"Loạn đấu pháp" khiến đám trẻ nhà bầu Đức gục ngã tại giải U21

Lập Trần |

HAGL đã thua chính "bại tướng" Khánh Hòa trên chấm phạt đền may rủi tại giải U21 đang diễn ra. Nhưng đằng sau thất bại ấy là một câu chuyện rất dài.

"Cạn lời!"

Giải U21 QG đang diễn ra ở Quảng Ninh đã đi đến vòng bán kết. Ở trận bán kết đầu tiên, HAGL đã bất ngờ để thua Khánh Hòa trên chấm 11m, sau hiệp chính hòa nhau với tỷ số 0-0.

Trong bóng đá, yếu tố may mắn luôn đồng hành nhưng có thể nói với HAGL, ở giải đấu lần này họ tự làm mình suy yếu hơn là năng lực đối thủ quá vượt trội.

Trở lại với câu chuyện của U21 HAGL. Đội bóng này đã mang đến Quảng Ninh với một đội hình rất nhiều cầu thủ tham dự V-League như: Đông Triều, Hồng Duy, Văn Sơn, A Hoàng, Minh Vương, Thanh Bình, Thanh Tùng, Văn Trường…

Dưới sự dẫn dắt của HLV Trịnh Duy Quang, HAGL được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Dĩ nhiên, nhìn vào đội hình, nếu đội bóng này có lên ngôi, âu cũng là điều không quá ngạc nhiên.

Loạn đấu pháp khiến đám trẻ nhà bầu Đức gục ngã tại giải U21 - Ảnh 1.

HAGL chật vật ở U21 QG dù có đội hình cực mạnh.

Thế nhưng, HAGL đã phải "bò" vào bán kết đúng nghĩa. Họ đã mở màn với trận hòa đầy thấy vọng trước Quảng Ninh. Một trận đấu mà sau đó các cầu thủ đã lên mạng facebook và ta thán rằng "cạn lời".

Ở trận đấu tiếp theo, mãi cho đến phút bù giờ, HAGL mới thắng được Đồng Tháp với tỷ số 3-2 bằng pha làm bàn của Ngọc Quang. Còn ở trận đấu cuối cùng, trước đội bóng đã hết động lực là Long An, HAGL mới thắng 4-1. Và trong trận bán kết với Khánh Hòa, HAGL đã chơi dưới sức mình và để thua trên chấm phạt đền.

Sau trận đấu, HLV Trịnh Duy Quang đã than phiền rằng: "Các cầu thủ đã thiếu những đường chuyền quyết định và đã mất cơ hội chiến thắng trong 90 phút đầu tiên".

Chuyện gì xảy ra?

Như đã đề cập, HAGL thực sự là một ứng cử viên cho chức vô địch với đội hình nhiều sao Mai mang đến dự giải. Tuy nhiên, họ đã làm suy yếu sức mạnh của mình từ những câu chuyện "xào xáo" trên cabin huấn luyện.

Ở vòng loại, HLV Trịnh Duy Quang là người cầm sa bàn chỉ đạo và đội bóng này đã chơi rất hay khi giành vị trí nhất bảng B sau 3 trận toàn thắng với 9 điểm, ghi 9 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 1 bàn.

Khánh Hòa, đội bóng đã đánh bại họ trong trận chung kết chính là "bại tướng" dưới tay thầy trò Duy Quang khi để thua với tỷ số 0-4 ở vòng loại.

Thế nhưng, đến VCK, HAGL lại có đến "3 HLV trưởng" ngồi trong cabin. Người thứ nhất là Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, người thứ 2 là HLV trưởng đội 1 HAGL và HLV Trịnh Duy Quang.

Loạn đấu pháp khiến đám trẻ nhà bầu Đức gục ngã tại giải U21 - Ảnh 2.

Lý do là vì... loạn đấu pháp?

Ở trận đấu đầu tiên, các cầu thủ HAGL phàn nàn rằng, họ không biết phải chơi kiểu gì khi có quá nhiều sự chỉ đạo từ ngoài đường piste. May là đến trận thứ 2 đã ghi được bàn thắng ở phút bù giờ.

Vào đến trận bán kết, tâm lý đè nặng lên đôi chân các cầu thủ và họ đã chơi thứ bóng rất rối rắm, thay vì những "đặc sản" của HAGL – JMG vốn khiến người ta cuồng si.

Cần phải nói cho rõ, Khánh Hòa không yếu và chẳng phải dễ bắt nạt. Nhưng xét cục diện trên sân, HAGL là người chơi lấn lướt và có nhiều cơ hội hơn.

Bây giờ thì đổ trách nhiệm e cũng đã muộn bởi đám trẻ nhà bầu Đức cũng đã bị loại. Dù thế, nhắc lại bài học này không bao giờ thừa, bởi ở CLB HAGL luôn xẩy ra tình trạng "loạn đấu pháp" vì có quá nhiều HLV và "chỉ chọt viên".

Và rất có thể tại U21 Quốc tế sắp tới họ lại có sẽ thêm một HLV mới, đó là Guillaume Graechen chứ không phải là HLV Nguyễn Quốc Tuấn hay Trịnh Duy Quang.

Hỏi bầu Đức có buồn không?

Dù bận bịu công việc nhưng ông Đoàn Nguyên Đức luôn theo dõi lứa trẻ của HAGL thi đấu. Chắc chắn khi nhận "tin dữ" những gà nòi của mình thua đau trên chấm phạt đền, bầu Đức sẽ rất buồn. Đáng nói hơn, đấy là Khánh Hòa, một địa phương không được đầu tư như HAGL.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại