Kinh hoàng: Con cầm dao đâm chết cha trong đêm

Ngọc Tú |

Nghe tiếng kêu thất thanh, người dân xung quanh chạy đến thì hoảng hồn khi thấy Nhật trên tay đang cầm con dao dính máu, cạnh đó là thi thể ông Châu nằm gục chết trên nền nhà.

Trưa 21/5, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan đang tiếp tục điều tra làm rõ một vụ án mạng con đâm chết cha xảy ra tại xã Nghi Xá.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 0h đêm 20/5, người dân bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh từ phía nhà ông Hoàng Văn Châu (SN 1959; trú xóm 11, xã Nghi Xá) nên nhiều người chạy đến.

Lúc này, mọi người hoảng hồn khi phát hiện trên tay Hoàng Văn Nhật (SN 1989; con trai ông Châu) cầm con dao nhọn dính đầy máu. Cạnh đó là thi thể ông Châu nằm gục chết.

Sự việc nhanh chóng được báo lên công an xã, Công an huyện Nghi Lộc.

Kinh hoàng: Con cầm dao đâm chết cha trong đêm - Ảnh 1.

Người thân đang chuẩn bị làm lễ mai táng cho nạn nhân xấu số.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với phòng PC45, PC54 (Công an Tỉnh), Viện KSND tỉnh Viện KSND huyện Nghi Lộc tiến hành xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Được biết, sau khi gây án, Nhật đã vứt lại con dao và chạy bỏ trốn vào khu Công nghiệp Nam Cấm gần nhà. Sau 1h đồng hồ lẩn trốn, Nhật đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và đưa về trụ sở để lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Người dân cho biết, trước đây Nhật có tiền sử bệnh tâm thần và gia đình từng đưa đi điều trị bệnh.

"Thằng Nhật từng đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài. Cách đây 6 tháng, Nhật về và cưới vợ. Tính nó khá hiền, không hiểu sao lại xảy ra chuyện động trời như vậy", một người dân cho biết.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại