Khi triết lý của Mourinho chỉ được thấm nhuần có một nửa

Hải Đoàn |

“Trong bóng đá, muốn giành chiến thắng trước tiên không được phép thua”. Quan điểm ấy đã đồng hành và trở thành kim chỉ nam cho thành công của Mourinho những năm qua.

Nhưng ở Man Utd hiện tại, ông chỉ thành công được một nửa.

1. Trong bóng đá, với việc mỗi trận thắng được tính 3 điểm, chuỗi trận bất bại sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu một đội bóng hòa quá nhiều. Là một người thực dụng, đặt nặng kết quả lên trên hết, Mourinho thừa hiểu điều đó.

Trong mùa giải này, ông cũng đã không ít lần nhấn mạnh Man United không thi đấu để kéo dài chuỗi trận bất bại, họ thi đấu để chiến thắng. Đã quá rõ ràng, Mourinho không cần những trận hòa để làm đẹp con số thống kê, để kéo dài những thứ phi giá trị, ông cần những chiến thắng để cụ thể hóa sức mạnh của đội bóng.

Thế nhưng, hiện tại trong top 6, mặc dù đang để thua ít nhất (với 3 trận, cùng Chelsea và Tottenham), nhưng đội bóng của Mourinho đang bị cầm hòa quá nhiều (9 trận). Điều ấy cho thấy triết lý "không được phép thua trước khi giành chiến thắng" của Mourinho chỉ được các học trò lĩnh hội một nửa, một nửa còn lại đang là vấn đề khiến "Người đặc biệt" phải đau đầu.

Khi triết lý của Mourinho chỉ được thấm nhuần có một nửa - Ảnh 1.

Ibrahimovic đang bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mà đồng đội tạo ra cho mình.

Đơn cử như chiến thắng trước Watford ở vòng 25 Premier League vừa qua, những Ibrahimovic, Mkhitaryan, Pogba… đều có không dưới 2 cơ hội để chọc thủng lưới Gomes, nhưng cuối cùng họ đều bỏ lỡ. Hai bàn thắng của Mata và Martial không thể khỏa lấp một sự thật rằng các chân sút của "Quỷ đỏ" đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Điều ấy lý giải vì sao Man Utd hiện tại có số bàn thắng ít nhất trong số 6 đội đang xếp trên của bảng xếp hạng. Việc quá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Ibrahimovic chính là điểm yếu nhất trong hệ thống tấn công của Man United.

Ibra đã ghi 15 bàn, nhưng anh cũng chính là người bỏ lỡ rất nhiều cơ hội do đồng đội tạo ra. Vả lại, việc phụ thuộc thái quá vào ngôi sao đã hơn 35 tuổi là điều đáng báo động cho hàng công đáng giá hàng trăm triệu bảng của đội chủ sân Old Trafford. Và đó chính là nguyên nhân khiến họ phải giậm chân ở vị trí thứ 6 trong nhiều tháng liền.

2. Thuở trước, ở bất kỳ đội bóng nào do "Người đặc biệt" dẫn dắt, ông đều có một chân sút đủ khả năng ghi từ 25 đến 30 bàn mỗi mùa. Cùng với đó là khả năng chớp cơ hội cực tốt của hàng công.

Ở Chelsea ông có Drogba hoặc Diego Costa, ở Inter ông có Diego Milito, ở Real là Ronaldo… Những ngôi sao ấy đều trẻ, khỏe và chớp cơ hội tốt hơn Ibra hiện giờ. Nói như thế không đồng nghĩa với việc phủ nhận sạch trơn những cống hiến của tiền đạo người Thụy Điển, nhưng sự thật là Ibra đang rất cần người chia lửa mỗi khi anh gặp vấn đề.

Những trận đấu đã qua chỉ ra rằng mỗi khi Rashford hoặc Martial chơi dâng cao như một tiền đạo thứ hai, Man United thường tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt và Ibra cũng nguy hiểm hơn rất nhiều khi áp lực của hàng thủ đối phương phải phân tán để đối phó với nhiều mối đe dọa đến từ hàng công của Quỷ đỏ.

Khi triết lý của Mourinho chỉ được thấm nhuần có một nửa - Ảnh 2.

Chelsea thành công nhờ những "chiếc bóng" chung lưng gánh vác nghĩa vụ ghi bàn.

Hãy lấy thành công của Chelsea để lý giải vì sao đội chủ sân Old Trafford lại thụt lùi trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Conte thường xuyên sử dụng đến 7 cầu thủ tham gia nhiệm vụ phòng ngự, nhưng chỉ cần bộ ba Hazard, Costa, Pedro/Willian, họ cũng đủ sức "làm gỏi" các đối thủ còn lại nhờ khả năng chớp cơ hội cực tốt.

Nếu Diego Costa có 15 lần lập công (ngang bằng với Ibrahimovic), thì Hazard cũng đã 9 lần lập công cùng 6 đường kiến tạo, con số tương ứng của Pedro là 7 bàn và 5 lần kiến tạo. Trong khi đó, ở Man Utd, người xếp sau Ibra lại là Mata với chỉ 6 bàn thắng.

Tất nhiên, việc Mata ghi bàn liên tục trong hai vòng đấu gần nhất là một tín hiệu đáng mừng nhưng Mourinho phải khai phá hết tài năng của những Rashford, Martial. Đó mới là cách để Man United tiến lên ở các giải đấu.

Chỉ khi nào hàng công biết cách hiện thực hóa các cơ hội, Mourinho mới có được một cỗ máy chiến thắng như ông cần. Còn nếu tiếp tục phung phí cơ hội như trận gặp Watford vừa qua, người ta có gán cho Mourinho biệt danh là "Vua hòa" cũng chẳng oan uổng tẹo nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại