Lukaku "hóc đạn", hay Mourinho đang "hóc" chính Lukaku?

Tâm Anh |

Đã 6 trận rồi Lukaku không ghi bàn, bắt đầu từ trận hòa 0-0 với Liverpool, và trong đó có trận thua tai hại 1-2 trước Huddersfield. Người hâm mộ Man United có quyền lo lắng thực sự.

1. Hẳn nhiên là người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền lo lắng, bởi Lukaku chính là trung phong duy nhất, người đáng lý phải đứng ra gánh vác trách nhiệm ghi bàn chính cho toàn đội, vậy mà trong lúc Man United khó khăn nhất, người ta không thấy ai lên tiếng bằng bàn thắng. Chuyện gì đang xảy ra với Lukaku vậy?

Trên Give Me Sport, huyền thoại Quỷ đỏ Paul Scholes nói rằng anh biết lý do khiến Lukaku ngừng ghi bàn trong màu áo đỏ 6 trận vừa qua là gì: "Vắng Pogba, Man United thiếu một cầu thủ để liên kết chặt các cầu thủ tấn công của mình với nhau. Tôi nghĩ nếu Pogba quay lại, anh ấy sẽ tạo ra sự khác biệt và giúp Lukaku lại ghi bàn.

Vắng Pogba, Man United không có được cầu thủ nào chơi ở vị trí số 10 đích thực. Điều đó khiến Lukaku thiếu đi cơ hội để ghi bàn. Lukaku đang cực kỳ nỗ lực, nhưng Pogba mới là người tạo nên sự khác biệt cho hàng công Quỷ đỏ".

Lukaku hóc đạn, hay Mourinho đang hóc chính Lukaku? - Ảnh 1.

Vắng Pogba, Lukaku chẳng còn là chính mình?

Tuy nhiên, Paul Scholes liệu có giải thích được vì sao tính từ thời điểm Pogba chấn thương, Lukaku lại ghi đến 6 bàn chỉ trong vòng có 6 trận trước khi "tịt ngòi"hẳn?

Hẳn nhiên, sự vắng mặt của Paul Pogba là một trong những nguyên nhân khiến Lukaku gặp khó khăn hơn, bởi chân sút người Pháp này đích thực là chiếc cầu nối giữa những tiền vệ trung tâm Man United với Pogba, đồng thời là mũi nhọn "chia lửa" với trung phong người Bỉ khi sở hữu thể hình cao to, cú sút xa mạnh mẽ cùng khả năng đi bóng qua người đáng nể.

Trùng hợp, chuỗi trận tịt ngòi của Lukaku bắt đầu từ trận đấu trên sân Anfield gặp Liverpool. Nói là trùng hợp, bởi cái dớp "khô héo bàn thắng" trước các đội bóng mạnh đã gắn liền với tên tuổi của chân sút người Bỉ này từ rất lâu, và một trong những lý do Lukaku rời Everton để đến Man United là muốn chứng tỏ mình là một chân sút bản lĩnh, đẳng cấp, chứ chẳng phải chỉ biết ghi bàn vào lưới các đội bóng nhỏ.

Lukaku hóc đạn, hay Mourinho đang hóc chính Lukaku? - Ảnh 2.

Tịt ngòi trước Liverpool, Lukaku tịt ngòi liền 6 trận.

Sự trùng hợp ấy hóa ra chẳng phải là điều ngẫu nhiên, bởi Liverpool là đội bóng "đại gia" đầu tiên mà Quỷ đỏ phải đối đầu. Ừ thì có thể Lukaku tịt ngòi bởi Mourinho chọn lối chơi phòng ngự quá tiêu cực ở Anfield, nhưng cả 5 trận sau đấy, dù là đá với Tottenham hay Benfica, trung phong của Man United đều đều đặn "mất tăm" trên bảng tỷ số.

2. Lukaku đang có vấn đề? Rõ là thế rồi. Nhưng vấn đề đến đâu? Hãy nhìn vào Mourinho thì rõ.

Trận đấu với Benfica hồi giữa tuần, khi Man United được hưởng quả penalty thứ hai và Martial đã rời sân, người được chọn thực hiện lại là Blind, chứ chẳng phải Lukaku. Vì sao Mourinho lại quyết định như thế?

HLV người Bồ Đào Nha giải thích sau trận đấu: "Lukaku đá trượt quả pen cuối cùng mà cậu ấy được giao thực hiện, và đây không phải là quả phạt đền tôi muốn cậu ấy đá. Tôi muốn dành cho cậu ấy một quả phạt đền khác, không có áp lực, không phải chịu trách nhiệm và nếu trượt thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả trận đấu cả.

Lukaku hóc đạn, hay Mourinho đang hóc chính Lukaku? - Ảnh 3.

Tâm trạng bất ổn của Lukaku khiến Mourinho không dám giao thêm cho chân sút người Bỉ này thêm quả panalty quan trọng nữa.

Còn quả phạt đền vừa rồi thì không. Chúng tôi đang cần điểm. Thậm chí 12 điểm vẫn là chưa đủ với chúng tôi cơ mà. Đấy là thời khắc quan trọng của trận đấu, còn hơn 10 phút nữa mới kết thúc và chúng tôi chỉ đang gác có 1 bàn. Tôi cần một cầu thủ không phải chịu áp lực vì đá trượt quả pen cuối thực hiện nó.

Tôi phải bảo vệ các cầu thủ của mình. Và khoảnh khắc quyết định ấy của tôi là để bảo vệ Lukaku. Blind có thể sút trượt. Nhưng điều cần thiết nhất là bảo vệ Lukaku".

Hóa ra, Mourinho chẳng lạ gì sự mong manh của Lukaku, và tuy miệng nói cứng, nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hẳn đang lo sợ về khả năng ghi bàn trở lại của trung phong duy nhất trên hàng công Man United lúc này. Lukaku đang khủng hoảng thực sự, và nên nhớ đối đầu với anh đêm nay là CLB cũ của chính mình, và cũng là CLB mà Mourinho muốn đánh bại nhất.

Lukaku hóc đạn, hay Mourinho đang hóc chính Lukaku? - Ảnh 4.

Hơn một năm trước, Mourinho từng chết lặng trên sân Stamford Bridge.

Nhưng đánh bại Chelsea thế nào khi chính Mourinho cũng đang run rẩy bởi chân sút mà mình đặt nhiều niềm tin nhất đang run rẩy. Nên nhớ, sau lưng Mourinho là trận thua "không biết giấu mặt vào đâu" đến 0-4 trên Stamford Bridge mới năm ngoái, và HLV người Bồ Đào Nha chẳng thể bắt ai đá hộ Lukaku được, bởi thắng thì không sao, nhược bằng thua sẽ ăn đủ chỉ trích, đủ lời sỉ vả.

Chẳng còn cách nào khác, đêm nay Mourinho phải trở về "mái nhà xưa" với "khẩu súng đang hóc đạn" mang tên Lukaku và cầu Chúa cho nó đột nhiên lại nổ tưng bừng, là nổ tung lưới đối phương chứ không phải trên tay người bắn.

"Xanh" thì chịu thôi, chứ "Đỏ" thì quên đi, Lukaku nhỉ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại