Khuôn mặt đầy bất lực của HLV Hoàng Anh Tuấn

Đoàn Dự |

Ông Hoàng Anh Tuấn có lẽ là người khao khát thắng Honduras bậc nhất nên khi nhìn các học trò sức cùng lực kiệt, bất lực để đối phương áp đảo, lòng HLV này bảo sao không đau đớn.

Phút 83 trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Honduras, các chàng trai áo đỏ đang bị dẫn trước 0-1. Máy quay truyền hình bất ngờ chiếu cận cảnh khá lâu khuôn mặt của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Chiến lược gia người Khánh Hòa thường ngày chạy tới lui, miệng liên tục hò hét các học trò thi đấu thế này, thi đấu thế kia. Nhưng thời điểm ấy, ông khoanh 2 tay, mặt tỏ ra bất lực, thậm chí có chút gì đó phẫn uất.

Cũng dễ hiểu. U20 Việt Nam đã thi đấu một trận không tồi, có đường nét khi tổ chức tấn công, thể hiện được phần nào phẩm chất kĩ thuật mỗi khi có bóng. Nhưng việc thua kém ở các yếu tố cơ bản nhất trong thể thao là sức mạnh và thể lực khiến cho đoàn quân đỏ như đá với… tường sắt. Mọi nỗ lực của U20 Việt Nam gần như đều chẳng đi tới đâu và rất vô vọng.

Khi còn đầy đủ sức lực, U20 Việt Nam đã không thể tiến tới gần khung thành đối phương thì ông Hoàng Anh Tuấn biết hò hét, thúc đẩy gì nữa lúc các học trò đã mệt nhoài và rã rời chân tay?

Khuôn mặt đầy bất lực của HLV Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 1.

Giàu thể lực, U20 Honduras liên tục quây bắt các cầu thủ U20 Việt Nam. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sau hiệp 1 đã mệt lả và dần mất thế trận trong hiệp 2 (Ảnh: FIFA).

U20 Việt Nam đã có một màn trình diễn nữa không tồi và khi đã làm gần hết những gì hiện tại đang có mà vẫn bất lực, ông Tuấn chỉ còn biết đứng đó, đầy cam chịu.

Song HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chẳng phải buồn. Đưa U20 Việt Nam tới VCK U20 World Cup đã là thành công của ông và cách đội thể hiện sau 3 trận đấu vẫn đủ để khiến chúng ta tự hào.

Mong HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ đừng buồn nhiều bởi U20 World Cup thế đã là thành công. Phía trước của bóng đá Việt Nam là những con đường dài và U20 Việt Nam vừa soi thêm ánh sáng vào đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại