9x khóc 30 ngày trong viện và quyết định thay đổi cuộc sống

Hương Trà |

Những dòng tâm sự, sẻ chia của cô gái này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người đọc, đặc biệt là các bạn trẻ.

Đó là câu chuyện của cô gái Bùi Thị Hiền hay còn được biết đến với cái tên Tuệ Nhi (SN 1990) cuộc sống của cô thực sự đã có nhiều thay đổi từ biến cố gia đình cách đây 3 năm. 

Đoạn chia sẻ của cô về cuộc sống và chuyên làm việc thiện hiện đang hút khá nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Thời điểm cách đây 3 năm, Tuệ Nhi vẫn là cô gái vô lo vô nghĩ, có một mối tình đẹp, một gia đình hạnh phúc và một cuộc sống bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa.

Thế rồi bỗng một ngày, mẹ Nhi phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, người yêu chia tay mà chẳng có lý do gì, Nhi phải nghỉ việc vào viện chăm mẹ.

Chuỗi ngày chăm mẹ trong viện, hầu như tối nào cô cũng trốn 1 góc để khóc vì những tưởng mọi chuyện chẳng thể thay đổi được nữa.

"Những ngày sau đó tôi như sống dưới đáy tuyệt vọng vậy. Tôi đã khóc suốt 30 ngày trong bệnh viện, khi mọi người đã ngủ thì tôi lên sân thượng nhìn trời và khóc.

Sau đó bệnh viện trả mẹ tôi về nhà, gia đình tôi dường như đã chuẩn bị tâm lý hết cả, lúc ấy mọi người chỉ nhìn thấy mẹ tôi như một bộ xương bọc da tầm 20kg.

Tiền lúc ấy không còn là tất cả như tôi vẫn nghĩ nữa, tôi cũng chẳng thể đặt niềm hy vọng vào bất kì ai nữa và trong những ngày u tối đó tôi đi tìm bình yên tại cửa phật.

9x khóc 30 ngày trong viện và quyết định thay đổi cuộc sống - Ảnh 1.

 Giữa lúc tuyệt vọng nhất, cô gái đã vượt qua bằng cách tự mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Tôi xin một sự màu nhiệm nào đó sẽ giúp mẹ tôi qua cơn hiểm nghèo này, tôi nguyện sẽ dành tuổi trẻ của mình thậm chí cả đời mình để làm việc thiện...

Và tôi bắt đầu chăm đi lễ, bắt đầu hướng tâm mình đến những người nghèo khổ, tôi nhận thấy mình đồng cảm với họ, xót thương họ như chính bản thân vậy.

Và có người đã nói với tôi rằng, hy vọng chính là tài sản duy nhất của người nghèo, đức năng thắng số. Và tôi bắt đầu tin vào luật nhân quả. Tôi thôi oán trách số phận, tôi chấp nhận nghịch cảnh và nỗ lực vượt qua.

Và chẳng ai có thể tin được, mẹ tôi chỉ ăn cháo mà hồi phục, sức khoẻ khá dần lên, nói chuyện và tỉnh táo lại như bình thường.....đây hoàn toàn là sự thật...

Sau đó dù kinh tế của tôi vẫn khó khăn, nhưng nếu còn một bát ngạo thì tôi vẫn sẵn lòng chia sẻ một bát cháo. Tôi giúp đỡ những người tôi thấy trên đường, những người có cơ duyên nhờ cộng đồng chia sẻ...

Cuộc của tôi đã thay đổi rất nhiều, sau giông bão tôi không quỵ ngã, tôi trải nghiệm và trưởng thành. Tôi ngộ ra nhiều thứ, tâm niệm được nhiều điều để lòng mình bình yên.

Tôi vẫn giúp ai tôi có thể và tôi vui mừng vì may mắn cũng đến với tôi nhiều hơn.

Và tôi tin những điều tốt đẹp tôi có được ngày hôm nay là do những việc tốt đẹp tôi tích được của ngày hôm qua. đó là sự cố gắng của bản thân tôi.", đoạn chia sẻ của Tuệ Nhi trên trang cá nhân.

9x khóc 30 ngày trong viện và quyết định thay đổi cuộc sống - Ảnh 2.

 Mỗi hoàn cảnh khó khăn mà Nhi từng giúp đỡ đều để lại cho cô nhiều bài học quý giá về cuộc sống.

Mỗi con người, mỗi hoàn cảnh khó khăn mà Nhi từng tiếp xúc, từng giúp đỡ, đều để lại cho cô nhiều bài học quý giá về cuộc sống. Họ chính là người tiếp thêm cho cô nhiều nghị lực để vượt qua nghịch cảnh và sống có ý nghĩa hơn.

"Khi mình đến thăm một cô, cô ấy vừa nằm liệt 20 rồi và mới bị ung thư nữa. Chồng và con trai đều đã mất, cô sống cùng 1 đứa cháu nội. 

Dù nằm một chỗ suốt 20 năm như thế nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ hy vọng sống, làm tất cả mọi việc quanh chiếc giường.

Khi mình nhìn cô ấy. Mình đã khóc, giống như một sự thức tỉnh vậy. Nghị lực sống phi thường của cô ấy đã giúp mình mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Sau khi trở về mình đã tâm niệm rằng, còn sống là còn hy vọng là còn phải cố gắng vượt qua nghịch cảnh để thay đổi cuộc sống của chính mình", Tuệ Nhi tâm sự.

Làm việc thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn là điều thực sự đáng trân trọng, thế nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng Tuệ Nhi đang cố đánh bóng tên tuổi, mục đích cuối cùng là gây sự chú ý, câu view để bán hàng.

Đáp trả những lời bình luận ấy, Tuệ Nhỉ chia sẻ rằng: "Mình làm việc tốt cho những người đáng được đón nhận nó, không phải cho những người buông lời gièm pha.

Nên việc ai người đó làm, con đường của mình, mình đi. Mục đích của mình tiến đến, gặp rào cản thì bước qua, mình sống sao vui vẻ và kết thúc chặng đường không thấy hổ thẹn với lương tâm mình là được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại