Lỡ ăn có mấy miếng bánh chưng, nem rán thôi mà sau Tết không còn dám bước lên cân

TUK TUK - ẢNH: WELAX |

Slogan bây giờ chính là: "Giảm cân trước đã, cơm nước tính sau!"

Hết Tết, chưa vội lo đến bài tập hay deadline, chưa vội quan tâm đến tiền thưởng hết sạch thì có một nỗi ám ảnh khác đã kịp bủa vây, đặc biệt là với hội chị em.

Đúng thế, chính là câu chuyện tăng cân rồi!

Vốn trước Tết cũng chưa V-line gì cho cam, nhưng ít ra còn hài hoà và mặt chưa có nọng.

Nhưng mới qua mấy ngày nghỉ Tết, soi gương chỉ muốn hét lên và không dám nhận đứa ở trong gương là mình. Ồ quao, sao có thể lên cân được như thế này???


Lỡ ăn có mấy miếng bánh chưng, nem rán thôi mà sau Tết không còn dám bước lên cân - Ảnh 1.

Cũng chỉ lỡ ăn đôi miếng bánh chưng rán, xôi, nem, chả, giò, canh măng, thịt kho hột vịt này nọ thôi mà?Ảnh: Facebook


Lỡ ăn có mấy miếng bánh chưng, nem rán thôi mà sau Tết không còn dám bước lên cân - Ảnh 2.

Trước Tết còn cong chữ S, sau mấy ngày Tết thành luôn chữ O.


Lỡ ăn có mấy miếng bánh chưng, nem rán thôi mà sau Tết không còn dám bước lên cân - Ảnh 3.

Động lực nào cho em bước lên bàn cân đây các chị?


Lỡ ăn có mấy miếng bánh chưng, nem rán thôi mà sau Tết không còn dám bước lên cân - Ảnh 4.

Nhà nào cũng từng ấy món thôi nhưng chỉ có mỗi tôi béo nhất, vậy có quá bất công không?


Lỡ ăn có mấy miếng bánh chưng, nem rán thôi mà sau Tết không còn dám bước lên cân - Ảnh 5.

Tầm này rồi thì giảm cân trước đã cơm nước tính sau!


Lỡ ăn có mấy miếng bánh chưng, nem rán thôi mà sau Tết không còn dám bước lên cân - Ảnh 6.

Chắc có cái duy nhất vẫn giữ vững phong độ trước Tết, trong Tết, sau Tết, đó là tắc đường!


Lỡ ăn có mấy miếng bánh chưng, nem rán thôi mà sau Tết không còn dám bước lên cân - Ảnh 7.

"Tăng bao cân rồi?", "Thôi không dám nói đâu, ngại chết!"


Lỡ ăn có mấy miếng bánh chưng, nem rán thôi mà sau Tết không còn dám bước lên cân - Ảnh 8.

Đây là đâu, tôi là ai, sao béo quá thế này???

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại