Jose Mourinho: Người ở trên đỉnh thường cô đơn

Minh Châu |

Một lần nữa, 'người đặc biệt' Jose Mourinho lại bị truyền thông Anh gọi là 'kẻ thù của bóng đá', sau khị dựng 'xe buýt' ở trên sân Anfield cuối tuần qua.

Sau derby nước Anh tối thứ Bảy (14/10/2017), Jose Mourinho lại bị Oliver Holt - trưởng ban thể thao của tờ Mail on Sunday gọi là “kẻ thù của bóng đá”. Lý do rất đơn giản: Đối mặt Liverpool chỉ thắng 1 trong 8 trận qua mà Mourinho vẫn dàn quân như thể đội bóng của ông phải chống lại Barcelona của Lionel Messi ở Nou Camp.

Jose Mourinho: Người ở trên đỉnh thường cô đơn - Ảnh 1.

Thống kê trận đấu khiến Man Utd bị chê do sút quá ít.

Theo những người làm truyền thông Anh, đấy là thái độ không thể chấp nhận nổi. “Quỷ đỏ” cần thể hiện nhiều hơn nữa sau hơn 100 triệu bảng mua sắm cầu thủ hồi Hè qua. “Đây là tất cả những gì ông có à?”, Oliver Holt đã không ngại đá đểu Mourinho.

Tuy nhiên, Mourinho đã quá quen với cảnh đó. Ông điềm tỉnh trả lời: “Đó là ý kiến của cậu. Đó là điều mà cậu phân tích được. Nó tùy thuộc vào cách mà cậu nghĩ về một trận đấu hấp dẫn. Các CĐV có góc nhìn riêng về một trận đấu phải thế nào mới hấp dẫn.

Những người có khả năng ‘đọc’ bóng đá lại nghĩ khác về một trận cầu hấp dẫn. Riêng với tôi, hiệp 2 hơi giống như một cuộc đấu cờ, đối thủ đã khóa chặt mọi nẻo đường, không cho chúng tôi giành chiến thắng”.

Jose Mourinho: Người ở trên đỉnh thường cô đơn - Ảnh 2.

Người Anh hy vọng đại chiến Arsenal vs Man Utd hoàn hảo do đấy còn là ngày sân Anfield giới thiệu khán đài đặt tên theo huyền thoại Kenny Dalglish.

Và trước những lời công kích trong cuộc họp báo sau trận đấu, Mourinho lại uyển chuyển… đổ lỗi cho đồng nghiệp Jurgen Klopp. “Đấy là lỗi của Klopp”, Mourinho tuyên bố. “Ông ấy dùng tuyến giữa quá mạnh, mà tôi chẳng còn dự bị nào đủ sức tạo đột biến”.

Cách giải thích đó không khiến các phóng viên Anh cười nổi, vì họ luôn hoài niệm những ngày Man Utd thâu tóm các danh hiệu bằng lối chơi thanh thoát dưới quyền Sir Alex Ferguson. Còn giờ đây, Mourinho có thể đem về thêm những danh hiệu cao quý khác cho Old Trafford, nhưng nếu các chiến tích ấy có được bằng lối chơi đầy toan tính thì chẳng có gì đáng hãnh diện.

Jose Mourinho: Người ở trên đỉnh thường cô đơn - Ảnh 3.

Tuy nhiên, Man Utd kiếm điểm chủ yếu nhờ tài năng của thủ môn De Gea.

Với cách nhận định như vậy, rõ ràng người Anh đúng là hay dễ quên! Bởi lẽ, Fergie mà bị đặt vào hoàn cảnh như Mourinho hiện nay e rằng “chết” chắc.

Cần nhớ rằng mãi tới mùa thứ 4 ở “Nhà hát của những giấc mơ”, Ferige mới kiếm được danh hiệu đầu tiên là FA Cup. Tới mùa thứ 5, ông mới rước về Cúp C2, chức vô địch chẳng mấy danh giá. Mãi tới mùa thứ 6, Fergie mới lần đầu chinh phục được Premier League.

Hơn nữa, Man Utd bây giờ đâu đủ kiên nhẫn quan sát HLV lâu tới như thế. David Moyes chỉ được dành cho có 10 tháng mà giành vỏn vẹn chiếc Siêu Cúp Anh. 2 mùa của Louis van Gaal chỉ hồi đáp bằng 1 FA Cup. Còn mùa đầu tiên của Mourinho? 1 FA Cup, 1 Siêu Cúp Anh và 1 Europa League. Đấy là chiến tích vượt hẳn 2 đời HLV trước và nhỉnh hơn cả 5 mùa đầu của Fergie tại Man Utd.

Jose Mourinho: Người ở trên đỉnh thường cô đơn - Ảnh 4.

Klopp có "bối rối" do Mourinho "trách" ông dùng dàn tiền vệ quá mạnh khiến trận đấu nhàm chán?

Cho rằng Mourinho như người trên đỉnh thường cô đơn là vì vậy. Bởi chỉ có ông mới hiểu mình phải làm thế nào để giành giật vinh quang theo cách nhanh nhất và chẳng thể tìm được sự đồng cảm từ những kẻ không cùng đẳng cấp.

Và chính ông từng thừa nhận cảm giác cô đơn ấy chính là điểm yếu lớn nhất của mình: “Có những thứ bạn chỉ học được khi ở đỉnh cao nhất. Tôi cho rằng đây là điểm yếu của mình khi làm HLV. Tôi hầu như không hiểu được những người có suy nghĩ khác mình. Quá khó để hiểu được người ta đang nghĩ gì nên việc đó rất mất thời gian”.

Jose Mourinho: Người ở trên đỉnh thường cô đơn - Ảnh 5.

Van Gaal chỉ đem về 1 FA Cup trước lúc nhường ghế cho Mourinho.

Phát ngôn kiểu đó rõ ràng chỉ có Mourinho đủ tư cách nói. Và càng chính xác nếu điểm lại những cuộc khẩu chiến mà ông từng trải qua. Điển hình có thể kể tới những xung đột với người Italia.

Đấy là lúc Inter Milan bổ nhiệm Mourinho và không giấu ước vọng đột phá lên tầm cao mới sau 3 mùa liên tiếp vô địch Italia. Quyết định đó khiến từ truyền thông tới giới chuyên môn ở đất nước hình chiếc ủng đặt dấu hỏi lớn.

Vậy là HLV Francesco Guidolin sắm vai trò người khai chiến: “Tôi có mong đợi Serie A sẽ có cuộc cách mạng về kỹ chiến thuật nhờ sự hiện diện của Mourinho hay không ư? Tuyệt nhiên không. Bởi nước Italia có những HLV giỏi hơn Mourinho về kỹ chiến thuật.

Hơn nữa, trước đây tôi từng để ý lối chơi của Chelsea và nhận thấy họ không có gì mới mẻ”. Thế nhưng, cú ăn ba lịch sử ngay sau của đó Inter Milan chứng tỏ người Italia đã sai. Rất sai! Và giờ đây, có lẽ người Anh cũng đang dẫm vào vết xe đổ ấy.

Jose Mourinho: Người ở trên đỉnh thường cô đơn - Ảnh 6.

Sir Alex Ferguson chẳng kiếm được gì suốt 3 mùa đầu tại Man Utd.

Bởi lẽ, chim sẻ làm sao hiểu được chí của phượng hoàng? Cỡ HLV bị Palermo đuổi cổ tới 4 lần như Guidolin đúng là không cách nào hiểu được cách làm của “người đặc biệt”. Vì có những biện pháp hiệu quả tưởng chừng đơn giản hoặc dễ hiểu, nhưng nếu không phải thiên tài nghĩ ra thì người đời mấy ai ngờ tới?

Chẳng hạn như hình ảnh Mourinho cặm cụi ghi lại từng chi tiết các điểm mạnh - yếu của đối phương từ hơn chục năm trước. Nhiều HLV đã nhanh chóng noi theo, sau khi nghe Andy Roxburgh - giám đốc kỹ thuật của UEFA thời đó đánh giá hành động này đại biểu Mourinho đã nâng công tác chuẩn bị trước trận đấu lên một tầm cao mới.

Nhưng trước lúc Mourinho làm chuyện ấy và được Andy Roxburgh ngợi khen, đã có bao nhiêu HLV cho rằng đây là việc đáng làm?

Jose Mourinho: Người ở trên đỉnh thường cô đơn - Ảnh 7.

Mourinho vẫn thường cảm thấy cô đơn vì không có người đồng cảm.

Mourinho đang phải cô đơn trên đỉnh chính là vì vậy, khi suy nghĩ của ông không đơn giản như người thường. Và đấy có lẽ cũng là điểm khác biệt giữa những người thành công so với phần còn lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại