Lại "copy" Việt Nam, lần này Malaysia sẽ phải ngậm trái đắng?

Đoàn Dự |

U23 Malaysia đã thành công khi chơi phòng ngự chặt - phản công nhanh trước U23 Saudi Arabia. Nhưng U23 Hàn Quốc là đối tượng rất khác.

Từng "giả vờ" lên tiếng chê bai lối chơi phòng ngự chặt - phản công nhanh của HLV Park Hang-seo hết lời, nhưng sau đó ông Ong Kim Swee đã cho U23 Malaysia "copy" cách đá này để dùng trước U23 Saudi Arabia.

Phòng ngự thật chặt, lại có được bàn thắng vô cùng may mắn ở phút 28 nên sau đó, Malaysia đã thắng Saudi Arabia 1-0 để giành quyền vào chơi tứ kết. Thế nhưng, đối thủ của họ tại tứ kết đáng tiếc lại là U23 Hàn Quốc, ứng viên hàng đầu cho ngôi vị vô địch.

Lại copy Việt Nam, lần này Malaysia sẽ phải ngậm trái đắng? - Ảnh 1.

HLV Ong Kim Swee (phải) và Kim Bong-kil trong buổi họp báo trước trận.

Điều đáng ngại rất là Hàn Quốc đã từng nếm trải lối chơi phòng ngự chặt - phản công nhanh của "thầy" U23 Malaysia là U23 Việt Nam và đã thắng dù còn chưa chơi hết sức. Sau trận đấu đó, chắc chắn thầy trò HLV Kim Bong-kil đã rút ra nhiều bài học cho mình để đối phó với kiểu "dựng xe bus 2 tầng".

Vì thế vào lúc 15h00 hôm nay, sẽ là rất khó để Malaysia có thể lần nữa thành công với lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng bóng đá mà, ai biết trước điều gì sẽ xảy ra và Malaysia hãy cứ cố gắng hết mình, biết đâu may mắn lại mỉm cười?

VCK U23 châu Á: U23 Malaysia 1-0 U23 Saudi Arabia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại