Mẹ ngất xỉu khi chứng kiến cảnh con gái bị con rể chém nhiều nhát

Hoàng Hải |

Phát hiện con rể vác dao chém con gái nhiều nhát khi đang nằm trên giường, bà Nhỏ vội lao vào can ngăn rồi sợ hãi ngất xỉu.

Ngày 10/5, đại diện Công an phường Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ) cho biết, đơn vị này vừa bàn giao Trần Văn Đông (SN 1982) cho cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì để điều tra, xử lý về việc đối tượng này có hành vi chém vợ là chị Lê Thị T. (1988, người địa phương) nhiều nhát.

Kể từ khi vụ án xảy ra, người dân ở phường Bạch Hạc ai cũng tỏ ra căm phẫn, sợ hãi trước hành vi độc ác mà Đông gây ra với người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình bao năm qua. 

Tìm về căn nhà nhỏ gia đình bà Dương Thị Nhỏ (66 tuổi, mẹ nạn nhân) sinh sống trong con ngõ nhỏ của phường Bạch Hạch cũng là lúc có đông người dân, người thân tới hỏi thăm về tình trạng sức khoẻ của chị T.

Từ khi con gái bị chém trọng, bà Nhỏ đứng ngồi không yên, khuôn mặt hốc hác, 2 mắt đỏ hoe, thâm quầng, mỗi khi ai nhắc đến con gá bà lại không kìm được lòng. 

Bà kể, khoảng 20h30 ngày 9/5, chị T. có xin phép chồng đi thăm một người thông gia của gia đình mới ở viện về. 

Mẹ ngất xỉu khi chứng kiến cảnh con gái bị con rể chém nhiều nhát - Ảnh 1.

Trần Văn Đông.

Lúc này, Đông không đồng ý cho vợ đi nên hai người có lời qua tiếng lại, chị T. bảo chồng: "Trước mặt mẹ anh đừng có nặng lời"

Sau đó, Đông nói với vợ: "Cô muốn đi chơi tôi cho nghỉ làm mà tha hồ đi chơi". 

Thấy chồng có vẻ nổi nóng, chị T. vào giường nằm thì Đông bất ngờ chạy xuống bếp lấy dao chém liên tiếp vào gáy, mặt và tay vợ.

"Tôi đứng gần đó thấy thế hoảng quá chạy vào đỡ dao và kêu cứu hàng xóm xung quanh rồi ngất xỉu ngoài hè. 

Con gái nó đang học bài trong nhà thấy thế chạy ra ôm mẹ khóc ầm ĩ ", bà Nhỏ kể. 

Sau khi ra ta sát hại vợ, Đông còn ra gọi điện cho anh em họ hàng 2 bên nội ngoại thông báo chém chết vợ. Sau đó, đối tượng vẫn bình tĩnh ra công an đầu thú là đã chém vợ. 

Mẹ ngất xỉu khi chứng kiến cảnh con gái bị con rể chém nhiều nhát - Ảnh 2.

Căn nhà xảy ra vụ án.

Bà Nhỏ chia sẻ, cách đây gần 10 năm con gái bà và Trần Văn Đông lấy nhau và hai người có một con gái năm nay đang học lớp ba. Cách đây gần 6 năm, chị T. đi lao động ở Ukraina và mới trở về nhà. 

Theo trí nhớ của bà Nhỏ, từ khi con gái bà về nước đã bị chồng đánh đập, chửi bới ba lần. Mỗi lần như vậy, mọi người trong nhà khuyên bảo chị hãy bỏ chồng. 

Nhưng Đông lại doạ nếu bỏ sẽ giết khiến chị cảm thấy sợ hãi. Gia đình chỉ nghĩ đó là lời đe doa mà không ngờ rằng hắn lại làm thật. 

Bà Nhỏ kể rằng, chị T. là người ngoan ngoãn, hiền lành, đi làm ăn bên nước ngoài có đồng nào đều gửi về cho chồng nuôi con. 

Hàng ngày, ở nhà bà Nhỏ lo cơm nước cho Đông và con gái. Đông thường đi làm 9 -10h tối mới về. 

Mặc dù ở rể nhưng Đông yêu cầu mẹ vợ chuyển bìa đỏ đất nơi bà Nhỏ đang ở sang cho Đông nhưng các chị gái không đồng ý . 

Ông Nguyễn Văn Tranh - Tổ trưởng dân phố nơi gia đình bà Nhỏ đang sinh sống cho biết, khoảng 22h30 ngày 9/5, ông nhận được thông báo của gia đình chị T. về việc chị này bị chồng chém nhiều nhát  trọng thương. 

Từ khi nhận được thông tin vụ việc, ông luôn túc trực tại hiện trường khi công an đến khám nghiệm và lấy lời khai của bà Nhỏ. 

Vì cô T. đi làm ăn xa mới về nên ông Tranh cũng chưa nghe điều tiếng gì 2 vợ chồng. Ông nói, trừ Đông ra thì gia đình nhà bà Nhỏ mọi người hiền lành, sống hòa thuận với hàng xóm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại