“King Zlatan” đã trở lại, nhưng Man United sẽ chẳng bao giờ có Bộ tứ siêu đẳng

Hải Đoàn |

Với Ibrahimovic trở lại vào tháng giêng, Man United như hổ mọc thêm cánh. Song, đừng bao giờ hy vọng Mourinho sẽ sử dụng Bộ tứ siêu đẳng ở Old Trafford.

1. Cuộc hành trình của Zlatan chưa dừng lại. Một cái bắt tay đầy sức mạnh với quỷ - đó là thông điệp của Ibra gửi đến toàn thế giới sau khi bản hợp đồng giữa anh và Man United được ký kết.

Mấy ngày qua, giới chuyên môn và người hâm mộ đã đón già đón non tiền đạo người Thụy Điển sẽ chơi ở đâu trong bộ khung đã gần như hoàn hảo của Mourinho? Anh sẽ kết nối ra sao với những con người đang chơi tốt như Lukaku, Rashford, Mkhitaryan?

Thậm chí, những cổ động viên áo đỏ còn lạc quan cho rằng, sự kết hợp giữa Ibra và ba cái tên nói trên sẽ tạo nên "Fantastic Four" (Bộ tứ siêu đẳng) tại nhà hát.

Song nên biết rằng, ở Old Trafford, cái sân bóng được ví như "Nhà hát của những giấc mơ" ấy, người ta cũng từng nuôi một giấc mơ tuyệt đẹp mang tên "Fantastic Four" và đó là một giấc mơ hão huyền.

Mùa hè 2008, sau khi đăng quang Champions League lần thứ hai trong kỷ nguyên Sir Alex, Man United bỏ ra 30,75 triệu bảng đưa về Berbatov, cộng thêm với Ronaldo - Rooney – Tevez, "Quỷ đỏ" có một "Fantastic Four" trên lý thuyết.

“King Zlatan” đã trở lại, nhưng Man United sẽ chẳng bao giờ có Bộ tứ siêu đẳng - Ảnh 1.

CĐV Man United từng vỡ mộng về bộ tứ Ronaldo, Rooney, Berbatov và Tevez.

Tuy nhiên, đó lại là một bản hợp đồng thất bại. Cả bốn ngôi sao trên không thể hòa hợp lẫn nhau trên hàng công và tạo ra sự mất cân đối nghiêm trọng ở khu vực trung tuyến.

Sir Alex ưu tiên sử dụng tiền đạo người Bulgaria khiến Tevez mất vị trí. "Apache" không được Man United mua đứt và dứt áo ra đi sang đại kình địch Man City với đầy ắp lòng thù hận. Ronaldo cũng đi theo tiếng gọi danh vọng của Real Madrid và "Fantastic Four" chính thức tan rã.

2. Với một người như Jose Mourinho, ý tưởng về việc sử dụng cả Lukaku lẫn Ibra trong đội hình xuất phát để hợp cùng với Rashford, Mkhitaryan tạo thành "Fantastic Four" mới sẽ vô cùng điên rồ.

Trong quá khứ, "Người đặc biệt" đã từng thể hiện rất rõ quan điểm bóng đá thực dụng của mình: "Hai tiền đạo là quá nhiều còn bốn tiền vệ là quá ít. Nếu tôi dùng hàng tiền vệ hình tam giác, Mekelele lùi sâu và hai người còn lại đá ngay phía trước anh ta, Chelsea sẽ luôn chiếm ưu thế trước các đội trung thành với sơ đồ 4-4-2 kiểu cổ điển. Mọi thứ đều khởi đầu với Makelele".

Quan điểm ấy đã song hành cùng nhà cầm quân người Bồ và giúp ông gặt hái rất nhiều thành công. Do vậy, không đời nào Mourinho sử dụng hai tiền đạo nếu đội bóng của ông không bắt buộc phải chơi tấn công để tìm bàn thắng.

4-2-3-1 hoặc 4-3-3 mới là "bí kíp" mà Mourinho luôn tôn thờ bởi điều ấy khiến sức mạnh ở khu trung tuyến được tăng lên bội phần và như vậy, mục tiêu không thủng lưới trước khi nghĩ đến chiến thắng của "Người đặc biệt" sẽ được thực hiện một cách hoàn hảo.

“King Zlatan” đã trở lại, nhưng Man United sẽ chẳng bao giờ có Bộ tứ siêu đẳng - Ảnh 2.

Mourinho cần một sự chắc chắn bên phần sân nhà.

Thế nhưng, Man United không ký hợp đồng với Ibra để bán áo đấu. Các tiền đạo của họ hiện tại đều rất trẻ: Lukaku (23 tuổi), Rashford (19), Martial (21). Tốc độ, sự nhiệt huyết và táo bạo của tuổi trẻ là điều dễ dàng nhận ra ở ba cái tên kể trên nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp là điều họ cần mài giũa.

Ibra sẽ giúp họ vươn đến những điều ấy. 35 tuổi và đã kinh qua rất nhiều môi trường bóng đá đỉnh cao, tiền đạo người Thụy Điển sẽ là vị gia sư hoàn hảo cho những Lukaku, Rashford và Martial.

Còn nữa, phong cách "hổ báo" của Ibra sẽ là điểm tựa vững chắc để những cầu thủ trẻ của Man United trông chờ mỗi khi khó khăn.

Đúng như Pogba đã từng nói, Ibra là thủ lĩnh của "Quỷ đỏ" kể cả khi anh không thi đấu trên sân. Man United đã từng thành công vang dội với những mẫu thủ lĩnh như Eric Cantona hay Roy Keane thì giờ đây, Ibra sẽ kế thừa vai trò ấy dẫu anh không mang băng đội trưởng.

Cuối cùng, sự trở lại của Ibra sẽ vô cùng quan trọng trong một mùa giải khốc liệt mà Mourinho đặt rất nhiều tham vọng.

“King Zlatan” đã trở lại, nhưng Man United sẽ chẳng bao giờ có Bộ tứ siêu đẳng - Ảnh 3.

Ibra là một sự bổ sung quan trọng cho hàng công Quỷ đỏ.

Tháng Giêng luôn là thời điểm Premier League "hành xác" các cầu thủ và với một tiền đạo đẳng cấp như Ibra, Man United coi như có thêm một tân binh vô cùng chất lượng mà không tốn một xu. Ibra chưa từng vô địch Premier League, cũng chưa từng nếm trải hương vị chiến thắng tại Champions League. Đó là chất men khiến "chai rượu vang" Ibra sẽ càng già càng ngon.

Do vậy, giấc mơ về "Fantastic Four" sẽ là hoang đường nhưng với những toan tính đầy thực dụng của Mourinho, Ibra sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng với "Quỷ đỏ" trong giai đoạn lượt về của mùa giải.

Cách đây 3 năm, "Người đặc biệt" cũng triệu hồi Didier Drogba và giành chức vô địch Premier League lần thứ 3 cùng Chelsea. Lần này, người hâm mộ "Quỷ đỏ" đang mong chờ điều ấy với Ibrahimovic.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại