Mùa chuyển nhượng còn rất xa, nhưng tại Man United một "vị thánh" đã thức giấc

Lupo |

Cầu thủ tưởng chừng không có cơ hội trụ lại Old Trafford giờ đang được Mourinho tin tưởng hết mực.

Đúng người, đúng thời điểm

Kể từ Mourinho lên nắm quyền tại Old Trafford, hậu vệ trái luôn là bài toán khiến ông đau đầu. Lần lượt Blind, Rojo, Luke Shaw rồi Darmian được đặt vào vị trí này, nhưng mỗi người lại có những hạn chế riêng.

Luke Shaw thường xuyên ở trong tình trạng chấn thương hoặc thể lực không đảm bảo. Rojo dù sao cũng chỉ là tay ngang và thích hợp chơi trung vệ hơn. Blind chuyền bóng cực hay song lại quá chậm chạp. Còn Darmian gần như không thể tham gia tấn công một cách hiệu quả.

Trước cuộc tiếp đón Everton cuối tuần qua, một lần nữa Mourinho đối mặt với bài toán chọn ai bỏ ai. Và cuối cùng, ông điền tên Ashley Young vào danh sách đá chính.

Ở độ tuổi mà Rooney trở nên chậm chạp, mệt mỏi, Ronaldo chuyển từ đá cánh sang "mắc võng" trong vòng cấm, cầu thủ người Anh vẫn thể hiện sự năng nổ đến đáng kinh ngạc. Đôi cánh Young - Valencia thuộc vào hàng "lão làng" tại Old Trafford xứng đáng là tấm gương cho các tài năng trẻ về sự chuyên nghiệp.

Mùa chuyển nhượng còn rất xa, nhưng tại Man United một vị thánh đã thức giấc - Ảnh 1.

Ashley Young đã có trận đấu ấn tượng trước Everton.

Suốt trận đấu, Ashley Young chạm bóng 91 lần, cắt bóng 5 lần, tung ra cú tắc 2 bóng, 2 lần rê bóng và tạo ra 1 cơ hội dứt điểm nguy hiểm cho đồng đội. Chung cuộc, Man United thắng tới 4-0.

Không cần kỳ chuyển nhượng nữa

Từ nhiều mùa giải qua, Ashley Young thường bị CĐV Man United gọi là "vị thánh của mùa chuyển nhượng". Cứ sắp đến gần kỳ chuyển nhượng, anh bỗng nhiên thi đấu xuất thần và thuyết phục được các HLV giữ mình lại Old Trafford lâu hơn.

Tuy nhiên, câu chuyện ấy không thể che giấu một điều, từ Sir Alex, David Moyes, Van Gaal rồi giờ là Mourinho đều có thể trao niềm tin vào Young. Anh sở hữu thể lực, kỹ thuật khá ổn, luôn chấp hành nhiệm vụ HLV giao cho và tìm cách để thực thi sao cho tốt nhất.

Khi chơi trên hàng công, Young sẵn sàng cầm bóng rê dắt, tạt bóng hoặc tung một cú sút xa uy lực. Đôi lúc anh xộc thẳng vào vòng cấm đối phương và... ngã. Tiền vệ này ngã đẹp tới nỗi không ít trọng tài tin anh bị phạm lỗi thật và trao penalty cho Man United.

Mùa chuyển nhượng còn rất xa, nhưng tại Man United một vị thánh đã thức giấc - Ảnh 2.

Nếu được xếp đá hậu vệ cánh, Young lại chuyển sang tập trung giữ vị trí phòng ngự, cắt bóng, tranh chấp và chỉ dâng lên khi cần thiết.

Biệt danh "Vị thánh của mùa chuyển nhượng" giờ đây đã có thể tạm thời gỡ khỏi bên cạnh cái tên Ashley Young. Vì chẳng có kỳ chuyển nhượng, anh vẫn biết cách tỏa sáng, đem tới những điều tuyệt vời cho CĐV Man United.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại