Klopp hay Mourinho sẽ "mất quần" ở Anfield?

AQ |

Trong lần đầu tiên lên sân khấu diễn kịch cách đây độ 5 năm, một đàn chị cũng từng gặp sự cố như Linh Miu.

1. Đó là vở kịch về trận Điện Biên Phủ. Sau khi quân Pháp thất bại, đại tá Pirot cảm thấy nhục nhã nên tự sát. Lý Nhã Kỳ diễn vai Julie, người yêu của Pirot, ngồi khóc thương ôm xác người tình. Khóc gì mà nước mắt chẳng thấy đâu, chỉ biết rằng vòng 1 của cô khiến khán giả "cạn lời".

Về sự cố kể trên, người đẹp này giải thích: "Với những người có số đo vòng 1 lớn tự nhiên không chỉnh sửa như tôi thì mặc gì cũng bị lộ ngực...". Kỳ nói có lý của Kỳ, vì cái kim trong bọc lâu ngày còn lộ ra huống chi...

Cơ mà, nếu giới showbiz chỉ có mình Lý Nhã Kỳ dính phốt "lộ hàng" thì dân mới tin. Đằng này, những vụ scandal liên quan đến y phục của chị em cứ xảy ra phầm phập như máy khâu nên dư luận không khỏi nghi kỵ. Mới đây nhất là vụ ca sỹ Linh Miu bị các cơ quan chức năng "sờ gáy" do đang hát bỗng dưng... áo bị tụt xuống.

Tương tự đàn chị Lý Nhã Kỳ, Linh Miu cũng đổ tại trang phục được may "không có tâm". Nhưng dù có tâm hay không thì nhìn từ góc độ PR, Linh Miu đã ghi 1 "bàn thắng" ngoạn mục. Tên của cô được nhắc đến khắp nơi.

Klopp hay Mourinho sẽ mất quần ở Anfield? - Ảnh 1.

Linh Miu gặp sự cố trên sân khấu.

Không ít người cho rằng, ăn mặc mát mẻ là con đường dễ dàng nhất dẫn tới "khung thành". Ví dụ tiêu biểu là trường hợp hot girl có biệt danh Bà Tưng. Sau một đoạn video ca hát hoàn toàn phản nghệ thuật nhưng lại kèm màn nhún nhảy nóng bỏng, cô nàng này đã nổi tiếng.

2. Ngược lại với showbiz tồn tại nhờ sự thông thoáng, bóng đá đòi hỏi phải kín cổng cao tường. Chúng ta đã chứng kiến vô vàn những sơ hở dù nhỏ nhất cũng đủ dẫn đến một bàn thua, thậm chí là một trận thua cực kỳ cay đắng.

Một trong những vụ "tụt áo" nổi tiếng nhất lịch sử túc cầu là trận chung kết Champions League 1998/99 giữa Man United và Bayern Munich. Quá chủ quan sau khi áp đảo đối phương cả trận, Bayern đã đánh rơi chức vô địch với 2 pha lọt lưới ở những phút bù giờ.

Trận chung kết Champions League 2004/05, Milan dẫn Liverpool 3-0 sau khi hết hiệp 1. Nghe đồn, các cầu thủ Milan đã ăn mừng danh hiệu ngay trong thời gian nghỉ giải lao. Kết quả cuối cùng ra sao, ắt khỏi cần nhắc lại.

Man United và Liverpool, hai chủ nhân của những màn "xốc lại quần" kinh điển bậc nhất mọi thời đại, sắp sửa gặp nhau trong một trận cầu được cả thế giới ngóng đợi. Và khán giả đang đặt câu hỏi là liệu sẽ có màn "lộ hàng" chết người nào tại Anfield vào rạng sáng thứ Ba tới hay không?

Klopp hay Mourinho sẽ mất quần ở Anfield? - Ảnh 2.

Klopp hay Mourinho sẽ gục ngã?

Rất có thể, bởi bóng đá cũng như showbiz, chẳng thể đoán được khi nào thì trái bóng tròn sẽ bật ra khỏi tầm kiểm soát. Để ngăn chặn, hoặc đúng hơn là hạn chế tối đa những sơ sểnh, phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng, từ trang phục, đạo cụ cho tới cách phối hợp, lối trình diễn.

Với Liverpool đang chơi thứ bóng đá sexy của Juergen Klopp, mối quan ngại số 1 là khả năng chơi bóng bổng kém cỏi của dàn cầu thủ có chiều cao đa phần là thua Hoa hậu Mai Phương Thúy.

Trả lời thắc mắc của một phóng viên về điểm yếu hiếm hoi của đội bóng đang được đánh giá là ứng viên số 2 cho chức vô địch giải Ngoại hạng mùa này (sau Man City), Klopp hài hước: "Chẳng lẽ tôi lại yêu cầu các cầu thủ đi nối chân?".

Ý của Klopp là có sao dùng vậy, không phẫu thuật hay bơm vá gì hết. Để bù đắp cho sự thất thế về chiều cao trước một gã hộ pháp như Ibrahimovic, những Sadio Mane, Coutinho sẽ tận dụng hết cỡ sự khéo kéo của đôi chân.

Klopp hay Mourinho sẽ mất quần ở Anfield? - Ảnh 3.

Coutinho kém Mai Phương Thúy tới 14cm.

Về phần mình, Man United đương nhiên sẽ không quên khai thác những tình huống tạt cánh đánh đầu. Tuy nhiên, đấy chỉ là một nửa nhiệm vụ.

Nửa công việc nặng nề còn lại mà thày trò Jose Mourinho phải hoàn thành trong chuyến hành quân lành ít dữ nhiều vào sào huyệt của đối thủ không đội trời chung, đó là làm thế nào để các giọng ca chính như Ibra hay Pogba có được sự hòa hợp với phần còn lại.

Cho đến thời điểm hiện tại, lối chơi của Man United vẫn theo kiểu mỗi người một phách. Rời rạc và nặng nề. Trong khi Liverpool có số km di chuyển cao nhất Premier League 2016/17, Man United lại là đội chạy ít nhất. Nếu không phải lười biếng, thì chỉ có thể kết luận là các ngôi sao của Mourinho đang không biết mình đứng trên sân để làm gì.

Không kịp dựa vào nhau tại Anfield lộng gió, Man United có nguy cơ sẽ chẳng còn nổi "mảnh quần" lúc ra về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại