười... - Ảnh 2.

Hình ảnh đáng nhớ nhất của Lukaku lần đầu nếm hương vị derby nước Anh


Nào là Mourinho phải thay đổi, không thể để MU đá như thế, hay rõ là Mourinho chỉ đến Anfield để thủ hòa. Cựu danh thủ Liverpool, Danny Murphy mỉa mai, với lực lượng có trong tay, đáng lẽ MU của Mourinho phải chơi tốt hơn và việc nhà cầm quân người Bồ đổ tại không có giải pháp thay thế ở tuyến giữa đúng là... rác rưởi...

Bên cạnh đó là những mổ xẻ, về một bộ mặt MU khi chạm trán đối thủ top 6, rõ là còn quá nhiều thứ cần phải khắc phục...

Mourinho bảo, ngồi đó mà "phán" thì dễ rồi, còn ông - trên "ghế nóng" mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều. Ông biết mình có gì và phải làm gì.

3. Sự thật, MU mất đến 3 cái tên quan trọng ở tuyến giữa cho cuộc đụng độ này, "tóc xù" Fellaini, Paul Pogba và Michael Carrick. Mourinho biết điều gì chờ đợi Quỷ đỏ ở Anfield nên đã cố làm giảm đi tính chất quan trọng của màn đọ sức, bằng việc xem nó như mọi trận đấu khác, "cũng là 3 điểm, chứ không phải 4".

MU: Thiên hạ cứ chê, còn Mourinho mỉm cười... - Ảnh 3.

Biếm họa Mourinho, nhưng thiên hạ cứ chê còn ông mỉm cười...


Và ông cũng không quên, Liverpool còn là thách thức cho Lukaku, lần đầu nếm trải cảm giác khoác áo MU chơi ở một trận đấu lớn sẽ... nặng như thế nào. Quả nhiên, 7 bàn sau 7 trận Premier League không đủ để chân sút người Bỉ lạnh lùng tận dụng thành công cơ hội tốt nhất của đội nhà.

Mourinho còn ghi nhớ rõ, từ tháng 10 trở đi, MU mới bước vào thách thức thật sự, với những cuộc đụng độ nảy lửa trong top 6 - nhóm ứng viên vô địch.

Như VietNamNet từng đề cập, mùa giải thứ 2 ở Old Trafford là canh bạc của Mourinho với những cạm bẫy phía trước, và Anfield chính là khởi đầu của cạm bẫy ấy.

Trong thế không thể sòng phẳng đấu tay đôi, Mourinho đã chỉ đạo MU chơi xấu xí để chí ít không về tay trắng cũng là lẽ đương nhiên. Mọi người có thể ảo tưởng về MU, nhưng nhà cầm quân 54 tuổi thì không, ông rạch ròi giữa điều "muốn" và thứ phải làm với những gì có trong tay. Thế nên, mọi người thích thì cứ chê trách đi, còn Mourinho mỉm cười, và MU vẫn chưa bị đánh bại...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại