Lửng mật to gan gây sự với "hàng xóm" ăn cỏ để rồi tự chuốc lấy nhục nhã

Gohan |

Lửng mật là loài vật khá kiên cường trước những động vật ăn thịt nhưng cũng không kém phần rắc rối đối với "hàng xóm" xung quanh.

Lửng mật hay còn có tên đầy đủ là lửng mật ong, là động vật có vú thuộc họ Chồn, thường sinh sống tại châu Phi hoang dã.

Thiên nhiên ban tặng cho chúng rất nhiều món quà quý giá. Đầu tiên có thể kể đến khả năng kháng độc, giúp chúng không ngần ngại mà tìm kiếm rắn độc hay bọ cạp để săn mồi.

Lửng mật to gan gây sự với hàng xóm ăn cỏ để rồi tự chuốc lấy nhục nhã - Ảnh 1.

Tiếp đến là bộ lông dày, lùng nhùng khiến chúng có thể an tâm mà phòng vệ dữ dội trước những động vật ăn thịt to lớn như sư tử, báo, linh cẩu...

Có thể vì sở hữu quá nhiều vũ khí lợi hại như vậy nên những con lửng mật thường có tính cách khá rắc rồi, có phần bất cần. Không hiếm những lần chúng chủ động tấn công, xua đuổi sư tử ra khỏi khu vực của mình hay đi gây sự với những loài khác xung quanh.

Lửng mật to gan gây sự với hàng xóm ăn cỏ để rồi tự chuốc lấy nhục nhã - Ảnh 2.

Chính sự hung hăng, liều lĩnh đó mà lửng mật được nhiều người coi như Chí phèo của thế giới tự nhiên. Chúng sẵn sàng gây gổ với bất kỳ ai vào bất cứ lúc nào.

Lửng mật to gan gây sự với hàng xóm ăn cỏ để rồi tự chuốc lấy nhục nhã - Ảnh 3.

Lần này, mục tiêu của con lửng mật chính là một chú linh dương to lớn bên cạnh - kẻ mà có kích thước lớn gấp 10 lần.

Đáng tiếc cho kẻ tấn công, mục tiêu của nó cũng không phải dạng vừa. Con linh dương Nam Phi không ngần ngại mà thủ thế rồi phản kích lại kẻ thù "bé nhỏ". Nó dùng cặp sừng của mình hất văng con lửng mật lên cao 5-6m.

Lửng mật to gan gây sự với hàng xóm ăn cỏ để rồi tự chuốc lấy nhục nhã - Ảnh 4.

Đương nhiên, cuộc chiến chưa chấm dứt, thế nhưng trong lần đối đầu tiếp theo, lửng mật cũng không thay đổi được quá nhiều khi con linh dương quá khoẻ mạnh và kiên cường.

Nguồn: Livescience

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại