Lý do chưa khởi tố người chồng dùng dao rạch mặt, cắt gân chân "vợ hờ" ở Bắc Giang

TUỆ LINH |

Theo lãnh đạo Công an huyện Yên Thế, lý do đơn vị chưa khởi tố vụ án chồng dùng dao rạch mặt, cắt gân chân "vợ hờ" xảy ra ở xã Đồng Hưu là do chị O yêu cầu phải giám định lại tỷ lệ thương tích nên hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra.

Liên quan đến vụ việc người " vợ" bị chồng rạch mặt , sẹo chằng chịt trên mặt và bị cắt gân chân xảy ra ở xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, sáng 28.8, lãnh đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Yên Thế cho biết:

Lý do Công an huyện này chưa khởi tố khởi tố đối tượng Hoàng Văn Vương (SN 1973, thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, Yên Thế) về hành vi cố ý gây thương tích, là do chị O yêu cầu phải giám định lại tỷ lệ thương tích nên hiện Công an vẫn đang điều tra.

Theo vị lãnh đạo này, cùng với hoàn thiện hồ sơ để khởi tố đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thế đã gửi hồ sơ đề nghị Viện Pháp y Quốc gia giám định lại theo yêu cầu của bị hại.

Nói về vụ việc nghiêm trọng này, ông Ngô Văn Quyết - Trưởng công an xã Đồng Hưu cho biết, ở địa phương anh Vương là người chịu khó làm ăn, chưa có tiền án tiền sự.

Trước kia, anh Vương từng đi buôn bán than nhưng không có lãi. Sau này chuyển qua chăn nuôi lợn gà và làm sấy vải nhưng anh cũng lỗ vốn, kinh tế xuống dốc mạnh.

Cũng theo ông Quyết, sau khi gây ra vụ việc, anh Vương sống một mình ở ngôi nhà riêng nơi trước đây anh và chị O cùng sinh sống. Còn chị O sau khi xuất viện, do sợ hãi, hoang mang nên chị O không dám về nhà riêng mà tới ở nhờ nhà anh trai.

Trước đó như Lao Động đã đưa tin, khoảng 17h30 ngày 10.7, khi chị O vừa về nhà thì bị Vương từ đằng sau khống chế ép chị vào phía sau cánh cửa nhà rồi túm tóc lấy dao rạch 3 nhát vào mặt.

Đau đớn và không thể gồng chạy, chị kêu cứu thì con gái chạy đến, nhưng cũng không thể giải cứu cho mẹ.

Tiếp đó, đối tượng ghì đầu chị xuống, tiếp tục dùng dao cắt đứt gân chân trái rồi tiếp tục rạch thêm hai nhát nữa vào mặt. Khi thấy chị O có dấu hiệu lịm đi, Vương mới buông tha rồi bỏ đi khỏi hiện trường.

Chị O sau đó được người thân đưa đi viện cấp cứu kịp thời nên đã bảo toàn được tính mạng.

Trong thời gian chị O nằm viện, Vương có tìm đến xin chị O rút đơn nhưng chị không đồng ý. Lo sợ bị giết nên chị đã phải báo Công an bảo vệ.

Sau khi xuất viện, hai mẹ con chị không dám về nhà ở mà phải lánh nạn tại nhà anh trai để điều trị vết thương.

Chị O và Vương không có đăng kí kết hôn, chỉ sống chung như vợ chồng trước khi chị này đi xuất khẩu lao động.

Nguyên nhân ban đầu được xác minh là do chị Oanh đi xuất khẩu lao động vừa về nước, Vương nghe thông tin chị O đang làm thủ tục để đăng kí kết hôn với người khác nên ra tay tàn nhẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại