Khi cả làng túc cầu Việt nợ Công Vinh một lời cảm tạ!

Tiểu Mã |

Thấm thoắt đã một năm trôi qua kể từ cái đêm Công Vinh đổ lệ khi hát Quốc ca trên sân Mỹ Đình. Lúc này, hẳn nhiều người vẫn nghĩ đến CV9 với một nỗi nhớ mênh mông...

Trong nỗi nhớ Công Vinh

Tôi nhớ ở phương Tây có một câu danh ngôn "Những giọt nước mắt xót xa nhất nhỏ xuống nấm mồ chính là những lời chưa kịp nói và những điều chưa kịp làm". Nhưng câu đó thì liên quan gì tới Công Vinh?

"Điều chưa kịp làm" ấy thì hẳn Công Vinh đã làm rồi và cũng chỉ mình anh làm được. Ấy là bàn thắng lịch sử giúp ĐT Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi AFF Cup. Thế nhưng, một năm trôi qua kể từ khi giọt nước mắt của Công Vinh rơi lã chã trên sân Mỹ Đình, người ta mới chợt nhận ra CV9 có lý do để khóc.

Người ta mới chợt tiếc nuối khi chẳng thể tìm nổi hình ảnh của một "Công Vinh đệ nhị" giữa làng bóng Việt vốn có quá nhiều thứ làm CĐV phải ngán ngẩm. Và có lẽ, ngoài chức vô địch AFF Cup thì Công Vinh còn rất nhiều thứ khác để tiếc nuối, những thứ mà khi Công Vinh đã giải nghệ vẫn cứ tiếp tục trượt dài trong thất vọng.

Với bóng Việt, thất bại lớn nhất trong năm 2017 chính là việc bị loại khỏi SEA Games một cách đầy đau đớn ngay từ vòng bảng. Có lẽ đó là kịch bản tồi tệ nhất mà bóng đá Việt Nam phải chịu đựng khi tham dự Đại hội Thể thao ĐNÁ.

Khi cả làng túc cầu Việt nợ Công Vinh một lời cảm tạ! - Ảnh 1.

Công Vinh là cựu cầu thủ có nhiều đóng góp bậc nhất cho bóng đá Việt Nam.

Người ta lại phải nhắc tới Công Phượng – người từng được Fox Sports Asia tin rằng sẽ "kế tục" Công Vinh ở ĐTQG. Thế nhưng, những gì Công Phượng hay nói rộng hơn là hàng tiền đạo của bóng đá Việt Nam trong suốt 1 năm qua thể hiện chẳng đủ cho thấy sự tiến bộ như kỳ vọng.

Công Phượng không đến mức "chân gỗ" ở U22 hay ĐTQG nhưng rõ ràng để anh có thể trở thành một thủ lĩnh và có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu tại những thời điểm quan trọng là thứ mà chưa biết đến bao giờ anh mới làm được như bậc tiền bối đồng hương.

Không chỉ Phượng, tất cả những chân sút còn lại từ Anh Đức, Văn Quyết, Văn Toàn… đều thật khó có thể so sánh được với Công Vinh về vai trò thủ lĩnh và tầm ảnh hưởng trên sân.

Đến một Công Vinh khác như luồng gió mới cho bóng đá Việt Nam

Nhớ da diết một Công Vinh cầu thủ thì giờ, bóng đá Việt Nam cũng lại rất cần một Công Vinh là ông quyền Chủ tịch CLB TP.HCM.

Người ta có thể nói Vinh "làm màu" khi trực tiếp bán vé, kêu gọi CĐV tới sân. Người ta cũng có thể "bĩu môi" khi Vinh xây dựng Phòng truyền thống của bóng đá TP.HCM. Nhưng thử hỏi, ngoài Công Vinh ra, liệu còn ai có thể làm được điều đó?

Người ta có thể chì chiết, chĩa mũi dùi dè bỉu khi Công Vinh tuyên bố sẽ "vô địch về sự cao thượng, vô địch về sự trong sáng" nhưng rồi lại là người đòi "trảm" trưởng ban trọng tài, tuyên bố sẵn sàng bỏ tiền giúp ban tổ chức thuê trọng tài ngoại.

Song Vinh có cái lý để đòi trảm trưởng ban trọng tài, khi những vị vua áo đen đã mắc quá nhiều sai lầm, mang tính chất hệ thống trong suốt mùa V-League 2017 và cả những mùa giải trước đó.

Khi cả làng túc cầu Việt nợ Công Vinh một lời cảm tạ! - Ảnh 2.

Người hâm mộ nên dành một lời cảm ơn cho Công Vinh.

Giữa lúc V-League đang ngày càng vắng bóng khán giả, việc Công Vinh chi đậm vào thị trường chuyển nhượng để mong đem HLV Miura về CLB TP.HCM cũng là một điểm sáng rất đáng để chờ đợi.

Có Miura, chắc chắn đội bóng Sài Thành sẽ có sức thu hút lớn hơn rất nhiều và điều đó cần rất thiết để V-League đi lên chuyên nghiệp. Viễn cảnh trò giờ làm sếp thầy hẳn cũng khiến không ít CĐV tò mò xem cặp đôi này rồi sẽ ra sao?

"Đời cầu thủ bạc lắm" - Công Vinh từng nói như thế để "nhắc nhở" đàn em Công Phượng. Nói về cãi chữ "bạc" ở đây, có lẽ làng bóng Việt sẽ chẳng mấy người thấm được như Vinh. Âu đó cũng là chuyện bình thường của cuộc sống bởi cây càng cao thì gió càng lộng, người càng đạt được nhiều thành tựu thì càng phải chấp nhận nhiều sự thi phi.

Trải qua bao nhiêu búa rừu dư luận, Công Vinh vẫn là biểu tượng của tính chuyên nghiệp và tinh thần vươn lên trong bóng đá Việt. Có lẽ, giới túc cầu nước nhà sẽ "nhạt nhẽo" biết mấy nếu không có những con người như thế…

Có thể ngay lúc này đây, Công Vinh chưa thể "vô địch về sự cao thượng" như lời anh đã nói. Nhưng những gì anh đã và đang làm cho bóng đá Việt Nam thật đáng để trân trọng và cũng đáng để người hâm mộ phải dành cho anh một lời cảm tạ!  

Có đại gia chống lưng, Công Vinh đang "làm loạn" thị trường chuyển nhượng Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại