Bé 1 tuổi trở thành tỷ phú vì là con Trời Phật

Pha Lê |

(Soha.vn) - Huỳnh Hằng Hữu, con trai Huỳnh Uy Dũng vừa tròn 1 tuổi, chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Đại Nam.

Ngày 21/9 vừa qua, ông chủ khu du lịch Đại Nam Huỳnh Uy Dũng đã làm lễ thôi nôi cho cậu con trai Huỳnh Hằng Hữu. Cậu bé 1 tuổi này là con trai của ông và bà vợ hai, bà Nguyễn Phương Hằng (tức Hằng Canada). Khi cậu bé này mới sinh ra, Dũng "lò vôi" đã chiều chuộng bằng việc xây 18 ngôi đền Đại Nam và muốn hướng “cậu” Hữu theo con đường đạo Phật.

Trong buổi lễ cúng ông bà tổ tiên vào sáng 21/9, theo nghi lễ truyền thống, gia đình đã để rất nhiều đồ vật cho cậu bé 1 tuổi Huỳnh Hằng Hữu bốc thăm; thật ngẫu nhiên khi cậu bé Hữu đã nắm ngay lấy chuỗi tràng hạt đầu tiên và sau đó là chiếc chuông đồng nhỏ…

 	Ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng

Ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng

Cũng tại lễ thôi nôi của Huỳnh Hằng Hữu, ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng chính thức tuyên bố trao khối tài sản khổng lồ của mình cho con, gồm: Khu du lịch Đại Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương), Khu dân cư Bình Phước.

Trước mắt, toàn bộ khối tài sản khổng lồ đó, cậu bé Huỳnh Hằng Hữu chỉ tuân theo sự chỉ đạo của vợ chồng ông Dũng “lò vôi” và Hội đồng giám sát (HĐGS) gồm 10 thành viên. Con trai ông Dũng là người giữ chức vụ cao nhất nhưng nhỏ tuổi nhất. Sau đó là ông Dũng với vai trò là Tổng giám đốc, tiếp theo là bà Hằng cùng 7 nhân sự khác là các thành viên HĐGS.

Ông Huỳnh Uy Dũng cũng cho hay: “Khi tôi hoặc vợ tôi qua đời, đến khi con trai tôi trưởng thành 18 tuổi thì tôi Huỳnh Uy Dũng hoặc vợ tôi Nguyễn Phương Hằng sẽ quyết định cho cháu được toàn quyền quyết định trong công việc”.

 	Ông Huỳnh Uy Dũng cùng vợ con trong buổi lễ công bố di chúc

Ông Huỳnh Uy Dũng cùng vợ con trong buổi lễ công bố di chúc

Việc trao quyền CTHĐQT cho cậu bé mới tròn 1 tuổi của ông Dũng đã khiến không ít người bàng hoàng và cho rằng ông Dũng không khác gì cái biệt danh “khùng”. Bởi lẽ, không phải ông không có người thừa kế mà trái lại, cậu bé tỷ phú Hằng Hữu còn có 3 người anh, chị khác. Hai người lớn đã có gia đình và có con, một chị gái năm nay cũng đã 24 tuổi.

Trao đổi với báo chí về việc tuyên bố toàn bộ tài sản của cá nhân của ông thuộc về cậu con trai Huỳnh Hằng Hữu, ông Dũng cho hay: “Tôi đã xây dựng một ngôi đền tại Khu du lịch Đại Nam . Tôi ước nguyện sẽ có ai đó thay tôi để giữ gìn và bảo tồn. Thú thật, tôi rất mơ ước có được một đứa con trai và tôi đã hứa sẽ thực hiện tất cả những điều tốt đẹp nhất, thánh thiện nhất để xin Trời Phật ban cho tôi điều ước mơ đó và ngày Mồng Một Tết vợ chồng tôi đã vào đền Đại Nam thành tâm cầu xin Trời Phật cho vợ tôi sinh được cháu Hằng Hữu bây giờ. Và tôi nhìn thấy cháu như một món quà mà Thượng đế đã ban tặng cho vợ chồng tôi và ý tưởng của 17 ngôi đền đã ra đời”.

Ông Huỳnh Uy Dũng cho biết thêm, thời điểm này ông cho con tài sản là tốt nhất để làm quỹ từ thiện vì vợ chồng ông không nợ nần bất cứ ai một đồng nào, kể cả ngân hàng. Tài sản này là tài sản thật và ông cho con không phải để làm giàu cho con ông mà dẫn dắt con ông vào cõi Chân – Thiện – Mỹ.

 	Huỳnh Hằng Hữu vừa tròn thôi nôi.

Huỳnh Hằng Hữu vừa tròn thôi nôi.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn báo Lao động, luật sư Hồ Nguyên Lễ - Trưởng Văn phòng luật sư Tín Nghĩa (TP HCM) cho hay: "Pháp luật qui định cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; do đó ông Huỳnh Uy Dũng có quyền lập “di chúc” để lại tài sản cho đứa con trẻ 1 tuổi của ông Dũng.

Tài sản để lại là toàn bộ số cổ phần trong DN. Với số cổ phần đó đủ để có thể nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty. Nhưng đây chỉ là “di chúc” chưa có hiệu lực pháp luật, nên con trẻ 1 tuổi chưa trở thành chủ sở hữu thật sự của khối tài sản; vì vậy chưa thể tham gia vào HĐQT công ty".

Xem thêm thông tin về ông Huỳnh Uy Dũng tại đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại