Máy bay không rơi ở Nội Bài, nhưng U22 Việt Nam có thể "rụng" trước Macau

AQ |

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã khẳng định không có chuyện máy bay rơi vào ngày 20/7.

Và như vậy, nhân vật tung tin đồn nhảm gây hoang mang dư luận đang đối diện nguy cơ phải chịu hình phạt nghiêm khắc trước pháp luật về hành vi của mình. Nhẹ thì mất khoản tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Nặng thì ngồi tù tới 7 năm.

Trong kỷ nguyên Facebook đè bẹp truyền thông chính thống như bây giờ, mọi cá thể đều có thể sắm vai nhà báo. Nhưng đưa tin rằng "Mưa to quá máy bay rơi luôn... Thật là kinh khủng... Nội Bài này" thì đúng là không bút nào tả xiết.

20/7/1969, thế giới hân hoan chào đón thông tin về việc loài người lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. 20/7/2017, Việt Nam sững sờ vì một bản tin kiểu "chú Cuội". Buồn. Nhân loại luôn mong ngóng những tin tức gây sốc, nhưng đó phải là những sự kiện có thật chứ không phải những fake news ác nghiệt từ những kẻ hám danh và ngu dốt trên mạng xã hội.

Máy bay không rơi ở Nội Bài, nhưng U22 Việt Nam có thể rụng trước Macau - Ảnh 1.

13 năm trước, Văn Quyến cùng đồng đội đã "bắn rơi" Hàn Quốc.

Một trong những tin tức có thật gây sốc nhất đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đó là chiến thắng của Văn Quyến và các đồng đội đánh bại Hàn Quốc tại vòng loại Asian Cup 2004. Lúc bấy giờ, hầu như tất cả đều nghĩ đấy chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

13 năm trước, Hàn Quốc gục ngã trước Việt Nam vì chủ quan và cả thiếu may mắn. Ngược lại, các cầu thủ của chúng ta đã vào trận với quyết tâm, khát vọng và niềm tin lớn nhất để tạo ra một vụ "máy bay rơi" ngoài sức tưởng tượng.

Còn bây giờ, trên sân Thống Nhất vào ngày 21/7/2017, trong khi U22 Việt Nam ở trong vị thế "cửa trên tuyệt đối" tương tự Hàn Quốc năm nào, U22 Macau cũng có quyền mơ đến việc tạo nên một cú sốc kinh hoàng như chúng ta từng thực hiện.

Tất nhiên khả năng để U22 Macau, với một dàn cầu thủ nghiệp dư vừa thua U22 Hàn Quốc tới 10 bàn trắng ở trận mở màn, giành chiến thắng trước đoàn quân dưới quyền HLV Hữu Thắng chỉ là 1%. Nhưng đừng quên là cũng chỉ với "1% hy vọng và 99% niềm tin" như phát biểu của Neymar, Barcelona đã vượt qua PSG tại Champions League mùa trước dù nghiền nát 0-4 ở lượt đi.

Máy bay không rơi ở Nội Bài, nhưng U22 Việt Nam có thể rụng trước Macau - Ảnh 2.

U22 Việt Nam không được phép chủ quan trước đối thủ yếu.

U22 Macau càng yếu, chúng ta càng chủ quan. Và khi đối diện một đối thủ nhập trận với tư thế không có gì để mất, U22 Việt Nam có thể sẽ mất rất nhiều. Nếu không phải mất mát về mặt điểm số, thì có thể mất người vì chấn thương hoặc thẻ phạt không đáng có trước màn quyết đấu U22 Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng.

Hoặc tệ hơn, đánh mất niềm tin của người hâm mộ như chính "người hùng" Văn Quyến và 6 cầu thủ khác đã làm tại SEA Games 2005. Lo lắng vu vơ một chút vì vụ tung tin bậy bạ về máy bay ở Nội Bài vậy thôi, chứ hai tay đã cầm sẵn cái rổ để chờ hứng những bàn thắng mà U22 Việt Nam sắp sửa trút vào lưới U22 Macau rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại