Lỡ sở hữu ô tô màu vàng, cụ già 84 tuổi bị chỉ trích thậm tệ

Diệp Anh |

Thế nhưng, hầu như không một ai đoán trước được hồi kết đầy bất ngờ và cảm động của câu chuyện sau đó.

Năm nay 84 tuổi, cụ ông Madox hiện đang sinh sống tại thị trấn nhỏ Bibury của nước Anh.

Đây là một thị trấn mang đậm phong cách thôn quê điển hình của nước Anh còn tồn tại đến bây giờ, với tâm điểm chú ý là dãy nhà cổ Arlington Row - một tổ hợp những tòa tháp bằng đá có từ thế kỉ 14 và từng được chọn làm bối cảnh của những bộ phim nổi tiếng như "Nhật ký tiểu thư Jones", Stardust…

Vì những yếu tố trên nên thời điểm nào trong năm, nơi này cũng thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan.

Cách đây 15 năm, vợ của cụ Madox qua đời. Sau khi vợ mất, vị nha sĩ đã về hưu liền chuyển nhà đến Bibury sinh sống.

Để tiện đi lại, ông mua một chiếc xe ô tô con màu vàng. Nhưng vì không có chỗ đậu xe, không còn cách nào khác, cụ ông này đành phải để xe ở trước cổng nhà, gần dãy nhà cổ Arlington Row.

Thế nhưng, màu vàng của chiếc xe gần như không tương thích với cảnh quan xung quanh và nó thường xuyên lọt vào trong những bức ảnh du khách chụp lại làm kỷ niệm.

Về sau, một vài người dùng mạng đã bày tỏ sự khó chịu với sự xuất hiện của chiếc xe trên mạng xã hội: Bức ảnh con đường đẹp là thế, vậy mà bị chiếc xe màu vàng xấu xí kia phá hỏng!

Lỡ sở hữu ô tô màu vàng, cụ già 84 tuổi bị chỉ trích thậm tệ - Ảnh 1.

Một đoạn status chỉ trích chiếc xe của cụ Madox trên mạng xã hội từ năm 2014.

Ngay lập tức, không ít du khách hưởng ứng theo quan điểm trên, lên mạng chỉ trích chiếc xe màu vàng của ông cụ Madox đã làm hỏng cảnh quan tự nhiên.

Cho đến tháng 2 vừa qua, các cuộc công kích trên bàn phím càng trở nên căng thẳng hơn. Có người thậm chí còn cố tình khắc chữ Move (đi đi) trên chiếc xe và phá vỡ cửa kính, đồng hồ công tơ mét trong xe…

Cửa hàng sửa xe cho biết, chi phí sửa lại những chỗ bị hỏng hóc trên chiếc xe khoảng 7,4 nghìn USD.

Vì số tiền này quá cao, cộng thêm việc đã khiến nhiều khách du lịch bất mãn, cụ Madox đành quyết định không sửa xe nữa, thay vào đó là mua một chiếc xe hơi màu đá xám cho hài hòa với môi trường xung quanh.

Lỡ sở hữu ô tô màu vàng, cụ già 84 tuổi bị chỉ trích thậm tệ - Ảnh 2.

Chiếc xe bị đem ra nói triền miên trong vài năm liên tiếp.

Thế nhưng, sau khi biết được câu chuyện của cụ Madox, một người có tên là Matty Bee cho rằng: "Cụ ông chẳng làm gì sai, tại sao lại đối xử với ông lão như thế!"

Và người này đã phát động một chương trình nhằm mục đích giúp đỡ người đàn ông cao tuổi. Theo đó, anh quyết định tổ chức một đội xe con vài trăm chiếc, tất cả đều màu vàng "diễu hành" đến làng Bibury để bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông cụ 84 tuổi.

Tuy nhiên, sau khi xem xét đến yếu tố an toàn nên số lượng xe tham gia "diễu hành" đã bị giới hạn xuống còn đúng 100 chiếc, trong đó có rất nhiều xe đắt tiền. Vào thời điểm đoàn xe kéo đến thị trấn, rất đông người đã kéo ra đường xem, vỗ tay chào đón.

Clip: Đoàn xe màu vàng diễu hành đến ngôi làng Bibury để ủng hộ cụ Madox.

Hoạt động quyên góp tiền giúp cho cụ Madox sửa xe cũng được rất nhiều người tán dương. Trước tình cảm mà những người xa lạ dành cho mình, cụ ông 84 tuổi cảm động không cầm được nước mắt.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại