Một bức ảnh bình thường nhưng khiến những đứa con rớt nước mắt

Hương Trà |

Tưởng chỉ là một bức ảnh đời sống rất bình thường nhưng nó lại mang đến cho các bạn trẻ nhiều cảm xúc, khiến họ cứ muốn ngắm mãi.

"Các ông bố luôn vĩ đại . Và bố tôi cũng thế. Muốn nói yêu bố lắm thương bố lắm nhưng ngại cực kì nên chả bao giờ nói ra được, tệ thật. 

Nhiều khi nhìn bố ngồi suy nghĩ mà thương bố, khóc nhiều lắm nhưng chẳng giúp đươc gì cho bố", thành viên Kỳ Duyên bình luận.

"Bố à, con là con gái đấy, độc lập thế nào cũng vẫn muốn dựa dẫm. Chả có ai thương con như bố đâu", thành viên Ngân Giang bình luận.

"Trước đây bố hay cáu gắt với mình. Tính ra 2 bố con khắc khẩu chẳng bao giờ nói chuyện được với nhau.

Giờ sắp lấy chồng, thấy bố càng cáu gắt nhiều hơn. Nhiều lúc nghĩ bố đâu có thương mình. Mà có hôm chồng mình nói là mẹ kể bố đêm nào cũng khóc vì lo cho mình.

Có đứa con gái út thương nó nhất chưa biết làm gì mà đã đi lấy chồng. Tự nhiên thấy mình có lỗi ghê gớm. Lỗi to nhất là đã không hiểu được nỗi lòng của cha mẹ", thành viên Đỗ Uyên bình luận.

"Hồi nhỏ toàn bố mua quà bánh cho anh em mình, váy áo đồng phục bố ủi hết. Thi thoảng đi chợ thấy đồ buộc tóc kiểu mới là hốt về cho mình đầy cả một hộp. Yêu bố, nhớ bố", thành viên Thủy Tiên bình luận.

"Bố tôi chẳng đưa con cái đi đâu, mua gì bao giờ cả. Bố chỉ lẳng lặng làm việc rồi nuôi 3 mẹ con không phải chân lấm tay bùn. 

Bố đầu tư cho các con đi học, mua xe đi làm. Bố dành cả đời vất vả như thế là đủ rồi, không cần gì thêm", thành viên Phương Phạm bình luận.

"Từ nhỏ ba mình đã chở mình đi mua quần áo giày dép rồi, cái gì teen ra cũng mua cho mình...Có lần nghe ai nói con gái thường thích uống trà sữa cũng tranh thủ đi làm về mua cho mình. Bố thật đáng yêu", thành viên Bích Ngọc bình luận.

"Bố mình thì tính gia trưởng, không được tâm lý như thế nhưng bố hay kiểu quan tâm ngầm, không thể hiện ra bên ngoài nhưng hay để ý xem con có thiếu gì không để bảo mẹ mua cho con. 

Nói chung các ông bố đều đáng yêu hết ý", thành viên Minh Nga bình luận.

"Muốn được ba dẫn đi mua nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa! Nhớ ba lắm", thành viên Gia Bao Đinh bình luận.

Một bức ảnh bình thường nhưng khiến những đứa con rớt nước mắt - Ảnh 1.

 Bố dẫn con gái đi mua đồ. (Nguồn: Beatvn)

Trên đây là 1 vài trong số hàng nghìn bình luận về bố của các bạn trẻ trên 1 diễn đàn, có người tâm sự nhớ bố, thương bố, hối hận vì làm bố buồn, có người lại chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt khi được bố dẫn đi mua đồ còn nhỏ...

Rồi lại có người nuối tiếc vì không còn bố bên cạnh để được bố nuông chiều như xưa...Tất cả những bình luận cảm xúc ấy đều xuất phát từ bức ảnh bố đưa con gái đi mua quần áo được chủ 1 cửa hàng thời trang nào đó ở Hà Nội chụp lại và chia sẻ.

Một bức ảnh hết sức đời thường những tưởng chẳng có gì để bàn luận, vậy mà nó lại mang tới người xem nhiều cảm xúc đến thế, khiến họ cứ không ngừng nhớ và chia sẻ cảm xúc của mình về bố.

Trong gia đình, bố luôn là người cứng nhắc, thậm chí là nghiêm khắc và ít thể hiện tình cảm với con. Thế nhưng ẩn sâu trong dáng vẻ nghiêm nghị ấy là trái tim hết mức yêu thương con, quan tâm và lo lắng cho con.

Cứ nhìn cách ông bố trong trong bức ảnh trên thì thấy. Dù bố chẳng biết về thời trang của con gái, chẳng biết cái áo có hợp với con không và dù có chút ngại, không thoải mái nhưng bố vẫn bước vào cửa hàng quần áo cùng con, rồi chọn đồ giúp con.

Bố quả là người đàn ông tuyệt vời nhất của các cô con gái! Còn ngại ngùng gì mà không nhắn tin: Con yêu bố lắm!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại