Khi bầu Đức mê làn sóng Hallyu và “cuộc thôn tính ngầm” trong nền bóng đá Việt

Tiểu Mã |

Chẳng biết vô tình hay hữu ý, "cặp bài trùng” Park Hang-seo và Chung Hae-seong lại rủ nhau về dải đất hình chữ S. Hay tất cả đều do một tay bầu Đức?

Khi bầu Đức cũng mê làn sóng Hallyu

Sau thất bại của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 29, bầu Đức tuyên bố nghỉ việc ở VFF nhưng khẳng định vẫn sẽ không bỏ bóng đá. Chẳng phải nói thì mọi người cũng biết, với một "người tình của bóng đá" như bầu Đức thì dễ gì để ông bỏ cuộc.

Chẳng phải không lâu sau khi tuyên bố nghỉ việc ở VFF, người ta vẫn thấy vị tỷ phú phố Núi sang Hàn Quốc để đàm phán mời tân HLV Park Hang-seo về dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Thế rồi chỉ vài ngày sau khi HLV Park Hang-seo ra mắt tại Hà Nội, bầu Đức tiếp tục mời Chung Hae-seong - một "cựu chiến hữu" của ông Park khi còn làm trợ lý cho Hiddink về làm việc cho HAGL, trong bối cảnh đội bóng phố Núi cũng vật lộn với cuộc chiến trụ hạng ở V-League - một hình ảnh bi đát chẳng khác là bao so với một U22 Việt Nam vừa thảm bại ở SEA Games.

Khi bầu Đức mê làn sóng Hallyu và “cuộc thôn tính ngầm” trong nền bóng đá Việt - Ảnh 1.

Việc HLV Park Hang–seo đến Việt Nam có dấu ấn lớn của bầu Đức.

Không biết khi còn dưới trướng Hiddink, HLV Park Hang-seo và Chung Hae-seong có phải là một cặp bài trùng, hay là cặp "bạn bè con chấy cắn đôi" hay không nhưng khi sang Việt Nam, 2 vị chiến lược gia này lại đưa ra tuyên bố giống nhau y xì đúc.

Trả lời báo chí xứ Kim chi, cả HLV Park Hang-seo và Chung Hae-seong đều khẳng định sẽ "nâng cao vị thế của bóng đá Hàn Quốc tại Việt Nam, sẽ đưa "làn sóng Hàn Quốc" vào bóng đá ở dải đất hình chữ S, rồi cùng vẽ ra bức tranh xán lạn về tương lai của bóng đá Việt Nam lẫn HAGL.

Chẳng biết hai thầy Hàn có "nói khoác" hay không nhưng chuyện làn sóng Hàn Quốc đang du nhập mạnh mẽ vào bóng đá Việt Nam là thứ hoàn toàn có thật. Và có vẻ như, bầu Đức cũng đang rất "yêu" thứ làn sóng Hallyu ấy...

Chớ hy vọng lắm rồi thất vọng nhiều

Còn nhớ cách đây chừng 2 năm, với nguyên nhân lớn được cho là vì bất bình trước việc quân HAGL không được Miura trọng dụng, bầu Đức đã tuyên bố hùng hồn: "Sa thải Miura đi, tôi sẽ lo tất cho tuyển!".

Thế rồi, bầu Đức cũng "lo" cho tuyển thật khi một tay dựng Hữu Thắng lên thay thế ông thầy Nhật. Để rồi bầu Đức và Hữu Thắng trở thành những nhân vật trực tiếp nắm giữ vận mệnh của bóng đá Việt Nam ở những đấu trường AFF Cup 2016 và SEA Games 2017.

Song, không bột sao gột nên hồ. Vận mệnh trong tay bầu Đức và Hữu Thắng rốt cục đã đi về đâu thì ai cũng biết, khỏi cần phải nhắc lại.

Giờ đây, khi đã thất bại ở "ván cược" mang tên Hữu Thắng, bầu Đức lại tiếp tục "lo" cho tuyển thêm một lần nữa, bằng cách đưa về Việt Nam hai vị thầy Hàn - những người đều tuyên bố sẽ xây dựng lối đá đẹp, chuộng lối ban bật bóng ngắn vốn là đặc sản của đội bóng phố Núi.

Chẳng biết có phải bầu Đức đang muốn thôn tính bóng đá Việt Nam hay không nhưng theo ý kiến của chuyên gia Lê Thụy Hải thì tốt nhất là bầu Đức đừng nên "cá nhân hóa" nền bóng đá, với đại ý là đặt lợi ích của cá nhân hòa lẫn vào lợi ích của tập thể.

Khi bầu Đức mê làn sóng Hallyu và “cuộc thôn tính ngầm” trong nền bóng đá Việt - Ảnh 2.

Bầu Đức đang trao vận mệnh của HAGL cho ông Chung Hae-seong?

Bầu Đức cũng chớ vội quên mấy năm trước, ông từng đặt niềm tin và trao HAGL cho HLV Choi Yoon Gyum để rồi phải gặm nhấm nỗi thất vọng với chuỗi thành tích khá tệ hại. Hệ quả tất yếu, vị thầy cũ của Xuân Trường tại Gangwon đã bị "đá bay" khỏi đội bóng phố Núi sau 2 năm gắn bó.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Ông Choi Yoon Gyum từng thất bại khi làm việc tại Việt Nam không đồng nghĩa rằng hai người đồng hương Park Hang–seo và Chung Hae-seong đều sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng nếu "người tình của bóng đá" mang tên bầu Đức vẫn cứ si mê với những vị khách Hàn như thế, chắc không ít người hâm mộ sẽ phải cảm thấy lo lắng.

Trong suốt những năm qua, việc quảng bá làn sóng Hallyu ra khắp châu Á thậm chí cả thế giới được coi là một "chiến lược quốc gia" của Hàn Quốc. Tại Việt Nam, dù đã bị bão hòa nhưng làn sóng ấy vẫn đủ để làm mê mẩn hàng triệu bạn trẻ.

Giờ đây, làn sóng Hallyu có lẽ đã được mở rộng từ điện ảnh, âm nhạc sang cả bóng đá. Ngay cả bầu Đức còn trở thành một tín đồ cuồng nhiệt của những "sản phẩm Hàn Quốc" vốn hào nhoáng và bóng bẩy như thế thì cũng đâu có gì khó hiểu khi biết bao di sản văn hóa dân tộc cứ ngày càng mai một.

Có lẽ với hàng triệu người yêu bóng đá Việt, người ta sẽ chỉ biết chấp nhận một cuộc "xâm lăng" của làn sóng Hàn Quốc. Giờ đây, người ta chỉ biết cùng nhau hy vọng những ông thầy Hàn có thể hiện thực hóa những lời nói mĩ miều của mình, để "nói lời thì giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay".

HLV Park Hang Seo: Chào Việt Nam, tôi đã đến!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại