Lộ nguyên nhân khiến lứa đàn em Công Phượng gục ngã phút cuối cùng

Thái Hải |

HLV Graechen thừa nhận việc để cho đối phương bắt bài và không thể kiểm soát được thế trận khiến cho U19 HAGL nhận lấy trận thua đáng tiếc trước U19 Viettel ở phút cuối cùng.

Giành chiến thắng bàn pha lập công ở phút cuối cùng của tiền vệ Hữu Thắng, U19 Viettel là đội đầu tiên của bảng B ghi tên mình vào chơi vòng bán kết. Có được 3 điểm quý giá trước U19 HAGL, HLV Đặng Phương Nam đã tiết lộ bí kíp giúp ông và các học trò có được trận thắng thứ 2 liên tiếp.

"Chúng tôi biết nếu để cho HAGL triển khai được thế trận, điều khiển được trận đấu thì không thể nào giành chiến thắng. Thực sự, để cho bóng vào chân Bảo Toàn, Quang Nho hay Minh Bình thì sẽ rất nguy hiểm cho khung thành của U19 Việt Nam.

Chính vì biết HAGL sẽ chơi pressing nên tôi đã chỉ đạo các học trò chơi áp sát ngay từ đầu trận và duy trì suốt 90 phút. May mắn là các cầu thủ đã làm rất tốt điều đó. Bàn thắng ở phút thực sự có phần may mắn nhưng đó là một phần của bóng đá.

Trận này, cũng có những thời điểm HAGL gây ra khó khăn cho chúng tôi. Nhưng chính việc bị vây ráp từ xa, bị đeo bám liên tiếp đã khiến cho họ không có được nhiều tình huống nguy hiểm".

Lộ nguyên nhân khiến lứa đàn em Công Phượng gục ngã phút cuối cùng - Ảnh 1.

HLV Graechen thừa nhận U19 HAGL đã bị U19 Viettel bắt bài.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Graechen gần như đồng tình với những chia sẻ của HLV Đặng Phương Nam, ông thầy người Pháp phát biểu sau trận đấu:

"Ý đồ chơi phủ đầu đối thủ của HAGL đã bị Viettel ngăn chặn từ khi trận đấu vừa diễn ra. Họ duy trì được việc đeo bám và vây ráp khó chịu suốt trận đấu khiến cho chiến thuật của tôi gần như bị phá sản.

Việc cứ phải chạy theo đối thủ suốt trận đấu khiến cho các học trò của tôi mất nhiều sức. Khi đoạt lại được bóng thì lại để mất ngay sau đó. Hôm nay, chúng tôi đã không thể triển khai thế trận theo đúng mong muốn.

Hơn nữa, các cầu thủ vẫn chưa có được sự tự tin dù tôi đã động viên tinh thần rất nhiều. Cứ kiểm soát bóng được khoảng 5 phút thì họ lại để mất vào chân đối phương, rồi lại phải rượt đuổi. Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng dành cho Viettel.

Trận cuối với SLNA, chúng tôi buộc phải chơi với hơn 100% sức mới hy vọng giành chiến thắng. Điểm mạnh của đối thủ này là họ có hai tiền đạo nhỏ con nhưng bù lại có tốc độ và chơi thông minh. Tôi sẽ cố gắng cho các học trò hạn chế sức mạnh từ bộ đôi này".

Ngày mai 10/03, giải U19 Quốc gia 2018 tiếp tục diễn ra hai trận cùng giờ vì đây là lượt trận cuối bảng A, U19 Hà Nội gặp U19 Huế và U19 Đồng Tháp đối đầu U19 TP.HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại