Mourinho cần một "phép lạ", nhưng...

Hà Sơn |

Nhà bác học Ác-si-mét từng có một câu nói nổi tiếng: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên". Tiếc thay, điều đó chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

1. Bây giờ, nếu ai hỏi HLV Mourinho muốn gì? Có lẽ Người đặc biệt sẽ nói: "Hãy cho tôi một hàng thủ vững chắc, tôi sẽ đưa Quỷ đỏ tới chức vô địch"!. Đó tất nhiên chỉ là một giả thiết của người viết. Nhưng nó cũng hoàn toàn có thể trở thành sự thật nếu nhìn từ sự nghiệp của Mourinho và từ hàng thủ kém cỏi của Man United hiện tại.

Quay ngược lịch sử, xuyên suốt sự nghiệp HLV Mourinho chỉ có thể gặt hái những thành công rực rỡ khi ông sở hữu một hàng thủ "bất khả xâm phạm", như tại Porto, Inter và Chelsea tại nhiệm kỳ đầu. Nhưng vào thời điểm hiện tại, những gì diễn ra với hàng thủ Man United đang khiến cho Mourinho rơi vào cảnh chẳng khác gì bắt Nadal phải chơi tennis bằng tay phải.

Mourinho cần một phép lạ, nhưng... - Ảnh 1.

Hàng thủ Man United không lấy gì làm chắc chắn.

Đó là một hàng phòng thủ gần như không biết che chắn cho khung thành của De Gea. Thống kê chỉ ra rằng chỉ sau 9 vòng đấu đầu tiên của Premier League, Man United đã phải nhận tới 12 bàn thua.

Trước Man City họ bị đánh bại 2 lần, trước Arsenal là 3 lần và trước Chelsea là 4 lần. Rõ ràng, đó hoàn toàn không phải là hàng thủ của một đội bóng mang trên mình tham vọng vô địch.

2. Chưa dừng lại ở đó, hàng thủ đó vốn đã rách đó nay lại càng thêm nát thêm khi trung vệ Eric Bailly sẽ phải vắng mặt tới 2 tháng, do chấn thương gặp phải trong trận thua Chelsea. Nên biết rằng, Bailly chính là cầu thủ thi đấu ổn định nhất trong số các cầu thủ phòng ngự của đội chủ sân Old Trafford.

Đúng là đã khốn lại còn khó. Chả thế mà trong một phát biểu gần đây, Mourinho còn úp mở có thể sử dụng bản hợp đồng lịch sử Paul Pogba chơi ở hàng thủ. Câu nói khiến ai nghe qua cũng phải bật cười. Song nó lại đang phải ánh chính xác sự bất ổn nơi hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford.

Làm sao giờ đây Người đặc biệt? Ông biết làm gì ngoài việc phải cố nhắm mắt đặt niềm tin vào những cầu thủ phòng ngự còn lại và cầu mong cho họ đừng mắc sai lầm. Tuy nhiên, mong cho những Chris Smalling, Daley Blind hay Marcos Rojo đừng mắc sai lầm có lẽ đó chỉ là một điều ước viển vông mà chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Mourinho cần một phép lạ, nhưng... - Ảnh 2.

Mourinho đang rất mong chờ TTCN mở cửa.

Ngoài việc ước cho hàng thủ bớt "mơ ngủ" thì công việc còn lại của Mourinho có lẽ là cầu mong cho thời gian trôi qua thật nhanh tới lúc thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa để có điều kiện chiêu mộ những tân binh chất lượng khỏa lấp vào những lỗ hổng mênh mông trước khung thành của De Gea.

Ngay từ lúc này, khi vẫn còn tới 2 tháng nữa mới đến tháng Giêng, BLĐ Man United đã rục rịch đi chợ. Theo Daily Mail tiết lộ thì trung vệ người Đức Antonio Rudiger chính là người đầu tiên loạt vào tầm ngắm của chiến lược gia người Bồ. Và để thuyết phục Roma, Quỷ đỏ đang tính chồng lên bàn đàm phán số tiền 35 triệu bảng.

3. Nhớ lại ở mùa giải năm ngoái, khi Chelsea rơi vào vòng xoáy khủng hoảng không thể tìm ra lối thoát, chuyên gia bóng đá hàng đầu Martin Samuel của tờ Daily Mail đã cho rằng muốn đưa The Blues thoát khỏi khủng hoảng thì "Mourinho cần một kỳ nghỉ".

Tất nhiên, đó là điều không bao giờ trở thành hiện thực. Đã chẳng có kỳ nghỉ nào được dành cho Mourinho. Ông không thể làm nên "phép màu" để giúp Chelsea và giúp chính bản thân ông, để rồi cuối cùng phải ra đi vào trong tâm thế thất bại.

Mourinho cần một phép lạ, nhưng... - Ảnh 3.

Bi kịch tại Chelsea có lặp lại ở Man United?

Những gì diễn ra tại Man United thời điểm hiện tại cũng vậy, Chẳng có phép "hô biến" nào ở đây cả. Thời gian vẫn cứ trôi đi theo đúng quy luật của nó, và Người đặc biệt cứ phải chờ đợi. Tháng Một còn rất xa và khó khăn đang chồng chất ngay trước mắt.

Nhà bác học Ác-si-mét từng có một câu nói nổi tiếng: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên". Đáng tiếc, điều đó chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Nhưng vấn đề là, dù không thể nhấc bổng được quả đất, thì Ác-si-mét vẫn trở thành nhà khoa học được vinh danh nhờ những cống hiến cho nhân loại. Vậy còn, Mourinho, ông thì sao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại