Phá án từ hình xăm của hung thủ

Tố Tâm |

Vụ án xảy ra đã lâu, hung thủ gây án đã nhận lãnh hình phạt, nhưng đến giờ các trinh sát hình sự Công an huyện Tân Phú vẫn nhớ mãi việc lập án bắt giữ kẻ cướp giật Vầy Say Cón (21 tuổi, ngụ xã Tà Lài, huyện Tân Phú) vào năm 2012.

Sau khi bắt Cón, công an đã khai thác, bắt thêm 7 đồng phạm của Cón liên quan đến các vụ trộm tài sản trên địa bàn huyện.

* Cướp giật tài sản nữ sinh

Một trinh sát hình sự Công an huyện Tân Phú kể lại, khoảng 17 giờ ngày 14-10-2012, khi các đội nghiệp vụ Công an huyện Tân Phú chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc thì một cô gái tất tả chạy vào trụ sở Công an huyện trình báo bị cướp giật tài sản.

Theo lời bị hại Nguyễn Thị Diễm Phương (17 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tân Phú), cách đó khoảng 1 giờ, Phương đang đạp xe từ trường học về nhà, hướng từ đường Tà Lài về xã Phú Lộc, thì có một thanh niên chạy xe máy kè theo bắt chuyện.

Nghĩ người thanh niên này chọc ghẹo, Phương không thèm để ý mà cố đạp nhanh đến đoạn đường có đông người.

Tuy nhiên, người thanh niên lạ mặt kia bất ngờ kéo ghi đông xe đạp để Phương phải dừng lại, rồi cố hỏi cho được tên, tuổi, số điện thoại.

Phương không trả lời mà giằng lấy ghi đông xe chạy đi. Lúc này, người thanh niên đưa tay giật đứt một chiếc bông tai của Phương.

Phương càng bỏ chạy, người thanh niên càng bám theo buông lời chọc ghẹo, rồi giật luôn chiếc bông tai còn lại của Phương trước khi nẹt pô, rồ ga chạy đi trong vẻ giễu cợt bị hại.

Vì quá sợ hãi, bị hại không dám ngẩng mặt lên nhìn gã thanh niên trơ trẽn kia, nên không thể nhận dạng đối tượng gây án.

Chỉ có chút may mắn là Phương còn nhớ trên tay kẻ cướp giật có một hình xăm, nhưng cũng không rõ kẻ cướp kia xăm hình thù gì.

Từ manh mối ban đầu do bị hại cung cấp, lãnh đạo Công an huyện Tân Phú đã chỉ đạo các trinh sát hình sự tiến hành xác minh, truy bắt kẻ cướp giật bạo gan gây án giữa ban ngày.

* Hình xăm tố cáo tên cướp giật

Theo lời khai báo của bị hại, kẻ cướp giật có một hình xăm không rõ hình thù nằm ngay kẽ tay giữa ngón cái và ngón trỏ.

Đối với thanh niên ngày nay, việc trổ một hình xăm trên cơ thể không còn là chuyện lạ nên các trinh sát gặp không ít khó khăn trong việc truy tìm kẻ cướp giật có hình xăm ngay kẽ tay giữa ngón cái và ngón trỏ.

Điều khó khăn nữa là vụ việc xảy ra tại cung đường vắng vẻ, không có người dân nào chứng kiến nên cũng có thể tin báo của Phương không đúng sự thật.

Tuy nhiên, với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm, các trinh sát hình sự đã chia thành nhiều hướng để xác minh kẻ cướp giật có hình xăm như lời miêu tả của nữ sinh.

Tập trung rà soát địa bàn, các trinh sát đã phối hợp với công an các xã, thị trấn Tân Phú truy tìm cho được kẻ cướp giật gây án giữa ban ngày.

Bắt đầu từ những kẻ có tiền án tiền sự, những người nghiện ma túy, các thanh niên thuộc diện quản lý tại các địa phương đều được rà soát, trên tinh thần mời họ đến cơ quan công an làm công tác gọi hỏi, răn đe nhưng thực chất là tìm thanh niên có hình xăm trên tay.

Khi tiếp xúc với các đối tượng này, hễ người nào có hình xăm thì các trinh sát hình sự lại chụp ảnh đưa về cho bị hại nhận diện.

Sau cả trăm hình xăm được đưa về nhận diện đều nhận được cái lắc đầu của bị hại, đến ngày 7-11-2012, khi vừa nhìn thấy tấm ảnh chụp một bàn tay có xăm hình con bọ cạp do trinh sát trưng ra, bị hại nhanh chóng khẳng định đó chính là bàn tay của kẻ cướp đôi bông tai của mình.

Từ đây, trinh sát tiến hành mời Vầy Say Cón, đối tượng nghiện ma túy đang được quản lý tại địa phương, đến cơ quan công an làm việc.

Ngoài hành vi cướp giật tài sản, đối tượng Vầy Say Cón còn khai nhận đã cùng 7 tên đồng bọn thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Tân Phú trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến 10-2012. Từ đây, 7 tên đồng bọn của Cón đã lần lượt bị bắt giữ, 2 vụ án cướp giật và trộm cắp tài sản đã nhanh chóng được điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, không có lý do gì để Cón tự nhận mình là kẻ đã ra tay cướp giật đôi bông tai của nữ sinh, vì theo Cón, ngoài lời khai của bị hại thì chẳng có ai nhìn thấy kẻ nào cướp giật đôi bông tai của Phương.

Với kinh nghiệm nhiều năm đấu tranh với tội phạm, các trinh sát nhận định Cón chính là kẻ gây án, nhưng đã sắp qua 24 giờ mời đối tượng đến cơ quan làm việc mà Cón nhất quyết không chịu nhận tội, đồng thời có bằng chứng ngoại phạm khá thuyết phục nên các trinh sát dự định cho Cón về.

Lúc này trời cũng về chiều, các cán bộ, chiến sĩ công an ở lại cơ quan cũng chuẩn bị ra nhà ăn tập thể dùng cơm chiều.

Thấy vậy, một trinh sát rút điếu thuốc lá mời Cón hút, rồi đề nghị Cón dùng chung với mình gói mì tôm cho ấm bụng rồi hãy về nhà, với mục đích kéo dài thêm thời gian.

Vừa ăn, cán bộ trinh sát vừa nói chuyện với Cón như một người bạn để làm công tác tư tưởng. Nhưng anh có nhiệt tình khuyên bảo như thế nào thì cũng chỉ nhận được thái độ dửng dưng của Cón.

Cho đến khi anh nhắc đến những việc làm sai trái trước đây của Cón đã làm cho cha mẹ già và con nhỏ của Cón buồn phiền, mất lòng tin thì đối tượng bắt đầu khóc.

Thế rồi, Cón bắt đầu trải lòng về chuỗi ngày bị ma túy bủa vây… và cuối cùng khai nhận hành vi cướp giật đôi bông tai của Phương.

Theo lời khai của Cón, lúc đầu Cón không hề có ý định cướp giật tài sản mà chỉ muốn chọc ghẹo Phương, không đạt được mục đích nên Cón bực mình ra tay cướp giật đôi bông tai "cho bõ tức".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại