*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Bị cáo thấy quá nhục nhã, đau đớn vì tội lỗi mình gây ra. Những ngày qua, bị cáo ăn không ngon ngủ không yên, luôn bị ám ảnh vì tội lỗi của mình. Bị cáo thành thật ngàn lần xin lỗi quý phụ huynh và các cháu nhỏ, mong gia đình, xã hội có cái nhìn tha thứ, bao dung với bị cáo và các bảo mẫu khác".
Vụ án từng được đưa ra xét xử nhưng sau đó trả hồ sơ điều tra bổ sung để truy tố thêm một bảo mẫu khác có liên quan trong vụ án.
Do thiếu người, các trẻ hay khóc, không chịu ăn nên chủ cơ sở mẫu giáo Mầm Xanh (Q.12, TP.HCM) cùng hai bảo mẫu dùng nhiều vật dụng đánh đập.
Bị kéo chân đập mạnh liên tục vào ghế đá, kẹp nách, xách chân và dùng thước tát thẳng vào mặt, đó là những gì bé trai 5 tuổi Nguyễn Quang K. phải chịu đựng trong nhiều năm học tại trường Mầm Xanh. Dù đã được chuyển trường một tháng nhưng bé K. vẫn bị ám ảnh, hay giật mình khóc thét về đêm.
Ngoài cơ sở giữ trẻ Mầm Xanh ở quận 12, TPHCM vừa bị phát hiện bạo hành nhiều trẻ em, chủ cơ sở này còn một nhóm trẻ khác ở tỉnh Bình Dương nhận giữ hàng chục trẻ cũng sắp bị giải thể.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM "có nghe thông tin 1 công an đỡ đầu cơ sở Mầm Xanh", Chủ tịch quận nói không biết sự việc.
Ngoài 3 bảo mẫu có mặt trong đoạn clip ghi lại cảnh bạo hành trẻ dã man tại cơ sở giữ trẻ Mầm Xanh, theo một phụ huynh có con là nạn nhân, con chị còn bị một người khác đánh đập.
Hình trẻ hơn 1 tháng tuổi bị đánh, tung hứng như bóng, trẻ mầm non khóc thét khi bị cô giáo đánh khiến dư luận xót xa, phẫn nộ.
Chiều 27/11, các cháu bé bị bạo hành tại Lớp mẫu giáo tư thục Mầm Xanh được phụ huynh đưa đến khám sức khỏe tại Bệnh viện Quận 12 theo hướng dẫn của UBND P. Hiệp Thành.
Những ngọn rau mầm lá xanh thân trắng nằm ngăn nắp trong tàu lá chuối tươi xanh mang theo mang bao hy vọng của xóm chạy thận Ngọc Hồi. Tôi rưng rưng nhận từ họ một bài học lớn lao về tình yêu cuộc sống, và không bao giờ tuyệt vọng.