Man City ném 569 triệu bảng mua 42 cầu thủ, nhưng chỉ... một người thành công

JC |

Kể từ khi chiêu mộ Sergio Aguero vào năm 2011, Man City đã tiêu tốn rất nhiều tiền để mua ngôi sao nhưng không ai đáp ứng được sự kỳ vọng.

Sergio Aguero là trường hợp thành công duy nhất của Man City trong vòng 5 năm rưỡi qua trên thị trường chuyển nhượng.

Bỏ ra 35 triệu bảng mua về tiền đạo người Argentina năm 2011, Man City thực sự lời to. Những bàn thắng quan trọng của "Kun" Aguero đã giúp nửa xanh thành Manchester đoạt các danh hiệu Ngoại hạng Anh trong ít năm qua.

Aguero luôn giữ phong độ ổn định theo từng mùa, ghi 113 bàn sau 165 trận thi đấu ở Ngoại hạng Anh.

Sau Aguero, đội chủ sân Etihad đã bỏ ra 569 triệu bảng, mua về 42 cầu thủ. Ngôi sao đẳng cấp có. Tài năng mới nổi có. Nhưng không hề có một người đáp ứng được kỳ vọng như những gì Aguero đã làm.

Man City ném 569 triệu bảng mua 42 cầu thủ, nhưng chỉ... một người thành công - Ảnh 1.

Gần như là trường hợp của Kevin De Bruyne. Man City chịu bỏ ra 54 triệu bảng để mang về cầu thủ từng bị Chelsea hắt hủi. Thời gian đầu tiền vệ người Bỉ chơi rất hay, ghi bàn và kiến tạo liên tục. Nhưng cùng với phong độ đi xuống của Man City, De Bruyne cũng chìm dần. Đã 3 tháng qua, anh chưa ghi bàn nào.

Raheem Sterling được mua về từ Liverpool với giá 49 triệu bảng. Đội chủ sân Anfield cười khảy khi bán được "lúa non" với giá trên trời. Vì ai cũng biết Sterling ngoài chạy, lừa bóng thì chẳng còn biệt tài gì. Cầu thủ người Anh vốn chơi cá nhân và dứt điểm thì rất tệ.

Sau một mùa không thành công dưới trướng Manuel Pellegrini, Sterling như hồi sinh khi Pep Guardiola về dẫn dắt. Nhưng vài tháng gần đây, Sterling thi đấu rất nhạt nhòa.

Ở hàng phòng ngự, thật không biết Man City đã bỏ ra bao nhiêu tiền nhưng cuối cùng chỉ là con số 0. Từ Nicholas Otamendi, Eliaquim Mangala, John Stones... Man City toàn mua cầu thủ trung bình với giá cắt cổ. Ngoại trừ Vincent Kompany vốn chơi chắc chắn, không một trung vệ nào của Man City xứng đáng gọi là ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Man City ném 569 triệu bảng mua 42 cầu thủ, nhưng chỉ... một người thành công - Ảnh 2.

Trong khung gỗ, Man City sẵn sàng đá thủ môn tài năng như Joe Hart để mua về Cladio Bravo. Giờ thì không có fan nào hoài nghi khả năng của cựu thủ môn Barca, vì anh... quá tệ.

Chính vì chính sách chuyển nhượng tệ hại mà giờ trong tay Pep Guardiola không có đủ quân tinh nhuệ để ông triển khai chiến thuật như ý. Từ Barca không thể cản bước, một Bayern hùng mạnh thì giờ Man City của Pep như một chú hổ giấy.

Trước khi có thể nghĩ đến chuyện xây dựng một đế chế hùng mạnh ở Etihad, Pep nên bắt tay xây dựng lại đội ngũ chuyển nhượng ở Man City.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại