Một năm sau World Cup, Việt Nam có nguy cơ bị đối thủ kém hàng chục bậc cho "rớt đài"

Lupo |

Nguy cơ bị loại từ vòng bảng Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á 2017 (AIMAG 2017) đang hiển hiện rõ với ĐT futsal Việt Nam.

Một năm trước, ĐT futsal Việt Nam tạo nên kỳ tích tại Futsal World Cup khi lọt vào tới vòng 1/8. Nhưng kể từ sau chiến công đó, đoàn quân áo đỏ đang tỏ ra sa sút lạ thường.

Tại SEA Games 29, Việt Nam không tận dụng được cơ hội Thái Lan thua trận trước Indonesia và chỉ giành được tấm HCĐ. Tới AIMAG 2017, phong độ của đoàn quân dưới quyền HLV Miguel Rodrigo cũng đang khiến CĐV lo lắng.

Sau 2 lượt trận, ĐT futsal Việt Nam (mới đá 1 trận) đang tạm xếp thứ 4 ở bảng A. Điều đáng nói, tất cả những đối thủ trong bảng đều xếp sau chúng ta trên BXH FIFA. Thậm chí, Đài Bắc Trung Hoa - đội hạ Việt Nam 2-1 ở trận mở màn - chỉ đứng 69 (Việt Nam thứ 40).

Một năm sau World Cup, Việt Nam có nguy cơ bị đối thủ kém hàng chục bậc cho rớt đài - Ảnh 1.

Việt Nam có nguy cơ bị loại từ vòng bảng.

Dựa vào những gì mà các đối thủ đã thể hiện, cơ hội giành một trong hai vị trí dẫn đầu để đi tiếp của đoàn quân áo đỏ hiện không thực sự rộng mở.

Quần đảo Salomon sở hữu các cầu thủ nhanh nhẹn, mạnh mẽ nhưng không kém phần khéo léo. Họ đã thắng liền 2 trận và ghi tổng cộng 8 bàn thắng. Turkmenistan vừa thắng 7-1 trong trận ra quân và có lợi thế sân nhà. Chỉ Hong Kong (Trung Hoa) là tỏ ra đuối hơn hẳn trong bảng đấu.

Hi vọng rằng thầy trò HLV Miguel Rodrigo sẽ vượt qua chặng đường khó khăn này để làm nên điều gì đó đặc biệt tại AIMAG 2017.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại