Không tham dự lễ trao giải The Best, Ronaldo và Messi đã quá coi thường nỗ lực của người khác?

Anh Tú (S5) |

Thời thế đã thay đổi và bàn thắng không còn là tiêu chí duy nhất để đánh giá ai là người xuất sắc nhất thế giới. Dường như, đứng trên đỉnh quá lâu khiến Ronaldo và Messi vẫn chưa thể hiểu được chân lý này. Bởi thế, họ không đến dự lễ trao giải - một hành động thiếu tôn trọng BTC và cả người chiến thắng.

Những lễ trao giải tầm cỡ như The Best là dịp hiếm hoi để các fan bóng đá trên thế giới nhìn thấy các ngôi sao cùng nhau tụ hội ở một nơi. Có nhiều người sẵn sàng để bỏ tiền vé máy bay hay đi quãng đường rất dài chỉ để nhìn thấy những người hùng sân cỏ của mình bằng xương bằng thịt.

Đó là Kylian Mbappe, cầu thủ trẻ nhất World Cup với cái đầu như ninja rùa thoải mái chụp hình selfie khi được cổ động viên yêu cầu. Đó cũng là Sergio Ramos, người đội trưởng vĩ đại của Real Madrid đang tranh thủ ký tặng lên áo đấu mà những fan Los Blancos đem đến London. 

Hay đó cũng là khoảnh khắc người 5 lần giành giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm, Marta tạo dáng bên anh chàng đồng nghiệp Luka Modric,...

Nhưng, người ta tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy Ronaldo và Messi ở đâu. Họ là hai ngôi sao xuất sắc nhất mọi thời đại và họ tự cho mình quyền không đến khi biết chẳng có cơ nhận giải.

Ngôi sao của Barcelona thậm chí còn không lọt vào top 3 còn Ronaldo có lẽ đã sớm biết Modric sẽ đánh bại anh như lần trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu ở Monte Carlo. Và anh ta cũng chọn cách không đến trong sự kiện chính diễn ra tại London lần này.

Không tham dự lễ trao giải The Best, Ronaldo và Messi đã quá coi thường nỗ lực của người khác? - Ảnh 1.

Khi những ngôi sao khác dành thời gian đến dự, Ronaldo và Messi đồng loạt "bận" cùng lúc?

Suốt hơn thập kỷ qua, những danh hiệu cá nhân cao quý nhất cứ lần lượt qua tay hai con người này. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ bày tỏ chút tức giận khi từ đâu xuất hiện một kẻ khác chen ngang. 

Nhưng tức giận có thể giữ trong lòng, còn không đến có nghĩa họ đã quá coi thường ban tổ chức và cả công sức của người đã nỗ lực hết mình để được xướng tên trong đêm trao giải này. Và chẳng phải, việc họ vắng mặt đã khiến những cổ động viên lặn lội đến London chỉ để thấy thần tượng phải ra về trong thất vọng sao?

Nếu những Marcelo, Ramos hay Hazard và rất rất nhiều những cầu thủ khác thậm chí còn ra về trắng tay đều đã dành chút thời gian để tới, lý do gì cả hai con người kia lại vắng mặt? Chắc chắn không phải cả hai cùng hẹn nhau bận đột xuất vào cùng thời điểm như vậy rồi!

Để nói về câu chuyện thành tích, những thống kê đều chỉ ra rằng nếu The Best không phải năm nay mà là năm nào khác, cả hai đều có thể được xướng tên cho danh hiệu cao quý nhất của FIFA. Ronaldo vẫn tiếp tục là cỗ máy săn bàn siêu hạng đưa Real Madrid tới chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp thì Messi lại giành cú ăn hai quốc nội với số bàn thắng kinh khủng.

Không tham dự lễ trao giải The Best, Ronaldo và Messi đã quá coi thường nỗ lực của người khác? - Ảnh 2.

Ronaldo và Messi xuất sắc nhưng đừng quên có cả thế hệ đằng sau sẵn sàng lật đổ họ.

Không sai khi nói rằng cả hai người họ vẫn là những quái kiệt ngự trị trên đỉnh tòa kim tự tháp của bóng đá thế giới. Nhưng việc thống trị quá lâu dường như đã khiến họ quên rằng có cả một thế hệ phía sau đã và đang nỗ lực từng ngày để đánh bại họ. Ronaldo và Messi biết cố gắng, chẳng lẽ người khác thì không? Hay sự nỗ lực của họ thì đáng giá hơn người khác?

Không, có những thứ chẳng thể cân đong đo đếm như vậy. Nếu Ronaldo và Messi đã chiến đấu hết mình ở World Cup 2018 vừa qua thì cũng có một cầu thủ nhỏ bé khác cũng gồng gánh cả đội tuyển nhỏ bé vào đến trận chung kết và rồi nhận thất bại. Anh ta là Luka Modric, chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng World Cup, Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và cả The Best 2018.

Modric có lẽ không phải hình mẫu xuất sắc nhất trong mắt nhiều người nhưng ít nhất anh đã chơi một mùa giải hay nhất sự nghiệp. Bên cạnh đó, việc The Best được trao lại cho một tiền vệ trung tâm vốn không quá nổi bật ở khả năng ghi bàn chính là sự tôn trọng dành cho những nỗ lực của họ. 

Bóng đá là môn thể thao của 11 người và mỗi người đều phải làm tốt công việc riêng trước khi tiền đạo có thể sút tung lưới đối phương. Chẳng nỗ lực của ai là hơn ai, chẳng nỗ lực của ai là kém ai.

Có chăng, đứng trên đỉnh quá lâu nên Ronaldo và Messi vẫn chưa nhận ra rằng thời thế đã thay đổi. Bàn thắng đã không còn là tiêu chí duy nhất để đánh giá ai là người xuất sắc nhất thế giới. Và năm sau, nếu ngộ ra chân lý này, mong rằng cả hai sẽ biết dành sự tôn trọng cho những nỗ lực của các ngôi sao khác để bớt chút thời gian đến dự dù không giành giải...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại