Một mình săn tìm "quái thú lòng sông" 7,9 mét: Không có lồng sắt bảo hộ!

Gabe |

Cũng như lúc bơi với cá mập, đồng hành cùng loài trăn khổng lồ anaconda dưới lòng sông không phải 1 thử thách dễ dàng với bất kỳ ai, kể cả những nhà động vật học có kinh nghiệm.

Các bạn có thể xem thêm tại:

Kỳ 1: Thế giới không chỉ có 1 loài anaconda, tất cả những giống còn lại đều rất đáng sợ

Kỳ 2: Trải nghiệm kinh hoàng của người đàn ông chủ động để trăn anaconda... "ăn tươi nuốt sống"

Kỳ 3: Loài trăn lớn nhất thế giới anaconda có thích... thịt người không?

ANACONDA - LOÀI RẮN LỚN NHẤT HÀNH TINH - KỲ 4

Trăn Anaconda là loài có kích thước lớn bậc nhất trong họ nhà rắn, cũng chính bởi kích thước "hoành tráng" đó mà chúng đã đi vào vô số các giai thoại, truyền thuyết của nguời dân Nam Mỹ.

Tuy nhiên, trái với những đồn đoán không căn cứ, trăn anaconda có bản tính khá nhút nhát, và thường né tránh con người. Đặc biệt trong số đó là loài anaconda đốm đen và anaconda Bolivian, chúng hiếm đến nỗi có rất ít thông tin mà con người có thể thu thập được.

Nhưng không phải ngẫu nhiên mà loài trăn này được mệnh danh là "quái thú lòng sông". Bình thường có thể nhút nhát nhưng nếu chúng đi săn, rơi vào tình huống nguy hiểm hoặc cảm thấy bị tấn công thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Sức mạnh từ cơ thể dài gần 10m, nặng cả trăm cân thì không thể xem thường. Chúng có thể dùng chính bản thân mình làm vũ khí, siết chặt và giết chết 1 con hươu hay thậm chí cả cá sấu trưởng thành dễ dàng mà không gặp khó khăn gì.

Tuyệt tác từ đam mê và dũng cảm

Không quá hung hăng như cá mập nhưng để có thể tiếp cận được loài quái thú này thì lại không hề đơn giản. Vấn đề đầu tiên và cũng quan trọng nhất đó là làm thế nào để con trăn khổng lồ dài 26ft (tương đương 7,9m) không coi bạn là kẻ thù hay tệ hơn là con mồi.

Những hình ảnh chân thật nhất về "quái thú lòng sông" từ người thợ lặn dũng cảm. Nguồn: Epic Wildlife

Chỉ khi nào vượt qua được rào cản đó thì những nhà thám hiểm mới có thể thực hiện tốt công việc của mình.

Tận mắt cuộc săn tìm quái thú lòng sông 7,9 mét: Không có lồng sắt bảo hộ! - Ảnh 2.

Franco Banfi. Ảnh: Waterworld.at

Lần này, ông Franco Banfi, 53 tuổi, một nhà nghiên cứu có niềm đam mê vô hạn với loài rắn đã thử thách chính mình khi cố gắng tiếp cận, chụp ảnh và quay tư liệu về loài trăn anaconda khổng lồ. Mục tiêu của Franco là con trăn dài 26ft nói trên, hiện đang sống tại Mato Grosso, Brazil.

Tận mắt cuộc săn tìm quái thú lòng sông 7,9 mét: Không có lồng sắt bảo hộ! - Ảnh 3.

Cuộn mình trong vùng nước lặng, quái thú lòng sông luôn sẵn sàng tấn công con mồiẢnh: Franco Banfi/Solent News

Điều đáng nói là tất cả những gì ông mang theo là bộ đồ lặn và chiếc máy ảnh đặc biệt chụp dưới nước chứ không có lồng sắt bảo hộ giống như những bộ phim tài liệu thường thấy trên Discovery.

Đó cũng là điều dễ hiểu, nếu không tự mình tiếp cận anaconda thì làm sao có thể ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của loài động vật có phần nhút nhát này!

Tận mắt cuộc săn tìm quái thú lòng sông 7,9 mét: Không có lồng sắt bảo hộ! - Ảnh 4.

Ảnh: Franco Banfi/Solent News

Có thể nói là may mắn cho Franco khi con trăn anaconda này vừa "đánh chén" xong 1 chú chuột lang (loài gặm nhấm lớn nhất thế giới, có thể to bằng con chó nhà). Bởi vậy mà việc tiếp cận nó cũng có phần dễ dàng hơn khi nhà động vật học không bị coi như 1 con mồi tiềm năng.

Tận mắt cuộc săn tìm quái thú lòng sông 7,9 mét: Không có lồng sắt bảo hộ! - Ảnh 5.

Ảnh: Franco Banfi/Solent News

Franco là 1 trong những người hiếm hoi trên thế giới có thể tiếp cận loài trăn khổng lồ này gần đến như vậy mà vẫn sống sót quay về. Cá nhân nhà động vật học cũng chia sẻ cảm xúc, cảm thấy mình may mắn đến nhường nào nên mới có thể làm được điều đó.

Tận mắt cuộc săn tìm quái thú lòng sông 7,9 mét: Không có lồng sắt bảo hộ! - Ảnh 6.

Ảnh: Franco Banfi/Solent News

Tận mắt cuộc săn tìm quái thú lòng sông 7,9 mét: Không có lồng sắt bảo hộ! - Ảnh 7.

Đang no nê, nó gần như không quan tâm lắm đến Franco. Ảnh: Franco Banfi/Solent News

Tận mắt cuộc săn tìm quái thú lòng sông 7,9 mét: Không có lồng sắt bảo hộ! - Ảnh 8.

Ảnh: Franco Banfi/Solent News

Tận mắt cuộc săn tìm quái thú lòng sông 7,9 mét: Không có lồng sắt bảo hộ! - Ảnh 9.

Ảnh: Franco Banfi/Solent News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại