Lại đến lúc "biến hình" rồi, Cristiano Ronaldo!

Quế Nam |

Sau khi kiến tạo cho Isco ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Real Madrid trận đấu với Las Palmas, mặt Cristiano Ronaldo buồn so như vừa bỏ qua cơ hội. Khổ thân Ronaldo...

1. Khi các cầu thủ đến chỗ Ronaldo để cùng ăn mừng, anh thậm chí còn không nở một cụ cười. Ronaldo vừa kiến tạo cho Isco ghi bàn, và anh thậm chí còn không thể nở một nụ cười xã giao với các đồng đội. Sự ích kỷ của Ronaldo là điều chúng ta đã bàn từ rất nhiều năm qua.

Nhưng sau khi nhìn lại, người ta thấy rõ đấy là một pha kiến tạo rất đẹp. Nó xuất phát từ một pha đánh biên bài bản ở cánh trái, Ronaldo di chuyển rồi chuyền sệt vào trong như một tiền vệ cánh chính hiệu. Bóng đến đúng tầm di chuyển của Isco và anh chỉ việc đệm bóng cận thành.

"Ronaldo vui vì bàn thắng ấy, anh ấy luôn biết cách cống hiến cho đội bóng theo cách tốt nhất", Zinedine Zidane phát biểu sau trận đấu. Nếu thế, Ronaldo cần phải có một tượng vàng Oscar khi trưng ra bộ mặt... đưa đám dù đang rất vui.

Ronaldo chắc chắn cũng có vui vì đội nhà đã giành 3 điểm, tạm thời chấm dứt một cơn khủng hoảng mini với 2 thất bại liên tiếp. Nhưng anh không vui nổi khi mình lại tiếp tục tịt ngòi.

Real thắng mà Ronaldo không ghi bàn, với Ronaldo cũng xem như một thất bại. Anh vừa mạnh miệng đáp trả những lời chỉ trích: "Hãy Google xem thành tích ghi bàn của tôi". Và đây, kết quả sau khi Google: anh đá 7 trận Liga, mới ghi được một bàn, thành tích kém nhất từ lúc sang Real Madrid.

2. Có rất nhiều nguyên nhân lý giải cho sự sa sút của Ronaldo. Việc bị treo giò bốn trận ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của anh. Sự sa sút chung của toàn đội là một lý do khác. Nhưng quan trọng hơn cả, tuổi tác quả thực đã đuổi kịp Ronaldo. Anh đã cày ải suốt 15 năm từ khi lên đội một của Sporting Lisbon, có chuyên nghiệp và khát khao đến mấy cũng phải mỏi mệt.

Lại đến lúc biến hình rồi, Cristiano Ronaldo! - Ảnh 2.

Những pha dứt điểm của Ronaldo từ đầu mùa, có nhiều pha thủ môn cản phá, nhiều quả bật vào cột dọc/xà ngang hay bị hậu vệ lùi về cản phá, nó đều cho thấy là Ronaldo bắt đầu thiếu đi một chút gì đó trong dứt điểm, điều mà anh không gặp phải cách đây vài năm. Hay những pha bật nhảy đánh đầu thành thương hiệu của anh cũng không còn như xưa. Anh bật không đủ cao và độ ngừng trên không cũng không đủ lâu.

Các đồng đội vẫn đang hết sức cổ vũ cho Ronaldo. Từ đường hầm trở lại sân để bắt đầu hiệp 2 trận đấu với Las Palmas, camera cho ta thấy thủ môn Kiko Casillas nói với Ronaldo: "Vamos, Cris" (Cố lên, Cris). Hậu vệ 20 tuổi Jeus Vallejo - người đá trận chính thức đầu tiên tại La Liga, thì nói với đàn anh: "Rồi nó sẽ vào thôi, hãy kiên nhẫn".

Nhưng 45 phút trôi qua, quả bóng vẫn chả chịu vào theo lời Vallejo nói. Và Ronaldo thì càng đá càng bực.

Lại đến lúc biến hình rồi, Cristiano Ronaldo! - Ảnh 3.

Nhà báo Antonio Romero nói về điều này: "Cơn khát bàn thắng khiến Ronaldo ngày càng trở nên ích kỷ. Nó khiến anh ta hành xử như một đứa trẻ hư". Messi đã ghi được 12 bàn chỉ sau 69 cú sút, và điều đó tất nhiên lại càng làm Ronaldo nao núng.

Thế nên ngay lúc này, Zidane rất cần một cuộc nói chuyện với Ronaldo. Nếu ông có thể giải thoát Ronaldo khỏi bi kịch của chính anh, kéo anh trở lại làm một chân chuyền, đưa Karim Benzema, Isco hay Marco Asensio vào những vị trí dứt điểm, có khi điều ấy sẽ tạo ra những nét tươi mới trong lối chơi của Real.

Khi Ronaldo bị kéo ra xa khung thành, các hậu vệ tất nhiên phải theo anh. Và khi Ronaldo tung ra đường chuyền, các đồng đội của anh ở trong vòng cấm sẽ có thêm nhiều khoảng trống.

Lại đến lúc biến hình rồi, Cristiano Ronaldo! - Ảnh 4.

Cách đây một năm, Zidane đã rất thành công khi thuyết phục Ronaldo chịu khó ngồi dự bị, tích lũy năng lượng cho những trận cầu then chốt. Bây giờ, Zidane hoàn toàn có thể thuyết phục Ronaldo nên trở lại với vị trí khởi nghiệp, một tiền vệ cánh. Anh sẽ vẫn dứt điểm khi có cơ hội, nhưng hãy siêng năng tung ra những đường chuyền.

Với một đội hình gần như tương tự mùa trước, việc thay đổi công năng của các trụ cột là cách khả dĩ nhất để tạo ra những nét tươi mới trong lối chơi. Đấy là con đường mà Zidane có thể giúp cả Ronaldo lẫn Real thoát ra khỏi vấn đề hiện tại của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại