Kẻ suýt thành tội đồ, hóa ra lại là "bùa hộ mệnh" đắt giá nhất của Tam Sư

Ngô Trà |

Đêm qua, nếu như hai cú sút luân lưu cuối cùng của Columbia đều thành bàn, thì chắc chắn Jordan Henderson đã bị cả nước Anh nguyền rủa.

May mắn, cả Uribe lẫn Bacca đều không thể sút thành công từ chấm 11m, đưa Tam Sư trở lại và giành chiến thắng, đi tiếp vào vòng tứ kết.

"Thoát đại nạn, ắt được phúc lớn", cái "phúc lớn" của đội tuyển Anh hiện tại chính là kẻ suýt thành tội đồ - Jordan Henderson. Opta vừa đưa ra một con số thống kê khiến những người yêu mến đội tuyển Anh phải ấm lòng: chuỗi 28 trận khoác áo Tam Sư của Jordan Henderson - đội tuyển này chưa từng biết thua, đã phá kỷ lục, nhiều hơn bất cứ cầu thủ Anh nào.

Kẻ suýt thành tội đồ, hóa ra lại là bùa hộ mệnh đắt giá nhất của Tam Sư - Ảnh 1.

Cú sút luân lưu không thành bàn của Jordan Henderson.

Cụ thể, chuỗi trận bất bại cùng Tam Sư của Jordan Henderson có đến 22 trận thắng, cùng 6 trận hòa. Từ năm 2014 đến nay, cứ mỗi khi Jordan Henderson, và đội tuyển Anh lại rung đùi chờ chiến thắng, hoặc cùng lắm là một trận hòa.

Trước thềm trận tứ kết với đối thủ "khó nhằn" và nhiều duyên nợ Thụy Điển, "vận son" của Jordan Henderson chắc hẳn sẽ khiến HLV Gareth Southgate và các học trò của mình vững tâm hơn rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại