Một năm ngày Công Vinh giải nghệ, Miura - Hữu Thắng có thấy tiếc… Anh Đức?

Đoàn Dự |

Tròn một năm ngày Công Vinh giải nghệ, người ta mới thấy quý cái công HLV Mai Đức Chung trong thời gian ngắn dẫn dắt ĐTQG đã gọi trở lại được... Anh Đức.

Sau hành trình đáng quên của ĐTQG Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng với đội trưởng là Công Vinh ở AFF Cup 2016, chân sút xứ Nghệ đã chính thức "giã từ vũ khí" như anh từng tuyên bố nhiều lần trước đó.

Vắng Công Vinh, hàng công ĐTQG bỗng có một lỗ hổng lớn mà nhất thời chưa ai kịp bịt lại, đó là lỗ hổng cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm.

Văn Quyết cũng là cái tên đã quá quen thuộc trên hàng công ĐTQG, nhưng anh không giống Công Vinh ở cả 2 khía cạnh nói trên. Quyết "rừng" không phải mẫu cầu thủ có thể "gánh" team cũng như là đầu đàn chia sẻ kinh nghiệm, dìu dắt các đàn em.

Văn Toàn và đặc biệt là Công Phượng đều còn trẻ, phong độ không ổn định nên khiến sự bất ổn trong khâu ghi bàn của ĐTQG càng thêm lớn. Giữa lúc nhiều người vẫn còn đang lo lắng về tương lai phía trước của ĐTQG thì HLV Mai Đức Chung bất ngờ gọi lại được Anh Đức.

Tính tới thời điểm hiện tại, Anh Đức đã chơi thêm 3 trận cho ĐTQG và ai cũng thấy rõ khả năng, vai trò rất lớn của tiền đạo vừa đoạt giải Vua phá lưới V-League.

Một năm ngày Công Vinh giải nghệ, Miura - Hữu Thắng có thấy tiếc… Anh Đức? - Ảnh 1.

Nhìn Anh Đức thi đấu cho ĐTQG lúc này, lại nghĩ giá như ngày xưa, anh với Công Vinh kết hợp được thành một cặp bài trùng...

Dù vẫn cần nâng cao hiệu quả trong các pha dứt điểm của riêng mình, Anh Đức gây ấn tượng mạnh hơn ở khả năng tì đè, càn lướt và làm tường cho đồng đội. Trước các đối thủ mạnh như Afghanistan, khi mà Văn Quyết, Công Phượng hay Văn Toàn khó lòng đảm nhiệm vị trí tiền đạo cắm thì Anh Đức càng trở nên quan trọng.

Sinh hoạt có phần khép kín hơn và không tỏ ra là một cánh chim đầu đàn, là một thủ lĩnh tinh thần như Công Vinh trên ĐTQG, nhưng với đóng góp về chuyên môn nói trên, thật khó tìm ai xứng đáng hơn Anh Đức để lấp vào chỗ trống CV9 để lại.

Vòng loại Asian Cup 2019: Việt Nam 5-0 Campuchia

Nhìn rộng ra một chút, chợt thấy tiếc nuối khi dưới thời HLV Miura, Anh Đức cùng Công Vinh không thể song hành, là một cặp bài trùng cho ĐTQG Việt Nam.

Với sự khác biệt trong lối chơi, nếu có thể kết hợp 2 tiền đạo này, có lẽ ĐTQG sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế nhưng, nhiều người lại cho rằng, chính việc ông Miura trọng dụng Công Vinh lại khiến Anh Đức bị hắt hủi và chán nản.

Để rồi khi HLV Hữu Thắng - một người anh của CV9 lên thay ông Miura lại càng khiến Anh Đức không tin vào cơ hội ra sân của mình khi lên ăn cơm tuyển và từ đó quyết định "ở nhà cho xong việc". Hữu Thắng - vốn đặt hết niềm tin vào CV9, tất nhiên đã không làm điều giống HLV Mai Đức Chung, là cất công vời Anh Đức lên tuyển.

Bây giờ, nói đi nói lại cũng chẳng thay đổi được gì. Công Vinh đã giải nghệ và chỉ còn Anh Đức trên ĐTQG. Thế nhưng như vậy cũng đã là quá đủ.

Anh Đức đã 32 tuổi và có thể không còn đóng góp được cho ĐTQG lâu nữa, nhưng chắc chắn anh đang muốn tận dụng hết khả năng còn lại, để không chỉ cống hiến cho Bình Dương mà còn cống hiến cho đất nước. Để người đời biết không chỉ có Công Vinh mà còn có Anh Đức!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại