Ông Trump suýt phải tham chiến tại Việt Nam nếu không nhờ sự can thiệp của nhân vật bí ẩn này

Hồng Anh |

Lần đầu tiên, danh tính của vị bác sĩ bí ẩn - người từng giúp cậu thanh niên Donald Trump "làm giả" giấy tờ để tránh phải tham chiến tại Việt Nam - đã được tiết lộ.

Mùa thu năm 1969, sau khi tốt nghiệp đại học, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được bác sĩ "kịp thời" chẩn đoán mắc căn bệnh gai xương gót chân, khiến ông "phải" hoãn nghĩa vụ quân sự, mà cụ thể là tham chiến tại Việt Nam, theo New York Times.

Những điều đã diễn ra vào thời điểm đó đã được giữ bí mật trong suốt 50 năm, và chính ông Trump cũng đã tuyên bố trong chiến dịch tranh cử Tổng thống rằng ông không thể nhớ ra vị bác sĩ đã chẩn đoán bệnh cho mình là ai.

Tuy nhiên, gần đây mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, khi danh tính của vị bác sĩ bí ẩn trên được tiết lộ.

Trả lời phỏng vấn của tờ New York Times, bà Elysa Braunstein và Sharon Kessel, con gái của bác sĩ Larry Braunstein, cho biết cha mình đã "giúp đỡ" gia đình Trump để đổi lấy những ân huệ khác từ ông Fred Trump - cha ông Donald Trump. Ông Fred Trump là chủ sở hữu tòa nhà lớn tại Queens, nơi đặt phòng khám của ông Braustein.

Ông Trump suýt phải tham chiến tại Việt Nam nếu không nhờ sự can thiệp của nhân vật bí ẩn này - Ảnh 2.

Ông Trump khi còn là một thiếu sinh quân. Ảnh: Handout.

"Nếu có gì bất ổn với tòa nhà, cha tôi chỉ cần gọi điện, và ông Trump (cha) sẽ xử lý điều đó ngay. Đó là ân huệ nhỏ từ [ông Fred Trump] mà cha tôi nhận được [sau khi giúp đỡ ông Donald Trump]", bà Elysa Braunstein nói.

Một vị bác sĩ có quen biết với ông Braunstein cũng xác nhận ông này luôn giữ thái độ tôn trọng và thường nói tốt về gia đình nhà Trump, do gia đình Trump cho ông thuê mặt bằng mở phòng khám.

Bà Elysa cũng tiết lộ rằng cha mình từng ám chỉ ông Trump thực chất không hề bị đau gót chân. Cha bà, bác sĩ Larry Braunstein đã qua đời năm 2007.

Tuy vậy, tờ New York Times chưa thể tìm được tài liệu chính thức nào nhằm chứng thực cho câu chuyện do các con gái của bác sĩ Braunstein cung cấp. Hơn nữa chính bà Elysa Braunstein cũng không chắc chắn liệu cha mình có từng làm xét nghiệm cho vị Tổng thống đương nhiệm hay không.

Hiện phía Nhà Trắng vẫn chưa bình luận về điều này.

5 lần "trốn" nghĩa vụ quân sự trót lọt

Ông Trump từng 4 lần hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang theo học tại Fordham và Đại học Pennsylvania, mặc dù lần khám sức khỏe năm 1966 cho thấy ông hoàn toàn đủ điều kiện. 

Khi còn theo học tại Học viện Quân sự New York (NYMA), ông Trump thậm chí từng tham gia đội bóng bầu dục và bóng rổ của trường.

Sau khi tốt nghiệp, ông Trump được đánh giá đủ điều kiện nhập ngũ, tuy nhiên 2 tháng sau, trong đợt khám sức khỏe năm 1968, ông bất ngờ bị "đánh trượt" vì lý do sức khỏe, theo những thông tin được lưu trữ trong sổ sách.

Mặc dù vậy, những thông tin chi tiết về lí do ông Trump bị "đánh trượt" trong đợt kiểm tra sức khỏe cuối cùng không được lưu lại, do cơ quan phụ trách tuyển quân đã hủy toàn bộ hồ sơ của các binh sĩ sau khi Mỹ chấm dứt chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào năm 1973, và chuyển sang chế độ hoàn toàn tự nguyện.

Ông Trump suýt phải tham chiến tại Việt Nam nếu không nhờ sự can thiệp của nhân vật bí ẩn này - Ảnh 4.

Tổng thống Donald Trump và cha ông, Fred Trump. Ảnh: Supplied.

Theo lời các con gái của bác sĩ Braunstein, ban đầu ông này rất tự hào vì được giúp đỡ một người nổi tiếng, nhưng sau đó ông dần trở nên chán nản vì những điều "nực cười" mà ông Trump thể hiện trên mặt báo và sóng truyền hình.

Được biết, gia đình bác sĩ Braunstein đều ủng hộ Đảng Dân chủ. Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, họ đã thừa nhận rằng mình không thích vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại