Không cho mượn xe, dùng dao đâm chết người

Sơn Tùng |

Chỉ vì không cho mượn xe máy, cộng với hơi men trong người, cuộc cãi vã nhanh chóng trở thành cuộc ẩu đả. “Đỉnh điểm” vụ mâu thuẫn là một người đàn ông bị đâm trúng tim và tử vong.

Mới đây, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Phạm Văn Cửu Long (SN 1998, trú khối phố Tứ Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) cho phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người xảy ra trước đó.

Nhiều người dân khối phố Tứ Hà cho biết, khoảng 14 giờ ngày 20/8, họ bỗng nghe tiếng la inh ỏi của nhiều thanh niên phát ra từ nhà bà Phạm Thi Thọ, kèm theo đó là tiếng chai bia vỡ.

Chạy đến xem, người dân kinh hoàng nhìn thấy trên sàn nhà máu vương vãi khắp nơi, bên cạnh đó là một người đàn ông nằm gục ngay tại cuộc nhậu đang dang dở.

“Thấy người đàn ông nằm bất động trên vũng máu, chúng tôi hô hoán mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Không ai biết nguyên nhân từ đâu lại xảy ra chuyện như vậy.

Chỉ biết trước đó, thấy Long có đến chỗ mấy thanh niên đang ngồi nhậu tại đây chơi. Một lúc sau thì giữa Long và nhóm người này có lời qua tiếng lại. Nghĩ những người nhậu đã say nên xảy ra to tiếng với nhau nên không ai để ý.

Đến khi nghe tiếng chai bia vỡ, cùng nhiều tiếng la thì hàng xóm xung quanh đây mới chạy đến”, một người dân cho biết.

Sự việc sau đó được trình báo lên Công an phường Điện Ngọc. Tiếp nhận thông tin từ công an phường, Công an thị xã Điện Bàn đã phối hợp với phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam, Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt tại nhà bà Thọ khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan chức năng cho biết, người đàn ông nằm gục tại vũng máu nhà bà Thọ là Huỳnh Đình Trung (SN 1981, trú tại Khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc).

Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Trung đã tử vong ngay sau đó.

Hung thủ “ra tay” với Trung được xác định là Phạm Văn Cửu Long (SN 1998, trú khối phố Tứ Hà, phường Điện Ngọc). Sau khi gây án, Long đã đến cơ quan công an tự thú.

Theo kết quả điều tra, khoảng 13 giờ chiều ngày 20/8, Trung cùng một số bạn bè của mình đến nhà bà Thọ chơi. Tại đây, nhóm của Trung đã tổ chức tiệc nhậu. Cuộc vui đang diễn ra thì Long đến mượn xe máy.

Tuy nhiên, cả nhóm Trung không ai cho Long mượn. Cộng với “hơi men” trong người nên lúc này giữa nhóm Trung và Long xảy ra mâu thuẫn. Cuộc “nói chuyện” nhanh chóng trở thành cuộc ẩu đả giữa nhóm của Trung và Long.

Không cho mượn xe, dùng dao đâm chết người - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án

“Đơn phương” giữa cuộc hỗn chiến nên Long dễ dàng thất thế và bị nhóm của Trung liên tục đánh đuổi. Sẵn đang nhậu bia nên nhóm của Trung dùng vỏ chai ném vào lưng Long.

Biết mình ở “cửa dưới” nên Long hậm hực chạy ra khỏi nhà bà Thọ đi tìm “đồng minh”.

Bực tức vì bị nhóm Trung đánh, Long chạy đến nhà Võ Minh Tâm (SN 1998, trú khối phố Tứ Hà) và kể mọi chuyện cho Tâm nghe.

Trong lúc nói chuyện tại nhà Tâm, Long nhìn thấy con dao lở dài 1 mét nên cầm dao xông đến nhà bà Thọ và lao vào chém loạn xạ nhóm của Trung.

Trong cuộc hỗn chiến con dao lở đâm trúng vào tim Trung khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Thấy Trung nằm bất động, người dân gần đó chạy đến hô hoán nhau đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Trung đã tử vong ngay sau đó.

Trao đổi với gia đình nạn nhân được biết, Trung đang sống cùng vợ và cha mẹ già đã hơn 80 tuổi.

Trung làm công nhân ở Khu công nghiệp Hòa Cầm (TP. Đà nẵng), còn vợ Trung làm công nhân tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (xã Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn). Vợ chồng Trung có một con trai vừa tròn 2 tuổi.

Hôm xảy ra vụ án mạng Trung làm ca 3 nên chiều hôm đó khi có bạn rủ đến nhà bà Thọ nhậu, Trung đồng ý đi và định nhậu xong người đàn ông sẽ đi làm luôn. Nào ngờ, tàn tiệc rượu thì người tử vong, kẻ dính vòng lao lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại